PhotoStory

Cảnh đìu hiu, vắng vẻ chưa từng thấy tại Làng Đại học lớn nhất TPHCM

Thực hiện: Thanh Nghĩa

(Dân trí) - Làng Đại học Thủ Đức là địa điểm học tập, sinh hoạt của hàng chục nghìn sinh viên trong nhiều năm qua. Ảnh hưởng của dịch Covid-19, sinh viên về quê khiến nơi đây trở nên vắng vẻ chưa từng thấy.

Cảnh đìu hiu, vắng vẻ chưa từng thấy tại Làng Đại học lớn nhất TPHCM - 1

Làng Đại học Thủ Đức được ví như "ngôi nhà chung", là địa điểm học tập, vui chơi của hàng nghìn sinh viên theo học tại đây. Được thành lập tháng 1/1995 và chính thức ra mắt vào tháng 2/1996, trên diện tích 643 ha thuộc TP Thủ Đức (TP HCM) và Thành phố Dĩ An (Bình Dương).

Khu vực tòa nhà điều hành hình ảnh xe cộ ra vào không còn như trước, lác đác có vài chiếc xe máy của người dân địa phương qua lại.

Cảnh đìu hiu, vắng vẻ chưa từng thấy tại Làng Đại học lớn nhất TPHCM - 2

Cổng chính ký túc xá khu A là các tòa nhà 5 tầng, nơi ở của hơn 10.000 sinh viên nhưng vắng lặng chưa từng thấy do các sinh viên về quê tránh dịch. Vào cuối tháng 5/2021 nơi đây được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 của TPHCM.

Cảnh đìu hiu, vắng vẻ chưa từng thấy tại Làng Đại học lớn nhất TPHCM - 3

Nhà văn hóa sinh viên là một trong những điểm hẹn của hàng nghìn sinh viên đang theo học tại các trường thành viên Đại học Quốc gia TPHCM. Nhà văn hóa như một tổ hợp phục vụ tất cả những gì sinh viên cần, từ văn hóa, thể thao, giải trí, học tập đến trở thành nơi giao thương giúp các bạn tìm kiếm cơ hội lập thân, lập nghiệp nhưng hiện tại trở nên vắng vẻ lạ thường, cửa chính nhà văn hóa đã khép lại, bên trong có vài nhân viên quét dọn vệ sinh.

Cảnh đìu hiu, vắng vẻ chưa từng thấy tại Làng Đại học lớn nhất TPHCM - 4

Nhắc đến làng Đại học, chúng ta thường liên tưởng đến hình ảnh tấp nập, đông đúc của các bạn sinh viên. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 các sinh viên trở về quê khiến nơi đây trở nên vắng lặng chưa từng thấy, nhiều hàng quán xung quanh các trường Đại học phải đóng cửa, trả mặt bằng do không có sinh viên đến mua. 

Cảnh đìu hiu, vắng vẻ chưa từng thấy tại Làng Đại học lớn nhất TPHCM - 5

Hàng loạt hàng quán bên trong làng Đại học đóng cửa, nhiều quán xuống cấp nghiêm trọng, trước cửa ra vào một số hàng quán cỏ cây mọc xanh rờn.

Cảnh đìu hiu, vắng vẻ chưa từng thấy tại Làng Đại học lớn nhất TPHCM - 6

Vào giờ chiều một số quán đặt bàn ghế ra bày bán nhưng luôn trong tình trạng ế ẩm.

"Lâu lâu có một vài khách là người dân địa phương. Khách hàng ở đây là sinh viên, giờ các trường Đại học đóng cửa, sinh viên về quê chưa quay lại chính là thách thức đối với người dân buôn bán ở đây. Một số cửa hàng ráng cầm cự, có hôm chả bán được đồng nào", anh Thanh Huy (TP Thủ Đức) chia sẻ.

Cảnh đìu hiu, vắng vẻ chưa từng thấy tại Làng Đại học lớn nhất TPHCM - 7

Với tình hình dịch Covid-19 đã kiểm soát tốt nhiều ngày qua, hiện TPHCM đã đạt cấp độ 1 (vùng xanh). Nhiều trường ĐH ở TPHCM đã thông báo về việc giảng dạy, học tập trước và sau Tết Nhâm Dần.

Hiện nay, một số tuyến đường tại Làng đại học Thủ Đức đang tân trang để chào đón sự trở lại của hàng nghìn sinh viên. 

Cảnh đìu hiu, vắng vẻ chưa từng thấy tại Làng Đại học lớn nhất TPHCM - 8

Nhiều công trình đang đẩy nhanh tiến độ để đón sinh viên quay trở về sau Tết Nguyên đán.

Cảnh đìu hiu, vắng vẻ chưa từng thấy tại Làng Đại học lớn nhất TPHCM - 9

Vỉa hè một số tuyến đường trong khu vực làng Đại học cũng được mở rộng và tân trang lại để chào đón sinh viên.

Cảnh đìu hiu, vắng vẻ chưa từng thấy tại Làng Đại học lớn nhất TPHCM - 10

Hệ thống đèn chiếu sáng được các công nhân khẩn trương lắp đặt. Việc xây dựng làng Đại học ngày hiện đại hơn nhằm giúp đảm bảo an ninh cho các sinh viên, giúp các bạn an tâm hơn cho việc học tập.