Đắk Lắk:

Dự lễ tri ân lớp 9, bố mẹ sốc khi con không có tên trong hồ sơ

Thúy Diễm

(Dân trí) - Trong lễ tri ân của học sinh lớp 9 một trường THCS tại Đắk Lắk, người bố sốc vì không thấy tên của con trai trong danh sách và được trường trả lời rằng cháu không có tên trong hồ sơ của trường.

Học tại trường nhưng không có hồ sơ học sinh

Gia đình bà Nguyễn Thị Huyền (phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã làm đơn khiếu nại gửi các cấp để làm rõ việc con trai của mình là Đ.X.H. (học sinh lớp 9, Trường THCS Lạc Long Quân) học tại trường nhưng không có học bạ và đã bị xóa tên khỏi danh sách học sinh của trường.

Dự lễ tri ân lớp 9, bố mẹ sốc khi con không có tên trong hồ sơ - 1

Trường THCS Lạc Long Quân, TP Buôn Ma Thuột (Ảnh: Uy Nguyễn).

Bà Huyền cho biết, năm 2019, em H. vào lớp 6, Trường THCS Lạc Long Quân. Cuối năm học, em được thông báo phải thi lại 2 môn.

Thời điểm này, bố của em trao đổi với Hiệu trưởng Phan Thanh Thủy về việc em học chậm. Sau đó, lãnh đạo trường đã đồng ý cho em học tiếp lớp 7 và đề nghị gia đình làm đơn xác nhận tình trạng bệnh của con em mình để tạo điều kiện.

Từ đó đến nay, gia đình vẫn đóng đầy đủ chi phí học tập cho em tại trường, nhà trường chưa từng trao đổi về việc em không có trong danh sách học sinh của trường.

Đến khi em học xong lớp 9, trong ngày lễ tri ân của học sinh lớp 9 dành cho bố mẹ, gia đình bị sốc khi không thấy con có tên trong danh sách. Gia đình đã hỏi nhưng hiệu trưởng trả lời chưa thỏa đáng.

"Nếu không cho con tôi học tiếp tại trường, nhà trường phải nói từ ban đầu, không phải đến bây giờ, em học xong lớp 9 rồi lại trả lời không thể hoàn thiện hồ sơ", bà Huyền bức xúc.

Cũng theo bà Huyền, chồng bà vẫn được tín nhiệm làm Hội trưởng Hội phụ huynh của trường suốt 4 năm qua và nếu con không có tên trong danh sách học sinh của trường, vì sao phụ huynh vẫn được làm Hội trưởng (!?).

Bà Huyền thừa nhận, con trai mình mắc chứng tự kỷ nhẹ nên học chậm nhưng em rất ngoan, cố gắng học tập.

Gia đình dự định sau khi em học xong lớp 9, sẽ xin cho em học tiếp hệ vừa học văn hóa vừa học nghề, để em có nghề nghiệp. Thế nhưng giờ em không có hồ sơ để xin học tiếp.

Vẫn phải học lại lớp 7 (!?)

Ông Phan Thanh Thủy - Hiệu trưởng trường THCS Lạc Long Quân - cho biết, nhà trường đang xin ý kiến chỉ đạo của Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột về hướng xử lý vụ việc.

Dự lễ tri ân lớp 9, bố mẹ sốc khi con không có tên trong hồ sơ - 2

Theo lãnh đạo trường THCS Lạc Long Quân, theo nguyên tắc, em H. phải học lại lớp 7 (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo Hiệu trưởng Thủy, kết thúc năm học lớp 6, gia đình em H. không cung cấp giấy chứng nhận khuyết tật. Vì thương em học chậm và không muốn em sang chấn tâm lý, gia đình đã làm đơn xin cho con học tiếp lớp 7.

Về việc nhà trường vẫn thu học phí lớp 7, 8, 9 của cháu, lãnh đạo trường THCS Lạc Long Quân xác nhận kế toán nhà trường có thu và gia đình cũng muốn đóng để hoàn thiện hồ sơ cho cháu.

"Tôi mong muốn em H. được tiếp tục học tại trường, nếu làm đúng nguyên tắc, em bắt buộc học lại lớp 7", ông Thủy nói thêm.

Ông Thủy lý giải, đến tháng 8 năm nay, phụ huynh cung cấp giấy chứng nhận khuyết tật, nếu cung cấp giấy này ngay từ cuối năm lớp 6, vụ việc này đã không xảy ra. Vì vậy, trường không thể hoàn thiện hồ sơ học sinh theo nguyện vọng của phụ huynh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hữu Thọ - Phó trưởng phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột - xác nhận, đơn vị đã nắm vụ việc tại trường THCS Lạc Long Quân và đang kiểm tra, xem xét để có trả lời bằng văn bản.