Hoàng tử nước Anh gian lận trong học hành

Hoàng tử Anh Harry đã nhờ một giáo viên giúp đỡ trong môn thi điêu khắc của đợt lấy bằng tú tài năm 2002. Đó là khẳng định của cô giáo dạy vẽ Sarah Forsyth của trường trung học tư Eton danh tiếng trước tòa án hôm 9/5.

Chẳng là cô giáo 30 tuổi này đang kiện trường Eton vì đã sa thải cô vô căn cứ (hồi tháng 6/2003) và đòi bồi thường thiệt hại 10.000 bảng Anh.

Chuyện Harry chỉ là một trong những lời tố cáo của cô. Trước tòa lao động, cô Forsyth còn khẳng định rằng ông trưởng môn nghệ thuật của trường Eton rất thường tự thêm thắt vào các bài thi về môn nghệ thuật của học trò (vốn toàn con nhà "có máu mặt" ở Anh vì học phí của trường đến 22.000 bảng Anh mỗi năm).

Cô Forsyth thừa nhận chính cô, hồi năm 2002, đã từng viết lại hầu hết bài đính kèm trình bày cho một "tác phẩm nghệ thuật" của hoàng tử Harry để qua mặt giám khảo (là các giáo viên bên ngoài do trường Eton mời về chấm điểm cho công bằng!).

Trong một buổi tường trình hồi tháng 10/2004, cô Forsyth từng khẳng định đã bị ban giám hiệu buộc trợ giúp cho Harry.

"Tôi nghĩ người ta yêu cầu tôi như thế vì Harry là một học trò kém. Lúc đó tôi rất lo lắng vì điều đó trái với lương tâm chức nghiệp và có thể bị gán tội gian dối". Cô Forsyth khẳng định thêm rằng nhiều giáo viên khác trong trường "vô vọng" trong việc tìm cách cho điểm tốt cho hoàng tử vì cậu ta quá yếu.

Quả thật chiếu theo kết quả kỳ thi cuối khóa thì người ta thấy kết quả của Hoàng tử nước Anh là bậc B trong nghệ thuật và D môn Địa lý trên thang điểm A cao nhất.

Ban giám hiệu trường Eton phản bác các cáo buộc trên và khẳng định cô Forsyth bị sa thải vì năng lực giảng dạy không đạt yêu cầu. Trong lần kiện cáo trước, một tòa án khác đã kết luận hoàng tử Harry không gian dối.

Phía hoàng gia Anh cũng chưa có phản ứng gì. Từ hôm 8/5, hoàng tử Harry đã bắt đầu theo khóa huấn luyện quân sự để trở thành sĩ quan tại Học viện Sandhurst theo như truyền thống gia đình. Về năng lực của Harry thì người ta nhìn nhận chàng trai 20 tuổi này có vẻ "nổi trội" về những trò nhăng nhố hơn là tài năng.

Hồi đầu năm nay, hoàng gia Anh đã phải tìm mọi cách để đính chính khi Harry đóng bộ binh sĩ phát xít Đức với băng tay chữ thập ngoặc hẳn hoi đi dự dạ tiệc hóa trang. Tấm ảnh do một khách mời chộp được đã được hầu hết báo chí thế giới đăng tải kèm theo những bình phẩm phẫn nộ.  

Theo Tuổi Trẻ/AP, Reuters