Hà Nội: Học sinh trường quốc tế bị bạn đánh hỏng răng

(Dân trí) - Anh Đàm Quang Vũ (ở phường Nhật Tân, Tây Hồ - Hà Nội) phản ánh tới phóng viên Báo Dân trí về bức xúc khi con mình bị bạn đánh hỏng răng ngay tại trường. Lãnh đạo nhà trường cho rằng, đây chỉ là xô xát nhỏ chứ không phải bạo lực học đường.

Cụ thể, theo phản ánh của anh Đàm Quang Vũ (ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ - Hà Nội), trưa 12/3, vợ anh đến đón con trai là cháu Đ.D.N. đang học lớp 6 tại Trường song ngữ quốc tế Horizon (98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ - Hà Nội) thì nhận được thông tin con mình đang được sơ cứu tại phòng y tế của trường vì bị bạn học cùng trường đánh.

"Vợ tôi vào trong trường tìm hiểu nguyên nhân thì được biết con trai tôi đã bị các bạn cùng trường đánh trước đó khoảng 1 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra Ban Giám hiệu nhà trường, cô giáo chủ  nhiệm không hề liên lạc thông báo sự việc cháu bị đánh cho vợ chồng tôi.

Chỉ sau khi đến trường đón con vợ tôi mới biết cháu bị đánh. Sau đó, vợ chồng tôi đưa cháu đi viện khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn thương 2 răng hàm dưới cấp độ 3 và có nguy cơ chết tủy răng của cháu" - anh Vũ cho biết.

Hà Nội: Học sinh trường quốc tế bị bạn đánh hỏng răng - 1

Hiện tại cháu Đ.D.N. đang phải cố định 4 răng và theo dõi trong một vài tháng, có thể tiến triển tốt hoặc nếu không chiếc răng sẽ bị hủy

Anh Vũ thông tin thêm, con anh bị bạn cùng trường (người nước ngoài) đánh là đang cùng nhau chơi ở sân bóng của nhà trường. Ngay sau sự việc, gia đình anh Vũ có đề nghị nhà trường cho xem camera để hiểu rõ nguyên nhân và tìm phương pháp giải quyết thấu tình, đạt lý nhất, nhưng không được nhà trường chấp nhận.

Anh Vũ phản ánh tiếp, sự việc diễn ra sau nhiều ngày nhưng gia đình vẫn chưa được xem lại camera, chưa nhận được sự cầu thị, thăm hỏi và phía nhà trường cũng chưa một lời xin lỗi, nhận trách nhiệm với gia đình khi để xảy ra sự việc nêu trên.

"Gia đình tôi không yêu cầu bồi thường gì về vật chất,  nhưng tôi không hài lòng về sự thiếu hợp tác của nhà trường"- anh Vũ bức xúc.

Hà Nội: Học sinh trường quốc tế bị bạn đánh hỏng răng - 2

Đơn kiến nghị của gia đình anh Vũ.

Không phải bạo lực học đường, chỉ là xô xát nhỏ

Để có thông tin khách quan, đa chiều, ngày 8/4, phóng viên Dân trí đã đến làm việc với đại diện Trường song ngữ quốc tế Horizon.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thu Hoài - Phó Hiệu trưởng Trường song ngữ quốc tế Horizon khẳng định sự việc trên không phải là bạo lực học đường, chỉ là xô xát nhỏ.

"Cháu Đ.D.N. đã chơi bóng cùng nhóm bạn lớp 5 người nước ngoài, khi chơi đã xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn, xô đẩy nhau giữu Đ.D.N và 1 bạn học sinh nước ngoài. Sau đó, Đ.D.N. giơ tay tát bạn này trước và bị bạn đó đấm và đẩy ngã dẫn đến Đ.D.N. bị đau 4 răng giữa hàm dưới kèm chảy máu. Sự việc này chỉ diễn ra trong vài giây"- bà Hoài nói.

Hà Nội: Học sinh trường quốc tế bị bạn đánh hỏng răng - 3

Trường song ngữ quốc tế Horizon - nơi xảy ra sự việc.

Cũng theo bà Hoài, ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm cùng y tế đã tiến hành sơ cứu cho Đ.D.N. và yêu cầu lễ tân gọi điện thoại cho gia đình để thông báo đến đón con đưa đi khám bác sĩ. Ngay lúc đó, hiệu trưởng nhà trường cũng lần lượt thăm hỏi, động viên, nói chuyện với 2 học sinh để nắm bắt rõ sự việc.

"Cùng lúc này, mẹ của Đ.D.N. vào tới khuôn viên trường. Khi biết sự việc, mẹ cháu yêu cầu Hiệu trưởng khẩn trương cung cấp camera ghi hình ngoài sân bóng nhưng không được chấp thuận với lý do nhà trường chưa thể chiết xuất camera ngay lập tức. Hiệu trưởng mong muốn gia đình cho Đ.D.N. đi khám trước và xin phép sẽ giải quyết vụ việc sau.

Giáo viên chủ nhiệm lúc đó đã gặp mẹ Đ.D.N. gửi lời xin lỗi vì sự việc xảy ra ngoài mong muốn của giáo viên và nhà trường nhưng mẹ cháu vô cùng tức giận, không chấp nhận bất cứ lời giải thích nào khi chưa được xem camera" - bà Hoài nói thêm.

Bà Hoài cho biết thêm, sau sự việc, nhà trường đã nhiều lần liên lạc với gia đình anh Vũ để xin phép đến thăm học sinh, xin lỗi gia đình và nói nhà trường cùng với phụ huynh học sinh nước ngoài sẽ chi trả toàn bộ chi phí khám cho răng nhưng không được gia đình chấp thuận vì  lý do bận.

Sau cuộc làm việc tại trường giữa gia đình Đ.D.N. và nhà trường vào ngày 20/3 bất thành, đến ngày 26/3, gia đình anh Vũ đồng ý cho nhà trường đến thăm nhà. Ban Giám  hiệu nhà trường đã cử đại diện là Phó Hiệu trưởng, Trưởng khối song ngữ và gia đình giáo viên chủ nhiệm đến nhà anh Vũ thăm hỏi học sinh, cũng như thay mặt nhà trường gửi lời xin lỗi tới gia đình vì những sơ suất của nhà trường trong việc quản lý, giám sát học sinh vào giờ ra chơi, mong nhận được sự thông cảm, hợp tác từ phía gia đình.

"Sau cuộc thăm hỏi tại gia đình, khoảng 10h30 ngày 27/3, Ban Giám  hiệu nhà trường nhận được cuộc điện thoại từ phía gia đình anh Vũ nói đã nhận ra sự thiện chí của nhà trường và những mong muốn nhà trường đối với tương lai học sinh. Sau đó, gia đình anh Vũ muốn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đến nhà mình làm việc vào 13h cùng ngày để cùng cung cấp thông tin cho báo chí, nhưng chúng tôi không đồng ý vì có lịch làm việc với đại sứ quán và một số phụ huỵnh trước đó.

Chúng tôi có gửi lời mời gia đình đến nhà trường làm việc vào khung thời gian từ 17h-19h ngày hôm sau (lịch do gia đình có thể chủ động sắp xếp) để tạo điều kiện cho gia đình phụ huynh học sinh nước ngoài bày tỏ lời xin lỗi nhưng không được chấp thuận" - bà Hoài thông tin thêm.

Tuy nhiên, trao đổi thêm với phóng viên Dân trí về cuộc làm việc ngày 26/3 giữa nhà trường và gia đình, anh Vũ cho rằng đó chỉ là cá nhân giáo viên chứ không phải đại diện cho nhà trường. 

Phản bác ý kiến trên của anh Vũ, bà Hoài sáng nay khẳng định: "Chúng tôi đến làm việc với gia đình anh Vũ là đại diện cho nhà trường, khi nói lời xin lỗi chúng tôi luôn nói là thay mặt cho nhà trường...".

Theo bà Hoài, một vấn đề mà nhà trường không hài lòng với cách ứng xử của gia đình anh Vũ là vào chiều 12/3 (ngày xảy ra sự việc) anh Vũ đã đưa con trai mình cùng 7 người đàn ông lạ mặt xông vào trường để gặp mặt cháu học sinh nước ngoài đánh con mình nhưng không gặp  được. Do đặc thù là trường quốc tế, học sinh và giáo viên của trường đến từ 27 quốc gia khác nhau, phần đông là con em các đại sứ quán.

Lo sợ khi em học sinh nước ngoài xô xát với Đ.D.N. khi tan học ra về,  nhà trường đã mời công an phường đến để chứng kiến, giúp đỡ giải quyết vụ việc. Toàn bộ sự việc này đã được camera của trường ghi lại.

"Chúng tôi đã rất thiện chí phối hợp với gia đình để giải quyết sự việc, nếu gia đình vẫn không chấp nhận, chúng tôi sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, giải quyết theo đúng quy định pháp luật" - bà Hoài cho biết.

Bà Hoài thông tin tiếp, tại cuộc làm việc với Phòng Giáo dục quận Tây Hồ vào ngày 2/4, ông Lê Hồng Vũ - Trưởng phòng Giáo dục quận Tây Hồ cho rằng, việc nhà trường không cho phụ huynh xem camera ngay lập tức là rất hợp lý. Chờ khi có cơ quan chức năng và 2 bên gia đình đã bình tĩnh thì mới cho xem, đây là việc làm đúng.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 8/4, phóng viên Dân trí đã trao đổi với ông Lê Hồng Vũ -cho biết: "Phòng đã nắm được thông tin sự việc và cũng đã cùng nhà trường xử lý.

Thời gian tới, phòng tiếp tục yêu cầu nhà trường liên hệ với gia đình cháu Đ.D.N. và gia đình học sinh người người nước ngoài để ngồi lại với nhau để cùng trao đổi, giải quyết dứt điểm vụ việc với sự chứng kiến của phòng giáo dục. Hiện sự việc này đã được phòng báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội".

Nguyễn Dương