PhotoStory

Cha, mẹ dầm mưa dãi nắng "dõi theo từng bước con đi"

Thực hiện: Hữu Khoa

(Dân trí) - Trong từng khoảnh khắc của cuộc đời, trong những bước đi, những chặng đường lớn khôn, trưởng thành của mỗi người con luôn có đôi mắt cha mẹ dõi theo.

Cha, mẹ dầm mưa dãi nắng dõi theo từng bước con đi - 1

Ánh mắt vui mừng, hân hoan, trông mong, lo lắng và ngấn lệ khi con cất tiếng khóc chào đời; khi con bước những bước đi - gọi tiếng mẹ, tiếng cha đầu tiên; khi con cười vui khi ngày đầu đến trường. Ánh mắt ấy sẽ thể hiện rõ hơn khi con bước vào phòng thi. Cho dù con thành công hay thất bại, trưởng thành hay non nớt, lầm lỡ, cô đơn hay hạnh phúc, cho dù cả thế giới có quay lưng lại với con thì bất cứ người con nào cũng vẫn biết có cha mẹ ở đó, luôn dõi theo, bao dung vỗ về, yêu thương...

Những đứa con trong phòng thi có thể sẽ khó hình dung được mẹ cha vẫn dõi theo từng bước chân của mình, dù hôm nay đầy hồi hộp lo lắng trước cánh cửa vào đời, hay mai này họ là những kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ, giáo sư… thì ánh mắt ấy vẫn mãi mãi dõi theo…

Những ánh mắt mà phóng viên Dân trí đã ghi lại trước cánh cửa phòng thi, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Cha, mẹ dầm mưa dãi nắng dõi theo từng bước con đi - 2

Nét mặt căng thẳng, lo lắng của một phụ huynh trong cơn mưa nặng hạt trước điểm thi trường THCS Võ Trường Toản (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) không biết con mình có vượt qua kỳ thi này hay không.

Cha, mẹ dầm mưa dãi nắng dõi theo từng bước con đi - 3

"12 năm đèn sách đây chính là thời điểm quyết định để con vào đời, bậc làm cha làm mẹ ai cũng mong con mình vượt qua kỳ thi lần này. Mưa nắng tôi không hề biết vất vả, tôi muốn dõi theo từng bước con đi", chị Võ Thị Thùy Dương (TP Thủ Đức) dầm mưa chờ con thi môn tiếng Anh trước điểm thi trường THPT Trưng Vương, quận 1.

Cha, mẹ dầm mưa dãi nắng dõi theo từng bước con đi - 4

Với kì thi tốt nghiệp THPT 2022 các thí sinh không còn phải lặn lội như xưa, việc đi thi khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên có một điều không thay đổi là tâm trạng lo lắng, ngóng trông con làm bài của các bậc phụ huynh.

Cha, mẹ dầm mưa dãi nắng dõi theo từng bước con đi - 5

Phụ huynh mệt mỏi sau những đêm thức trắng song hành cùng con để đến với kỳ thi.

Cha, mẹ dầm mưa dãi nắng dõi theo từng bước con đi - 6

Chị Nga luôn bên cạnh để quạt mát cho con ôn bài trước giờ vào thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Ernst Thalmann, quận 1, TPHCM.

Cha, mẹ dầm mưa dãi nắng dõi theo từng bước con đi - 7

Thí sinh ôm chặt mẹ trước khi vào phòng thi môn Toán tại điểm thi trường THPT Ernst Thalmann, quận 1 TPHCM.

Cha, mẹ dầm mưa dãi nắng dõi theo từng bước con đi - 8

Bà Huỳnh Nguyễn Ái Linh (58 tuổi, quê Bến Lức - Long An) cho biết, những ngày thi tốt nghiệp THPT 2022 bà phải dậy từ lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị cơm nước, lái xe máy đưa con trai từ quê nhà Long An lên TPHCM dự thi.

"Khi con trúng tuyển vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, từ một người không biết đi xe máy nay tôi trở thành tay lái lụa sau 3 năm liền đưa đón con từ Long An lên TPHCM học tập. Thấy con đam mê học nên tôi cố gắng, đến hôm nay khi con bước vào cánh cửa phòng thi tôi rất vui vì nghĩ rằng con sẽ vượt qua kỳ thi lần này", bà Ái Linh nói.

Cha, mẹ dầm mưa dãi nắng dõi theo từng bước con đi - 9

Giữa trưa nắng nóng nhưng các phụ huynh vẫn kiên nhẫn chờ con bên ngoài phòng thi.

Cha, mẹ dầm mưa dãi nắng dõi theo từng bước con đi - 10

Một ông bố gọi điện về nhà cập nhật tin tức thi cử của con mình cho người thân an tâm.

Cha, mẹ dầm mưa dãi nắng dõi theo từng bước con đi - 11

Ánh mắt trông mong, chờ đợi con của phụ huynh trước cổng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, quận 5, TPHCM.

Cha, mẹ dầm mưa dãi nắng dõi theo từng bước con đi - 12

Một người cha vẫy tay gọi con khi con vừa ra khỏi phòng thi.

Cha, mẹ dầm mưa dãi nắng dõi theo từng bước con đi - 13

Hàng trăm đôi mắt hướng về cổng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, quận 5 trông ngóng con sau khi nghe tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài.

Cha, mẹ dầm mưa dãi nắng dõi theo từng bước con đi - 14

Trên tay cầm chiếc bảng với dòng chữ "tự tin chiến thắng con nhé" bà Lâm Thị Minh (phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM) cho biết: "Cha mẹ bên ngoài cổ vũ, động viên cho con bớt lo lắng, tâm lý thoải mái các con sẽ làm bài tốt và vượt qua kỳ thi lần này. Bổn phận làm cha, làm mẹ vất vả chút nhưng rất hạnh phúc".