Hứa Vĩ Văn: Tôi đi học

Đến với nghiệp diễn từ một lời mời tình cờ khi còn đang đi học, Hứa Vĩ Văn đã gắn bó cái nghề mà anh thật thà bảo là nghề "tay làm hàm nhai chứ chẳng bao giờ giàu được" trên một chặng đường dài bằng nửa số tuổi đời hiện tại của mình.

Nhiều người khen Văn vào vai ông bố Trần Nguyên trong Lời thú nhận Eva sao ngọt quá, Văn chỉ hiền lành bảo: ‘Trải qua rất nhiều năm mới được khen đó, trước kia toàn bị chê không! Công việc này cũng như một cuộc chạy marathon thôi, 15 năm qua không có ai khen, giờ được khen thì… thở phào... Để lại miệt mài đi tiếp thôi". Có lẽ từ "miệt mài" khá chính xác để nói về những lựa chọn của anh chàng này, 2 tháng vừa qua, Hứa Vĩ Văn lại miệt mài "luyện" tiếng Anh trong lớp học của Hội đồng Anh thành phố Hồ Chí Minh.
 
Văn hài lòng với tất cả mọi thứ!
 
Hứa Vĩ Văn không ngần ngại bộc lộ cảm xúc của mình khi nói về hai tháng hè được dùng vào việc học tiếng Anh tại Hội đồng Anh.
 
Là học viên nam duy nhất của lớp học tiếng Anh và lại là gương mặt rất quen thuộc trong các bộ phim truyền hình, Hứa Vĩ Văn đương nhiên trở thành trung tâm của những ánh mắt tò mò và vô số những câu hỏi của các bạn nữ trong lớp. "Văn đã có người yêu chưa? Văn có hay đi xem phim không? Văn xem phim ở rạp nào? Sao Hứa Vĩ Văn đóng phim suốt ngày mà vẫn có thời gian đi học?" là những câu hỏi "cơ bản" nhất các bạn nữ trong lớp thường "phỏng vấn" Hứa Vĩ Văn.
 
Vừa hoàn thành những cảnh quay cuối cùng cho bộ phim Gieo gió, Hứa Vĩ Văn ngay lập tức ghi danh theo học khóa tiếng Anh cho người lớn tại Hội đồng Anh. Dự định này đã được ấp ủ từ lâu nhưng mãi đến hè này Hứa Vĩ Văn mới thu xếp được sau những ngày ròng rã "xe ôm, nhà thuê, bêu nắng" ở Hà Nội với vai diễn Thái tử Sảm trong phim truyền hình chưa ra mắt Thái sư Trần Thủ Độ, rồi lại đến chuỗi ngày miệt mài làm "gà trống nuôi con" với vai Giám đốc Trần Nguyên của Lời thú nhận Eva.
 
Anh nói: "Đây là lần đầu tiên Văn đi học ngoại ngữ ở ngoài, nên Văn cũng bỏ thời gian tìm hiểu rất kĩ và cuối cùng quyết định chọn Hội đồng Anh vì Hội đồng Anh là nơi dạy tiếng Anh tốt nhất ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Và thực sự học ở Hội đồng Anh, Văn cảm thấy rất thoải mái, lịch học rất linh hoạt nên mình vừa học và tham gia một số chương trình mà không ảnh hưởng gì".
 
"Hơn nữa, thày giáo của Văn là người Anh nhưng lại có vợ Việt Nam và hai con nên thày rất am hiểu cuộc sống và con người Việt Nam. Và bài giảng nhờ thế cũng gần gũi và sinh động hơn, hai tiếng của buổi học thường trôi qua rất nhanh".
 
Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và giải trí, Hứa Vĩ Văn có cơ hội được đi nhiều nơi, được gặp nhiều người, cả ngoài đời lẫn trước ống kính máy quay hay trong ánh đèn sân khấu nhưng cơ hội để được trở lại với lớp học và những người bạn của cuộc sống đời thường, chắc Văn cũng đã đợi lâu rồi. Bạn học của Văn ở trong lớp tại Hội đồng Anh là những em sinh viên đại học, những em chuẩn bị du học, có người lớn tuổi hơn, có cả các bạn nước ngoài đến từ Mexico, Hàn Quốc và Nhật Bản - tất cả tạo ra một không gian đa dạng trong đó thày giáo yêu cầu tất cả phải dùng tiếng Anh để làm việc cùng nhau trong những bài tập nhóm.
 
"Cũng có người hỏi Văn rằng đi học có nhiều người nhận ra, rồi các bạn tò mò thì Văn có ngại không. Thực ra khi Văn đã xác định đi học có nghĩa là Văn đã dẹp bỏ tất cả những ngại ngần kiểu như vậy. Hơn nữa, trong lớp, thày giáo yêu cầu ai cũng phải nói, nói cho đến khi "chuẩn" và hết xấu hổ thì thôi. Chính vì thế, Văn cảm thấy lớp học rất thân thiết và vui vẻ".
 
Làm gì thì cũng cần đam mê
 
Hai tháng học ở Hội đồng Anh trôi qua quá nhanh, Hứa Vĩ Văn hiện vẫn đang tìm kiếm cho mình một khoảng thời gian nào đó như vậy trong lịch làm việc xen dày những dự án phim của mình. Nhưng Văn cũng không vội vàng vì với anh, học tiếng Anh cũng là đam mê mà đã là đam mê thì anh cứ âm thầm đi theo nó thôi.
 
Nghiền âm nhạc và điện ảnh, Hứa Vĩ Văn coi việc nghe nhạc nước ngoài và xem những bộ phim nói tiếng Anh cũng là một cách lâu bền và thú vị để học tiếng Anh trong những ngày bận rộn không thể tới lớp.
 
Anh nói: "Thực ra học tiếng Anh mà chỉ một hai khóa thì không thể đủ. Hàng ngày bây giờ Văn vẫn nghe nhạc và xem phim để duy trì động lực biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn tiếng Anh để cảm nhận được tốt hơn. Còn trong tương lai nếu tìm được khoảng thời gian trống như hai tháng vừa rồi, Văn sẽ lại đi học. Và để lựa chọn thì Văn chỉ chọn Hội đồng Anh thôi".