Vụ tiêu cực ở Trường Tiểu học Minh Hà:

Ngang nhiên chà đạp nhân phẩm một cô giáo?

(Dân trí) - “Có lẽ lịch sử loài người chưa có người giáo viên, người lãnh đạo nào loạn ngôn chửi tục, “mày mày tao tao” trong cuộc họp Hội đồng sư phạm để sơ kết học kỳ I, bàn phương hướng cho học kỳ II như hiệu trưởng trường tôi”.

Cô giáo Nguyễn Thanh Tú, giáo viên Trường Tiểu học Minh Hà, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất - Hà Tây nghẹn ngào kể lại.

 

Cũng theo cô Tú, từ khi cô thẳng thắn chỉ ra những sai phạm của Hiệu trưởng thì đó cũng là lúc tất cả đồng nghiệp mỗi khi đến nhà cô đều phải bịt mặt mũi kín mít và phải đi lén lút vào ban đêm vì sợ lãnh đạo Trường Tiểu học Minh Hà phát hiện ra.

 

Mối căng thẳng giữa chị và thầy hiệu trưởng, hiệu phó bắt đầu từ khi nào? Nguyên nhân từ đâu?

 

Sự bất đồng thì đã có từ trước đó, nhưng cao điểm nhất là từ đầu năm học 2005-2006. Xuất phát từ việc chuyển hình thức ra đề thi cho các em. Mọi năm thì đề do Sở Giáo dục ra, nhưng năm học 2005-2006 thì Sở lại cho phép các trường tự ra đề.

 

Tuy nhiên, đề thi này quan trọng hơn mọi năm vì thông thường thì lấy điểm từng ngày rồi tổng kết cho các em. Nhưng trong năm học 2005-2006, theo quy chế của Bộ, chỉ tổ chức thi 4 lần để lấy điểm cho các em.

 

Khoảng giữa học kì 1 thì có đề thi và tôi phát hiện đề thi sai. Lúc đầu tôi chỉ góp ý trong tổ, nhưng ban giám hiệu lại không nhận ra cái sai. Sau đó tôi có gặp riêng hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Hoà và hiệu phó Nguyễn Đức Thất để góp ý nhưng họ vẫn không nhận khuyết điểm. Chính vì điều này mà mỗi lần góp ý tôi thường mang cái tiếng là hay thắc mắc.

 

Theo chị, đó cũng chính là những lý do để lãnh đạo nhà trường trù dập chị?

 

Đúng thế. Ở trường tôi, quen với quan điểm lãnh đạo bảo làm cái gì thì làm cái ấy. Ví dụ như khối 3 phải dạy 5 tiết toán/tuần, nhưng họ chỉ bắt dạy 3 tiết, còn 2 tiết được nghỉ hay hát hò gì thì tùy thích. Nhưng chẳng có ai phản đối. Ngay cả chuyện ra đề sai, làm sai giờ giấc… Chỉ có tôi dám lên tiếng.

 

Trong các khiếu nại của chị gửi lên Phòng Giáo dục Thạch Thất, chị có nói họ tước đi cái quyền công dân của chị?

 

Khi tôi góp ý những sai sót chuyên môn, họ thậm chí không nghe mà còn xuyên tạc lời của tôi và khi tôi gửi đơn thư đề nghị, họ cất giấu và không giải quyết, thậm chí còn phôtô ra thành nhiều bản phát khắp trong trường để rêu rao bôi nhọ tôi.

 

Ngang nhiên chà đạp nhân phẩm một cô giáo? - 1

Những lá thư học sinh gửi cho lãnh đạo Trường Tiểu học Minh Hà xin cho cô Tú ở lại.

Chẳng hạn như việc tôi có gửi một lá thư chỉ mang tính chất hỏi đáp về chuyên môn cho Phòng Giáo dục. Theo đúng quy trình, tôi gửi lá thư này cho trường chứ cũng không gửi  thẳng lên Phòng. Nhưng đồng chí Thúy Hương ở Ban chấp hành Công đoàn và thầy hiệu trưởng giữ đơn của tôi hơn 2 tháng và không chịu gửi lại cho tôi. Sau đó, trong cuộc họp hội đồng sư phạm, đồng chí Thúy Hương đã đưa lá thư này của tôi ra để xúc phạm danh dự tôi trước hội đồng.

 

Chị sợ nhất điều gì bây giờ?

 

Dù bị trù dập nhiều thì tôi vẫn vượt qua được, dù người ta đối xử với mình thế nào thì mình vẫn cố vươn lên. Nhưng tôi sợ nhất là họ không cho tôi giảng dạy. Ông Hiệu trưởng trường tôi tuyên bố: “Tôi yêu cầu phải chuyển cô Tú đi, cô Tú không đi thì tôi sẽ không làm lãnh đạo nữa”. Ông Hiệu trưởng đó còn nói: “Các trường gần đây đều thừa giáo viên, nếu cô muốn được tiếp tục giảng dạy thì phải đi vào vùng sâu vùng xa”.

 

Bắt tôi chuyển trường như thế thì không khác gì ép tôi phải nghỉ dạy, bởi trường tiểu học mà tôi có thể chuyển đến cũng cách nhà tôi đến hàng chục cây số, trong khi tôi còn phải phụng dưỡng mẹ chồng và hai con nhỏ, chồng tôi thường xuyên phải đi công tác xa. Xe máy thì tôi không biết đi và bản thân sức khỏe của tôi cũng không được tốt.

 

Cũng có nhiều giáo viên khuyên tôi thôi nhắm mắt nhận lỗi đi, may ra thì còn được tha. Nhưng tôi đã làm gì có lỗi?

 

Ngày hôm nay, 18/7, là một ngày “đáng sợ” đối với cô giáo Nguyễn Thanh Tú vì trường Tiểu học Minh Hà sẽ họp và biểu quyết việc của cô. Lẽ ra buổi họp này đã tiến hành vào ngày hôm qua nhưng không hiểu nguyên nhân gì nên đã bị hoãn lại. 

 

Số phận đáng thương của một cô giáo liệu có chìm đi giữa khá nhiều vụ việc đang khá bê bối về giáo dục tại Hà Tây? 

Nhóm PV giáo dục