"Đòn bẩy" của Mỹ Nghiệp

(Dân trí) - Mỹ Nghiệp, một làng Chăm ở Ninh Thuận có phong trào khuyến học tiêu biểu của tỉnh và sự phát triển của Mỹ nghiệp hôm nay chính là nhờ "đòn bẩy" của khuyến học nhiều năm qua.

Hiện Mỹ Nghiệp chỉ còn khoảng gần 50 hộ nghèo trên tổng số gần 500 hộ. Nếu như hồi trước năm 1975, cả làng chỉ có ba người tốt nghiệp đại học thì sau 32 năm giải phóng, đã có trên 200 người có trình độ đại học và sau đại học.

 

Ngoài Chi hội Khuyến học của làng có trên 100 hội viên, Mỹ Nghiệp còn có hai chi hội Khuyến học ở cấp... tộc họ: Chi hội Kút H'Muphok và Chi hội Kuk. Mỗi chi hội tộc họ có khoảng 28-32 "hội viên", nguồn quỹ do bà con trong tộc họ tự nguyện đóng góp vài mươi triệu đồng để lo cho con em trong tộc có điều kiện "học hành tới nơi tới chốn". Các già làng Chăm là "nhân tố hàng đầu" trong công tác khuyến học ở Ninh Thuận.

 

Không chỉ khen thưởng cho học sinh, sinh viên người làng đạt thành tích cao trong học tập, Chi hội Khuyến học Mỹ Nghiệp còn mở hàng loạt lớp bồi dưỡng văn hoá hè, miễn phí cho gần 500 lượt học sinh từ lớp 6 đến lớp 11, kể từ mùa hè năm 2001.

 

Đội ngũ giáo viên là người địa phương tham gia giảng dạy đúng theo chương trình phổ thông, với sự kiểm tra, giám sát của Chi hội. Giáo viên trực tiếp giảng dạy được Chi hội trích Quỹ Khuyến học bồi dưỡng 10.000 đồng/tiết. Nguồn quỹ được hình thành từ đóng góp của hội viên và các đợt văn nghệ quyên góp vào dịp nghỉ hè hàng năm.

         

L.C