Mẹ buôn đồng nát, con đậu hai trường ĐH

(Dân trí) - Bố mất khi em học lớp 9, mẹ ngược xuôi buôn đồng nát nuôi 4 chị em. Chị gái đang học ĐH tận TPHCM, ở nhà Lại Thị Phượng giúp mẹ lo toan công việc nhà và chăm sóc hai em nhỏ. Kỳ thi ĐH năm nay, em đã đậu 2 trường với số điểm rất cao.

Vươn lên từ những nỗi đau

 

Năm 2004, cô bé Lại Thị Phượng trú tại thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, Quảng Trị đang có cuộc sống yên ấm trong vòng tay cả bố lẫn mẹ, thì bố em đột ngột qua đời bởi một chứng bệnh nan y.

 

Trước đây bố em làm nghề hớt tóc, mẹ em làm ruộng, cuộc sống không dư dật nhưng cũng đủ đắp đổi qua ngày. Năm 2003, bố bị bệnh nặng phải điều trị dài ngày nhưng không khỏi. Bố mất, nợ nần chồng chất để lại cho mẹ gánh nặng hai vai. Trong một thời gian dài, mẹ em như người vô hồn. Nhờ người quen, bà con lối xóm động viên, hơn một năm sau mẹ mới hồi tỉnh.

 

Gia đình Phượng có 4 chị em, hiện chị gái đang học đại học tại TPHCM, hai em đang  học phổ thông. Bản thân Phượng sau 12 năm học đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, kỳ thi đại học vừa qua, em đã đỗ vào 2 trường Đại học: ĐH Quốc gia TPHCM 23,5 điểm và ĐH Nông Lâm TPHCM 24,5 điểm.

 

Lá vằng, đồng nát nuôi em thành người

 

Sau biến động gia đình, nghĩ đến các con, mẹ Phượng gượng đứng lên ngày ngày đạp xe hai, ba chục cây số đi mua phế liệu bán lại kiếm lời vài chục ngàn đồng nuôi con ăn học. Nhiều khi mua phải đồ không bán được đành cắn răng chịu lỗ.

 

Bốn chị em Phượng đều hiểu hoàn cảnh gia đình, thương mẹ khổ cực nên luôn cố gắng học tập. Chị gái em là Lại Thị Phương, sau khi tốt nghiệp phổ thông để có thể học tiếp đã vào miền Nam làm công nhân nhà máy dệt. Hiện nay, Phương đang là sinh viên năm thứ 2 Khoa Bảo tồn, Bảo tàng trường ĐHQG TPHCM.

 

Phượng ở nhà ngoài thời gian học bài, dạy dỗ các em, chăm sóc lợn gà, trồng khoai, sắn, em thường đi hái lá vằng phơi khô bán cho người ta, mỗi ngày được 5-10 ngàn. Những dịp lễ hội La Vang, hai mẹ con phải túc trực cả mấy ngày liền để bán lá.

 

Thời gian học bài của em thường bắt đầu từ 9h tối sau khi đã xong xuôi công việc trong nhà. Nhiều khi đi làm về mệt, em vẫn cố  gắng chuẩn bị bài học cho ngày mai. Không ít đêm do mệt quá em đã ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Mấy ngày nay khi hay tin em đỗ đại học, ai cũng rất mừng và động viên em hãy cố gắng học hành để có được tương lai sáng hơn.

                                                                                    

 Hoài Lương