Năm Tỵ, người Việt trẻ xa Tổ quốc mong gì?

(Dân trí) - Năm mới đến cũng là lúc những người Việt trẻ xa nhà gửi gắm ước mong, nguyện vọng đầu xuân. Hãy cùng xem những điều gì gắn với con Rắn mà du học sinh Việt mong muốn nhất trong năm Tỵ này là gì?

1. Khỏe như “Rắn”

 

Có lẽ điều mà bất cứ ai cũng mong muốn, nghĩ đến đầu tiên chính là sức khỏe. Với những bạn du học sinh, học tập xa nhà, điều kiện thời tiết khắc nghiệt vì giá tuyết, nắng nóng… thì sức khỏe là điều “tối cần thiết”.

 

Chính vì vậy, ước nguyện lớn nhất của rất nhiều bạn du học sinh, trong đó có chàng trai Nguyễn Viết Hoài (ĐH BK Tomsk, LB Nga) gửi gắm: “có sức khỏe để tiếp tục đến trường trong tuyết trời -40 độ C của xứ tuyết Siberia”, còn cô bạn Vũ Hải Ánh (ĐH Cairo, Ai Cập) thì lại hóm hỉnh: “Mùa hè ở đây nắng nóng lắm, gần sa mạc mà, thế nên có mong gì thì mình cũng chỉ mong khỏe mạnh để “trụ” nốt hai năm học còn lại ở đây thôi!”.

 

2. Thông minh như… “Rắn”

 

Năm Tỵ, người Việt trẻ xa Tổ quốc mong gì?



Rắn nổi tiếng là loài vật khôn ngoan, thông thái nên rất nhiều người, nhất là các bạn trẻ đang bắt đầu chặng đường học tập ở nước ngoài mong muốn ngày càng thông minh hơn trong năm Tỵ.

 

Nguyễn Hoài Nam (ĐH Paris, Pháp) tâm sự: “Đây là cái Tết đầu tiên xa nhà của mình, cuộc sống, môi trường, cả học tập, mọi thứ đều rất mới mẻ và không ít khó khăn. Bản lĩnh, nghị lực thôi thì chưa đủ, mình nghĩ rằng, để sống tốt, học tốt mấy năm ở “kinh đô ánh sáng”, mình sẽ rất cần thông minh, sáng suốt, không chỉ trước những bài giảng, mà còn rất nhiều vấn đề khác, bất cứ du học sinh nào gặp phải. Hi vọng, chú Rắn của năm Tỵ sẽ mang đến cho mình điều này”.

 

3. “Lột xác” như Rắn

 

Hiếm loài vật nào có khả năng lột xác như rắn. Một chú rắn, sau khi trút vỏ lớp vảy da cũ sẽ có một cuộc sống mới, khỏe mạnh hơn lên rất nhiều. Sự lột xác ở rắn có thể coi là một trong những hiện tượng “tự tái sinh” độc đáo và thú vị nhất của giới tự nhiên. Do đó, khi được hỏi, cô nàng Vũ Minh Trang (du học sinh Swinburne, Úc) đã không ngần ngại mà trả lời rằng, mong ước lớn nhất chính là trong năm Tỵ, cô nàng sẽ “lột xác” như Rắn.

 

Năm Tỵ, người Việt trẻ xa Tổ quốc mong gì?



Trang cũng không quên giải thích rằng: “Lột xác ở đây, không có nghĩa là trút bỏ lớp vỏ ngoài để… sống “dai” hơn đâu, mà mình muốn làm mới chính mình. Cuộc sống xung quanh có rất nhiều điều mới lạ, và mình cũng muốn bản thân thoát khỏi hình ảnh trước đây, năng động hơn, cá tính hơn và cả… quyến rũ hơn chẳng hạn, cũng là con gái 22 tuổi rồi cơ mà”.

 

4. “Độc” như Rắn

 

Nghe qua nhiều người sẽ… “phát hoảng” vì mong ước tưởng chừng “hết sức nguy hiểm” này của cô du học sinh Mỹ có tên Hoàng Tú Anh. Nọc độc của rắn là một loại vũ khí chết người, được hình thành trong khoảng thời gian trên 100 triệu năm. Nó cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người mỗi năm. Vì thế, khi nghe phát ngôn này của Tú Anh, cậu bạn thân còn trêu rằng: “Chẳng lẽ, cậu muốn… cắn người à?”.

 

Tuy nhiên, cô gái gốc Hà Nội này lại có cách lý giải rất riêng của mình. Cô lấy dẫn chứng khoa học hẳn hoi để chỉ ra rằng: độc rắn có giá trị y học rất cao như là nguyên liệu chế tạo huyết thanh chống rắn độc, cầm máu, chống đông máu, và gây tê, giảm đau. Cô nàng kết luận: “Trên thị trường, giá nọc độc rắn còn … quý hơn vàng. Mong ước của tớ chính là khẳng định giá trị bản thân đấy chứ!”.

 

Đó là sẻ chia rất thú vị và “độc” của các bạn du học sinh, còn bạn - bạn mong muốn có được đặc tính nào  của chú Rắn, linh vật sẽ gắn bó với chúng ta suốt một năm này?

 

Hải Nam