PhotoStory

Hơn 300 giáo viên, học sinh nơm nớp trong ngôi trường nguy cơ sập

Thực hiện: Hạnh Linh

(Dân trí) - Hơn 300 học sinh đang học tại trường THCS Giao Thiện, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ dãy phòng học xuống cấp có thể sập xuống bất kỳ lúc nào.

Hơn 300 giáo viên, học sinh nơm nớp trong ngôi trường nguy cơ sập (Video: Hạnh Linh).

Hơn 300 giáo viên, học sinh nơm nớp trong ngôi trường nguy cơ sập - 1

Trường THCS Giao Thiện, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa hiện có 2 dãy nhà cấp 4 được xây dựng hơn 10 năm trước đã xuống cấp, trong đó một dãy nhà bị nứt xé ở móng sau trận mưa lũ cuối tháng 9 vừa qua (Ảnh: Hạnh Linh).

Hơn 300 giáo viên, học sinh nơm nớp trong ngôi trường nguy cơ sập - 2

Thầy Trịnh Quốc Việt, Hiệu trưởng Trường THCS Giao Thiện không giấu được sự lo lắng trước tình trạng phòng học xuống cấp.

Trong ảnh, thầy Việt bên dãy nhà được xây dựng năm 2008 không chỉ móng bị nứt, sụt lún mà trên tường xuất hiện nhiều vết nứt chân chim kéo dài, cá biệt có những vết nứt rộng 3-5cm (Ảnh: Hạnh Linh).

Hơn 300 giáo viên, học sinh nơm nớp trong ngôi trường nguy cơ sập - 3

Trường THCS Giao Thiện hiện có hơn 300 học sinh, 9 lớp. Trong khi nhà trường có 8 phòng học bị xuống cấp, nguy cơ đổ sập, đe dọa sự an toàn của thầy và trò nhà trường. Bên cạnh đó,  các phòng học được xây dựng từ lâu, hẹp, không đảm bảo về diện tích, vào mùa hè, các lớp học luôn trong tình trạng nóng bức, chật chội, mùa đông thì ẩm thấp (Ảnh: Hạnh Linh).

Hơn 300 giáo viên, học sinh nơm nớp trong ngôi trường nguy cơ sập - 4

Vết nứt lớn, kéo dài cả chục mét trên tường một phòng học (Ảnh: Hạnh Linh).

Hơn 300 giáo viên, học sinh nơm nớp trong ngôi trường nguy cơ sập - 5

Một góc hành lang của dãy nhà cấp 4 khác được xây dựng từ năm 2006 bị dột, rêu mốc. Theo thầy Việt, mỗi khi trời mưa, nước ở trên núi đổ xuống, dồn vào móng khu nhà, phòng học thấm dột khắp nơi. Giáo viên, học sinh vừa học vừa lo (Ảnh: Hạnh Linh).

Hơn 300 giáo viên, học sinh nơm nớp trong ngôi trường nguy cơ sập - 6
Hơn 300 giáo viên, học sinh nơm nớp trong ngôi trường nguy cơ sập - 7

Hai dãy nhà cấp 4 xuống cấp là nơi học tập của 4 khối lớp Trường THCS Giao Thiện, huyện vùng cao Lang Chánh (Ảnh: Hạnh Linh).

Hơn 300 giáo viên, học sinh nơm nớp trong ngôi trường nguy cơ sập - 8

Những vết nứt trong phòng học khiến thầy và trò vừa học vừa lo lắng (Ảnh: Hạnh Linh).

Hơn 300 giáo viên, học sinh nơm nớp trong ngôi trường nguy cơ sập - 9
Hơn 300 giáo viên, học sinh nơm nớp trong ngôi trường nguy cơ sập - 10

Một phần mái phòng học bị đổ sập sau đợt mưa cuối tháng 9 vừa qua, có độ dài khoảng 10m khiến mái tôn bị méo mó, hư hỏng (Ảnh: Hạnh Linh).

Hơn 300 giáo viên, học sinh nơm nớp trong ngôi trường nguy cơ sập - 11

Vết nứt ở móng dãy nhà có thể cho vừa cả một bàn tay (Ảnh: Hạnh Linh).

Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lang Chánh, xác nhận tình trạng xuống cấp của 2 dãy nhà cấp 4 gồm 8 phòng học tại trường THCS Giao Thiện và đã có báo cáo thực trạng lên UBND huyện.

Phòng học xuống cấp, diện tích hẹp, số lượng học sinh đông làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của nhà trường