"Trốn" ôn thi đại học

Một số teen nhà ta đã “sáng tác” ra một số lý do để “phớt lờ” chuyện ôn thi đại học…

1. Không học cũng đậu chắc!

Đây là suy nghĩ của những teen không tự ti, nhưng lại quá tự tin về bản thân mình. Sự tự tin này sẽ khiến bạn lơ là chuyện học ôn, vì nghĩ "mình đã giỏi, cần gì phải ôn chi cho mệt".

Bạn vẫn có thể "trượt vỏ chuối" dễ dàng dù bạn đã từng đứng nhất lớp, huống hồ nếu bạn đã chẳng có gì trong đầu mà lại thêm những suy nghĩ trên mây như thế, không khéo bạn sẽ hối hận đấy. Hãy học thật cực lực vào rồi bạn sẽ biết những kiến thức của mình hãy còn quá ít so với những gì bạn phải biết.

2. Thi trượt! Không sao, xin mẹ cho đi du học.

Đây là suy nghĩ của những teen vào hàng khá giả và đã được gia đình chuẩn bị chu đáo một suất đi du học ngay khi vừa trượt đại học. Thế là các bạn ấy yên tâm về tương lai phía trước của mình, không phải khổ cực chen chúc vào cánh cổng đại học mà còn được đi "du lịch" sang nước ngoài, oai phải biết!

Nếu nghĩ thế thì bạn lầm to. Sang đấy chả sướng tí nào cả, thậm chí bạn phải học tập cực lực hơn cả khi ở đây, bạn sẽ mất một thời gian dài để thích nghi với môi trường mới, ngôn ngữ mới, phải tự lập hơn nhiều so với khi được sống với bố mẹ.

Đừng nghĩ những ai đi du học là sẽ giỏi, bản thân họ phải học trầy vẩy ra, dân bản xứ học một thì mình học mười. Thực tế đã có những teen đi du học chưa đến một năm đã phải quay về vì không thể nào học nổi nữa.

3. Có học cũng rớt!

Đây là suy nghĩ của những teen tự cho mình "ngu lâu khó đào tạo", có học đến đâu cũng chẳng khá hơn. Thế thì học làm gì, chơi cho sướng. Đằng nào cũng... trượt!

Có thật là bạn đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không được không? Hay bạn đang biện minh lý do đó để có cớ khỏi học mà đi chơi xả láng? Không phải bạn học mãi mà cũng không giỏi đâu, vì bạn đã không cố gắng thật sự hết mình, bạn bỏ cuộc quá sớm, không có đủ kiên nhẫn và nghị lực.

"Cần cù bù thông mình" mà. Những bạn thông mình học 1 lần thì thuộc bài, tớ chả tin nếu bạn học 10 lần mà lại không thuộc được đâu. Nếu dốt thế thì bạn đã chả lên nổi lớp 12 để bây giờ mới bỏ cuộc, đúng không?

Hãy ngừng ngay những kiểu suy nghĩ chết người này để còn kịp lao vào học đi thôi bạn ơi.

Theo Mực Tím