Nghệ An: Hơn 1000 bạn trẻ thổi bùng khát khao du học

(Dân trí) - Ngày 3/8, khoảng 1.000 bạn học sinh, sinh viên hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cùng tham dự Hội thảo du học Truyền lửa VI do Hội du học sinh Nghệ Tĩnh, Hội liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Nghệ An và trường ĐH Vinh phối hợp tổ chức.



Truyền lửa là hoạt động thường niên của Hội du học sinh Nghệ Tĩnh với mong muốn kết nối cộng đồng du học sinh, cung cấp thông tin và truyền cảm hứng du học cho các em học sinh tỉnh nhà. Hội thảo bắt đầu bằng phần Triển lãm thông tin của các quỹ học bổng DAAD, VEF, Fullbright, các công ty tư vấn du học, các trung tâm tiếng anh New Ocean, RES, MDIS, Asem Việt Nam.

Phần tham luận của các diễn giả là các du học sinh Nghệ Tĩnh trở về “truyền lửa” thu hút sự quan tâm của các bạn học sinh, sinh viên. Bắt đầu với chị Đào Thị Hằng (thường gọi là Hằng mắm ruốc) - “Từ làng chài nhỏ tới Australia: Câu chuyện của những khát vọng và nghị lực tuyệt vời”. Xuất phát từ một cô gái sinh ra trên sông Thạch Hãn ở thành cổ Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, chị Hằng đã tâm sự về hành trình mắm thuyền nan và luôn tâm niệm: “Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường”.

Chia sẻ về lý do từ bỏ các cơ hội ở nước ngoài để về quê làm mắm, chị Hằng luôn tâm niệm: Học để giải quyết các vấn đề của bản thân, gia đình, xã hội. Với sự tiếp cần của một người đã được đào tạo ở các nên giáo dục tiên tiến, Chị luôn muốn đóng góp công sức của mình cho quê hương.

Bạn Trần Thị Thùy Dương - cựu học sinh chuyên Anh trường THPT chuyên Hà Tĩnh, được 6 trường ĐH Mỹ cấp học bổng toàn phần. Năm học lớp 11, Thùy Dương giành học bổng dự bị đại học ở Canada, tham gia các học bổng ngoại khóa UNICEP, sau đó giành học bổng của Mỹ nhưng quyết đinh tạm dừng để đi tình nguyện ở Indonesia, Thailand, Singapore.

Dương chia sẻ về tầm quan trọng của việc đọc sách cũng như khuyên các bạn học sinh, sinh viên giành thời gian đọc sách, vạch ra sơ đồ và kế hoạch cho những ý định và mong muốn của mình trong tương lai. Ngoài kết quả học tập, nên tham gia các hoạt động ngoại khóa để mờ mang kiến thức xã hội và giành ưu thế trong quá trình xin học bổng.

"Không hối hận vì quyết định bỏ 6 học bổng để đi làm tình nguyện, dạy tiếng Anh cho khu ổ chuột, 78% người dân bị HIV nhưng các em ở đây luôn rất háo hức với mỗi buổi học của Dương. Dương thấy mình quá may mắn cho với các bạn và nhận ra “Học còn để cống hiến và giúp đỡ những người xung quanh”, Thùy Dương chia sẻ:

Nghệ An: Hơn 1000 bạn trẻ thổi bùng khát khao du học
Tân sinh viên thủ khoa đại học Ngoại thương xinh xắn Đặng Thị Thảo Trang (áo sọc thứ hai từ trái qua phải) cũng góp mặt trong hội thảo.

Bạn Nguyễn Huy Quân là sinh viên xuất sắc trường Bách khoa Hà Nội, giành học bổng toàn phần 4 trên 14 trường tại Mỹ chia sẻ về quá trình tìm kiếm học bổng cần phù hợp với sở thích, năng lực bản thân và tiêu chí của chương trình.

“Các kênh để tìm kiếm thông tin gồm có Internet, website của các trường, các quỹ học bổng, các diễn đàn du học, các hội thảo du học, các trung tâm du và từ các anh chị đi trước. Các bạn nên giữ ngọn lửa đam mê trong suốt quá trình xin học bổng bởi cơ hội luôn được chia đều với mọi người, sự chuẩn bị chu đáo mới là điều quyết định để nắm bắt cơ hội khi nó đến”, Quân chia sẻ.

"Muốn đóng 1 con tàu đừng bắt đầu từ những mảnh gỗ mà bắt đầu từ đam mê khám phá đại dương. Các bạn nên giữ ngọn lửa đam mê trong suốt quá trình xin học bổng. Cơ hội luôn được chia đều với mọi người, sự chuẩn bị chu đáo mới là điều quyết định để nắm bắt cơ hội khi nó đến", anh Nguyễn Hữu Phước Nguyên - người sáng lập ra Chương trình hội thảo Truyền lửa chia sẻ..

Chị Vi Thị Thắm là người dân tộc Thái, ở một huyện miền núi cao Nghệ An. Trong môi trường học tập khó khăn, nhưng chị luôn muốn chứng minh cho mọi người rằng mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực nếu dám theo đuổi đến cùng. Vượt qua những khó khăn về việc tiếp cận thông tin, học tiếng anh và chiến thắng bản thân mình, ước mơ du học của chị đã thành hiện thực sau 15 năm ấp ủ với học bổng của Australia.

Chị Đào Thị Hằng (thường gọi là Hằng mắm ruốc) chia sẻ: “Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường”.
Chị Đào Thị Hằng (thường gọi là Hằng mắm ruốc) chia sẻ: “Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường”.

Chị Đào Thị Hằng (thường gọi là Hằng mắm ruốc) chia sẻ: “Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường”.
Hội thảo thu hút không chỉ giới trẻ mà còn cha mẹ các em tới tham dự và đồng tình nhất trí cao trong việc cho con đi du học là một lựa chọn sáng suốt.

Tại chương trình, thủ khoa khối D1 trường ĐH Ngoại thương năm 2014 Đặng Thị Thảo Trang, chị Phạm Thu Hương đến từ MDIS, chị Lê Hồng Ngọc đến từ trung tâm Anh ngữ RES trao đổi về “Chinh phục ngoại ngữ” giúp các bạn học sinh, sinh viên có thêm các kỹ năng, kinh nghiệm học tiếng anh, đặc biệt là Nghe, nói.

Dịp này, học bổng Tài năng Nghệ Tĩnh đã trao 5 suất học bổng cho 5 học sinh vượt khó học giỏi và 6 suất học bổng cho các thủ khoa ĐH năm 2014 gồm: Phạm Đức Toàn - thủ khoa khối A trường ĐH Ngoại Thương, Nguyễn Thị Dung - thủ khoa Học viện chính sách và phát triển, Trần Văn Cường - thủ khoa ĐH Bách Khoa TP HCM, Lê Thị Thùy Linh - thủ khoa khối D1, ĐH Kinh Tế Quốc Dân, Đặng Thị Thảo Trang - thủ khoa khối D1 ĐH Ngoại Thương, Nguyền Đình Thành - thủ khoa Khối B, Học viện quân y Hà Nội.

Công ty New Ocean cũng đã trao các phần quà cho các trường phổ thông trên hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh nhằm hỗ trợ công tác dạy, học của các trường.

Chị Đào Thị Hằng (thường gọi là Hằng mắm ruốc) chia sẻ: “Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường”.

Chị Đào Thị Hằng (thường gọi là Hằng mắm ruốc) chia sẻ: “Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường”.
Hàng trăm bạn trẻ vượt qua từ 50-80km từ Hà Tĩnh có mặt tại TP Vinh để tham dự hội thảo truyền lửa 6.
Chị Đào Thị Hằng (thường gọi là Hằng mắm ruốc) chia sẻ: “Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường”.
Em Cao Ngọc Thái - cậu học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - người mang 2 HCV Olympic Vật lý quốc tế và khu vực tham dự Hội thảo truyền lửa 6. Thái chia sẻ: Em sẽ cố gắng học thật tốt đi được đi du học tại Mỹ. Theo Thái, thì đất nước Mỹ có nền văn minh phong phú, khoa học kỹ thuật phát triển và em mong muốn được học tập bên nước này.
Chị Đào Thị Hằng (thường gọi là Hằng mắm ruốc) chia sẻ: “Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường”.

Thủ khoa đại học Ngoại thương em Đặng Thị Thảo Trang đến với Hội thảo và mong muốn tìm cách để được đi Du học Nhật Bản trong thời gian sớm nhất.

Chị Đào Thị Hằng (thường gọi là Hằng mắm ruốc) chia sẻ: “Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường”.
Chị Đào Thị Hằng (thường gọi là Hằng mắm ruốc) chia sẻ: “Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường”.

Chị Đào Thị Hằng (thường gọi là Hằng mắm ruốc) chia sẻ: “Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường”.

Chị Đào Thị Hằng (thường gọi là Hằng mắm ruốc) chia sẻ: “Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường”.
Chị Đào Thị Hằng (thường gọi là Hằng mắm ruốc) chia sẻ: “Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường”.
Chị Đào Thị Hằng (thường gọi là Hằng mắm ruốc) chia sẻ: “Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường”.
Chị Đào Thị Hằng (thường gọi là Hằng mắm ruốc) chia sẻ: “Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường”.
Chị Đào Thị Hằng (thường gọi là Hằng mắm ruốc) chia sẻ: “Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường”.
Đến với Hộ thảo các em được đăng ký, hướng dẫn và làm quen triển lãm du học để hướng tới một chân trời mới.

Hội thảo truyền lửa thực sự thành công hơn mong đợi khi số lượng các em học sinh tham dự khá đông.

Hội thảo truyền lửa thực sự thành công hơn mong đợi khi số lượng các em học sinh tham dự khá đông.

Các bạn sinh viên nước ngoài cũng có mặt tại buổi hội thảo Truyền lửa 6.
Các bạn sinh viên nước ngoài cũng có mặt tại buổi hội thảo Truyền lửa 6.

Nguyễn Duy