Quảng Trị:

Không dám học vì sợ... trường sập

(Dân trí) - Sau bốn tháng sử dụng, bốn phòng học mầm non ở Đakrông - Quảng Trị được Tổ chức cứu trợ trẻ em và cộng đồng (Mỹ) tài trợ xây dựng với số vốn 240 triệu đồng đã bị bong tróc, nứt nẻ, la phong rơi xuống. Nhiều phụ huynh không dám cho con học vì sợ trường sập.

Đó là thực trạng 4 phòng học được xây dựng ở 4 thôn: A Vương, A Đăng, Tà Rụt 2 và A Pun Ka Hẹp (xã Tà Rụt, huyện Đakrông).

 

4 phòng học có diện tích sử dụng 45m2 dành cho khoảng 70-75 cháu mẫu giáo vui chơi, học tập do Công ty TNHH Thanh Lam thi công từ ngày 1/2/2007. Đến ngày 14/3/2007, trường được hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, sau 4 tháng sử dụng công trình đã bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp với việc nhiều mảng tường bị bong tróc, nứt nẻ, la phong rơi xuống…          

 

Không dám học vì sợ... trường sập - 1
Tường nhà bị nứt nẻ nhiều đoạn.  

 

Anh Hồ Văn Nhiếp, Bí thư xã đoàn Tà Rụt, đưa chúng tôi đến “thực tế” 4 phòng học nêu trên đã cho biết: Không hiểu họ xây dựng như thế nào mà cả 4 phòng học đều bị xuống cấp. Nhiều phụ huynh thấy vậy không dám cho con em mình đến học vì sợ không biết… trường sập lúc nào.  

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Mai Thanh Phương, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Đakrông thừa nhận là việc “một vài tấm la phong bị rơi” hiện đang cho thợ vào sửa chữa lại, chứ chưa đến mức gọi là “xuống cấp” (?!). 

Sĩ Hoàng - Võ Linh