"Cái kết như mơ" với cô giáo cầm bút bằng chân ở Thanh Hóa

Trần Lê

(Dân trí) - Lê Thị Thắm - cô giáo không tay, cầm bút bằng chân ở Thanh Hóa chính thức được tuyển dụng vào viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2023.

"Mặc dù thân hình khiếm khuyết và nhỏ bé nhưng mong muốn, ước mơ, quyết tâm và nỗ lực của bản thân cháu thì rất to lớn. Hiện, ước mơ có lớp học tại nhà của riêng mình đã hoàn thành nhưng mơ ước lớn nhất của cháu là một ngày được đứng trên bục giảng, được cống hiến trong môi trường giáo dục", Lê Thị Thắm chia sẻ tại một buổi lễ được tổ chức vào ngày 9/6 vừa qua ở Thanh Hóa.

Cái kết như mơ với cô giáo cầm bút bằng chân ở Thanh Hóa - 1

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa hỏi thăm, động viên cô Thắm (Ảnh: Trần Lê).

Sau khi nắm bắt được nguyện vọng của em Lê Thị Thắm, thôn Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất giao huyện Đông Sơn nghiên cứu các quy định, tổ chức tuyển dụng đặc cách Lê Thị Thắm vào làm giáo viên trong năm học mới.

Và hôm nay (28/7), mơ ước của em Lê Thị Thắm đã thành hiện thực khi tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, diễn ra lễ trao quyết định tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2023 cho cô giáo Lê Thị Thắm.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn, cô Lê Thị Thắm được tuyển dụng làm giáo viên cấp Tiểu học. Cô Thắm sẽ được xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên tiếng Anh hạng 3; thời gian tập sự 12 tháng.

Cái kết như mơ với cô giáo cầm bút bằng chân ở Thanh Hóa - 2

Ông Đỗ Minh Tuấn trao quyết định đến cô Lê Thị Thắm (Ảnh: Ngư Phúc).

"Căn cứ nguyện vọng cá nhân, nhà trường, ngành giáo dục địa phương sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho cô Lê Thị Thắm, kể cả về lớp học và thời gian. Nhà trường đã đóng riêng cho cô Thắm một bộ bàn ghế để thuận lợi trong công việc của cô", đại diện nhà trường chia sẻ.

Có mặt tại buổi lễ, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá, đây là sự kiện hết sức đặc biệt và có ý nghĩa. "Như mọi người đã biết, ngày 9/6 tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc"; sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại lễ tuyên dương, cô Thắm đã có bài phát biểu hết sức xúc động về quá trình học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn. Đặc biệt em trình bày nguyện vọng cháy bỏng của mình là được đứng trên bục giảng, được truyền dạy kiến thức đến các em học sinh".

Sau buổi lễ này, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm các thủ tục tuyển dụng cô Thắm. UBND tỉnh, các sở và huyện Đông Sơn đã nghiêm túc, kịp thời thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy. 

"Xin bày tỏ sự khâm phục của chúng tôi đối với nỗ lực của cô Thắm, đã vượt qua vô vàn khó khăn, gian khổ để trở thành cô giáo; khâm phục tinh thần, ước mơ trở thành cô giáo để truyền đạt kiến thức cho các em học sinh của cô Thắm. Kể từ hôm nay, cô đã trở thành giáo viên của ngành giáo dục Thanh Hóa.

Chúc mừng và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô giáo, vì chính cô đã tạo nên sự lan tỏa trong cộng đồng về nỗ lực phi thường. Giữa bộn bề công việc, cuộc sống của mỗi người, sự nỗ lực đó hết sức cao cả mà không phải ai cũng làm được".

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà trường tạo mọi điều kiện để cô Thắm hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, các cấp, ngành của địa phương lan tỏa tấm gương hết sức tiêu biểu, với những hành động phi thường của cô Thắm, để tạo thêm niềm tin, động lực trong cuộc sống, lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

"Tôi mong muốn lan tỏa tinh thần, trách nhiệm và tình cảm đặc biệt của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh và cả của người dân Thanh Hóa. Qua đó để thấy cuộc sống này có rất nhiều con người tốt đẹp, nhiều nỗ lực phi thường", ông Đỗ Minh Tuấn chia sẻ thêm.

Cái kết như mơ với cô giáo cầm bút bằng chân ở Thanh Hóa - 3

Em Lê Thị Thắm sử dụng máy tính bằng chân (Ảnh: Thanh Tùng).

Lê Thị Thắm sinh ra trong một gia đình thuần nông, chào đời em chỉ nặng hơn 1kg và không có hai tay. Thắm lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, đặc biệt là sự chăm sóc của mẹ. Khi được 4 tuổi, mẹ cho Thắm đi mẫu giáo, nhờ cô giáo trông để tìm việc làm thêm mưu sinh.

Đến trường, thấy các bạn kẹp bút vào tay, Thắm cũng lấy bút kẹp vào ngón chân trái của mình để tập viết theo các bạn. Vì chân phải của Thắm ngắn hơn chân trái nên việc kẹp bút để viết thành chữ đã khó lại càng khó hơn, những ngón chân nhiều hôm trầy xước, phồng rộp, đêm về không thể ngủ được.

Không nản chí, dù ở trên lớp hay ở nhà, Thắm đều miệt mài tập viết, có hôm tập nhiều đến nỗi chảy máu phải buộc giẻ.

Lên 5 tuổi, Thắm không chỉ viết thành thạo mà còn đọc được số và chữ cái. Bố mẹ rất vui, không nghĩ Thắm có thể làm được. Vì vậy, lên 6 tuổi, Thắm được vào lớp 1 trường làng như bao bạn bè.

Cái kết như mơ với cô giáo cầm bút bằng chân ở Thanh Hóa - 4

Nhà trường đóng cho cô Thắm một bộ bàn ghế riêng để thuận lợi trong việc giảng dạy (Ảnh: Trần Lê).

Suốt 12 năm học phổ thông, Thắm đã không ngừng nỗ lực, vượt qua chính mình để bước vào cánh cửa đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thắm về quê mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho các em gần nhà.

Thời gian đầu, Thắm mở lớp dạy miễn phí cho trẻ em trong làng, sau này một số phụ huynh gửi con học thêm, nâng cao kiến thức nên em quyết định mở lớp dạy thêm tại nhà, rồi xin bố mẹ mua trang thiết bị để thuận tiện cho việc giảng dạy.

Được biết, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Thịnh, huyện Đông Sơn hiện có hơn 700 học sinh, 35 giáo viên.