Nghệ An:

Không có ký túc xá, học sinh bỏ học!

(Dân trí) - Gần 6 tháng sau khi cơn lũ quét đi qua, hơn 300 học sinh hai cấp của xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, Nghệ An và các thầy cô vẫn chưa có chỗ ở mới. Các em nhà xa phải cuốc bộ mấy chục km từ nhà đến trường rồi lại từ trường về nhà.

Cơn lũ quét hồi tháng 10/2007 đã tàn phá làng mạc, làm 13 người thiệt mạng, tàn phá trường học, ký túc xá (KTX), trụ sở UBND xã Nậm Giải… KTX dành cho giáo viên xã vừa được đưa vào sử dụng chưa đầy hai tháng thì cơn lũ quét ập tới, cắt đi hơn phần nửa dãy KTX 6 phòng. Những phòng chưa bị lũ quét cũng không thể ở được.

Được biết hiện trường cấp I và cấp II xã Nậm Giải đang phải học chung nhau với tổng số học sinh khoảng 300 em. Trong đó, các em học sinh hai bản xa nhất là Bản Pục và Bản Méo phải đi bộ gần 20km mới đến trường. Một thời gian dài sau cơn lũ quét, các thầy cô giáo đã đến tận các gia đình trong bản để thuyết phục các em tiếp tục đến trường vì các em còn chưa hết bàng hoàng trước sự mất mát của người thân trong gia đình.

Nhưng thời gian gần đây, số lượng học sinh đi học đã thưa thớt dần. Từ thời điểm sau Tết cho đến ngày 20/3 đã có 35 em bỏ học. Theo báo cáo của Phòng Giáo dục huyện Quế Phong, nguyên nhân học sinh bỏ học chủ yếu là do các em đi học bằng đường rừng, phương tiện không có phải cuốc bộ gần 20km cộng với việc các em không có KTX để ở.

Thời điểm trước lũ quét, các em hai bản Pục và Méo có KTX để ở trọ sau giờ tan trường. Nhưng kể từ ngày lũ quét làm KTX hư hỏng nặng đến nay, các em đã không còn chỗ ở. Tan học, các em đi bộ về tới nhà cũng 2-3 giờ chiều. Điều này khiến các em chán nản khi cứ phải đi đi lại lại hàng ngày.

Đứng trước tình trạng học sinh của hai bản Pục và Méo cùng lúc bỏ học, Phòng giáo dục huyện Quế Phong đã dùng giải pháp trước mắt là sau mỗi buổi học hoặc rỗi giờ nào các giáo viên đến từng gia đình, các bản vận động các em.

Được biết, trong một chuyến công tác tại Nậm Giải hồi trung tuần tháng 11/2007, đích thân giám đốc một công ty thương mại có trụ sở tại Hà Nội đã vào tận trường Nậm Giải xem xét tình hình KTX của thầy cô, học sinh và sau đó ủng hộ 500 triệu đồng tiền mặt để xây dựng lại KTX.

Ông Sầm Hồng Lệ, trưởng Phòng Giáo dục huyện Quế Phong, giãi bày không biết vì thiếu kinh phí hay thế nào mà giờ ông chỉ mới nghe nói đang chuẩn bị xây dựng KTX chứ chưa biết cụ thể thế nào.

Theo ghi nhận của Dân trí, hiện nay, KTX của học sinh và giáo viên xã Nậm Giải vẫn là một bài toán chưa có lời giải. Các thầy cô giáo đã phải trú tạm trong các căn phòng dựng tạm bợ, còn các em học sinh ở xa thì sau buổi học phải cuốc bộ về nhà.

“Chúng tôi hiện bây giờ vẫn chưa có giải pháp nào trước tình hình này. Hiện Phòng Giáo dục đang đề xuất xin xây dựng trung tâm bán trú cho học sinh nhưng xem vấn đề này rất khó”, ông Lệ cho biết thêm.

Theo nhận định của các thầy cô giáo xã Nậm Giải, con số các học sinh hai cấp tại xã Nậm Giải bỏ học sẽ gia tăng trong thời gian tới nếu như vẫn không có KTX.

Không có ký túc xá, học sinh bỏ học! - 1

Các thầy cô giáo phải ở tạm trong ngôi trường cũ kỹ.

Không có ký túc xá, học sinh bỏ học! - 2
Gỗ, rác rưởi vẫn đang chồng chất xung quanh trường Nậm Giải.

Nguyễn Duy