Hà Nội: Thí sinh căng thẳng, âu lo bước vào môn thi Ngữ văn

Văn Hiền- Thùy Linh- Lệ Thu

(Dân trí) - 7 giờ 35 sáng nay, gần 1 triệu thí sinh cả nước bắt đầu giờ làm bài thi Ngữ văn, môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Thời gian làm bài kéo dài 120 phút.

Mang sẵn thuốc đau bụng vào phòng thi

Có mặt tại các điểm thi tốt nghiệp THPT từ rất sớm, nhiều thí sinh tại Hà Nội cho biết, không khỏi hồi hộp trước kỳ thi quan trọng này. Bởi với nhiều em, đây không chỉ là kỳ thi để xét tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập sau 12 năm đèn sách, mà còn là lúc các em mở cánh cửa để bước vào một giai đoạn mới, trưởng thành hơn cùng với nhiều nguyện vọng vào các trường đại học mơ ước của mình.

Chia sẻ cảm giác hồi hộp, Trần Anh Tuấn, Trường THPT Lương Thế Vinh cho biết, dù thức dậy khá sớm nhưng thay vì ôn bài em đã bật một vài bản nhạc nhẹ nhàng để giải tỏa tâm lý, bình tâm lại. Trong khi đó, mẹ em cũng kịp chuẩn bị đồ ăn sáng. Dù môn Ngữ văn không phải là môn thế mạnh nhưng em rất tự tin với khả năng của mình, em đã học bài khá kỹ và hy vọng sẽ hoàn thành tốt kỳ thi", Anh Tuấn chia sẻ.

Em Nguyễn Hoài Nam, Trường THPT Cầu Giấy cho biết: "Ngữ văn là môn thi xét tuyển đại học của em, nên em rất lo lắng hồi hộp cho bài thi này. Mỗi khi căng thẳng lo lắng, bụng em lại đau dữ dội. Để chuẩn bị tâm lý bước vào thi em đã mang sẵn thuốc và nước để có thể làm bài thi một cách tốt nhất".

Hà Nội: Thí sinh căng thẳng, âu lo bước vào môn thi Ngữ văn - 1
Hoài Nam nghe bố dặn dò trước khi vào phòng thi.

Là kỳ thi quyết định xem mình có được học tập và đứng trong hàng ngũ của Công an nhân dân hay không, bạn Phùng Văn Phụng chia sẻ: "Mình đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều cho kỳ thi này. Là một chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân, được tham gia thi để xét tuyển vào ngành là điều mình rất vinh dự.

Mình tự tin nhất đối với môn Ngữ văn, bởi đây là môn thi chỉ cần thí sinh có cảm nhận văn học tốt là được. Tối qua mình cùng các anh em trong đơn vị cùng thi năm nay đã chuẩn bị rất kỹ về mặt kiến thức cũng như tinh thần. 5h00 sáng, tất cả cùng thức dậy để ôn lại bài trước khi tới điểm thi".

Hà Nội: Thí sinh căng thẳng, âu lo bước vào môn thi Ngữ văn - 2
Phụng cùng các bạn được đưa tới các điểm thi.

Đến điểm thi trường THCS Cầu Giấy sớm từ 6 giờ sáng, Mai Thu Hà (Trường THPT Ba Đình) cho biết: "Em dự thi bốn bài gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh). Sử dụng tổ hợp A1 (Toán, Lý, Anh) để xét tuyển đại học.

Tuy nhiên, em vẫn lo lắng kỳ thi THPT quốc gia quan trọng nhất thời học sinh, là cơ hội để chứng minh mình đủ sức đạt được ước mơ cũng như sự kỳ vọng của nhiều người. Hơn nữa, ngành em đăng ký nguyện vọng 1 là ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, năm 2020 có điểm cao nhất là 28 điểm.

Từ phía ngoài cổng trường thi, đội sinh viên tình nguyện đã lắp rào chắn để chia lối đi, chuẩn bị sẵn máy đo thân nhiệt và xịt khử khuẩn. Thí sinh vào trường đều đeo khẩu trang, xếp hàng để được kiểm tra sức khỏe trước khi vào.

Hà Nội: Thí sinh căng thẳng, âu lo bước vào môn thi Ngữ văn - 3
Điểm thi THPT Cầu Giấy được rào ngay từ phía đường lớn để không ảnh hưởng khu vực thi của các thí sinh.

Phía bên trong, giám thị coi thi phụ trách liên lục bắc loa nhắc nhở thí sinh không được cởi khẩu trang ra, không tụ tập quá đông tại một điểm.

Phụ huynh đứng ngồi không yên

Dù thời tiết Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, mới 6 giờ sáng mà thời tiết khá oi ả, nhưng phụ huynh vẫn kiên trì ngồi trước cổng trường để tiếp thêm sức mạnh cho con vào thi.

Anh Hà Văn Tiến ( Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Cả nhà phải dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị cho con đi thi, vợ chồng cùng động viên và đưa con đến điểm thi sao cho đúng giờ. Trước khi đi thi, bố mẹ đã thắp hương gia tiên giúp cháu có thể vượt qua kỳ thi một cách tốt nhất. Bản thân tôi không tạo áp lực, mong muốn làm sao con cứ tự tin thoải mái làm bài".

Hà Nội: Thí sinh căng thẳng, âu lo bước vào môn thi Ngữ văn - 4
Lo lắng, hồi hộp và cả những giọt nước mắt xúc động khi con bước vào phòng thi.

Chờ con ngoài điểm thi, chị Phan Tú Anh ( Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Suốt mấy tháng ôn thi gặp phải dịch Covid-19, hôm nào con cũng ôn tập đến 1-2 giờ sáng. Đến tối qua con vẫn ôn tập đến khuya, nhìn con học muộn, áp lực mà thấy thương xót. Sáng nay, hai mẹ con động viên nhau, đến điểm thi sớm để con có tâm lý thi một cách tốt nhất".

Hà Nội: Thí sinh căng thẳng, âu lo bước vào môn thi Ngữ văn - 5

Tại điểm thi THPT Cầu Giấy, nhiều phụ huynh đã đứng bên lề đường, tập trung vỉa hè quá đông khiến lực lượng công an phải liên tục nhắc nhở và giải tán đám đông. 

Hà Nội: Thí sinh căng thẳng, âu lo bước vào môn thi Ngữ văn - 6
Hà Nội: Thí sinh căng thẳng, âu lo bước vào môn thi Ngữ văn - 7
Biển hướng dẫn lối thi cho thí sinh tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng.
Hà Nội: Thí sinh căng thẳng, âu lo bước vào môn thi Ngữ văn - 8

Em Phạm Quý Dương (học sinh trường THPT Phạm Hồng Thái) chia sẻ: "Em cảm thấy khá tự tin bởi em đã trang bị kiến thức đầy đủ trong thời gian ôn tập 1 năm qua. Tuy dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng em đã chủ động được cách học và lượng kiến thức ôn tập của mình. Em cũng khá lo lắng vì vừa qua, Hà Nội xuất hiện ca nhiễm phần nào sẽ ảnh hưởng tới tâm lý các thí sinh. Tuy nhiên, em sẽ không để ảnh hưởng tới tâm lý và chất lượng bài làm của mình".

Hà Nội: Thí sinh căng thẳng, âu lo bước vào môn thi Ngữ văn - 9
Thí sinh ổn định trước khi nhận đề thi môn đầu tiên.

Tại điểm thi trường THCS Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), lực lượng thanh niên tình nguyện được huy động để phân luồng thí sinh vào trường theo quy định giãn cách.

Hà Nội: Thí sinh căng thẳng, âu lo bước vào môn thi Ngữ văn - 10

Hào hứng, tự tin xen lẫn lo lắng, hồi hộp là tinh thần chung của các thí sinh. 

Hà Nội: Thí sinh căng thẳng, âu lo bước vào môn thi Ngữ văn - 11

Năm nay đa số phụ huynh nhanh chóng di chuyển rời đi ngay khi đưa con đến điểm thi.

  Khác với hình ảnh phụ huynh tụ tập đông đúc ngoài cổng trưởng đợi con vào thi, năm nay đa số phụ huynh nhanh chóng di chuyển rời đi ngay khi đưa con đến điểm thi nhằm hạn chế tập trung đông người mùa dịch.