Thú vị nam sinh viên bán hoa ngày tình yêu

(Dân trí) - Cũng dậy từ rất sớm đi lấy hoa, cặm cụi chỉnh sửa từng bông hoa, ngắm vuốt từng bó hoa rồi đứng cả buổi để mời chào bán…đó là hình ảnh của nhiều nam sinh viên Hà Nội trong ngày tình yêu Valentine.

Thường những ngày Valentine này, nhiều nam sinh viên suy nghĩ xem mình mua món quà nào tặng bạn gái cho có ý nghĩa hay đưa bạn đến địa điểm vui chơi nào hoặc đưa đi xem những bộ phim lãng mạn… ngược lại với suy nghĩ trên, nhiều nam sinh viên lại chọn cho mình hoạt động khá thú vị là bán hoa vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa mang lại kỷ niệm trong cuộc đời sinh viên.
 
Tại cổng trường ĐH Thủy Lợi, sáng nay 14/2, xen lẫn với các hàng bán hoa của nhiều nữ sinh, Tùng và Giang sinh viên trường ĐH Lao động xã hội và ĐH Nông nghiệp đang cặm cụi chỉnh sửa từng bó hoa, luôn nở nụ cười chào đón khách hàng. Tùng vui vẻ cho biết: “Năm nay chúng em mới bắt đầu đi bán hoa, chưa có nhiều kinh nghiệm lấy hoa đẹp để bán nhưng cũng tạm ổn. Từ tối qua tới giờ cũng bán được nhiều, sắp lấy lại được vốn”.
 
Thú vị nam sinh viên bán hoa ngày tình yêu - 1
Tùng và Giang đang chỉnh sửa cho bó hoa của mình. Mỗi bó hoa này trị giá 150.000đ
 
Với ngày lễ thánh Valentine 14/2 luôn là ngày được mong đợi nhất trong năm của những người yêu nhau. Đó là dịp tuyệt vời nhất, lãng mạn nhất để đôi lứa bày tỏ tình yêu nồng nàn đối với “nửa kia” của cuộc đời mình. Không ngại ngần khi đi bán hoa, Tùng cho rằng: “Mỗi người có suy nghĩ khác nhau, bạn gái cũng biết em đi bán hoa và bạn ấy rất ủng hộ. Công việc này, em thấy rất ý nghĩa trong ngày ý nghĩa này, cũng là dịp để em thử sức với công việc kinh doanh nhỏ của mình”.
 
Còn Duy sinh viên trường ĐH Thủy Lợi, nhân chuyến đi chơi nhà bạn ở vườn hoa Tây Tựu đã nảy ra kế hoạch đi bán hoa ngày Valentine. Ngày 13/2, Duy và người bạn cùng lớp đã dậy từ rất sớm xuống tận vườn cắt hoa để bán.
 
Thú vị nam sinh viên bán hoa ngày tình yêu - 2
Thú vị nam sinh viên bán hoa ngày tình yêu - 3
Duy và bó hoa nghệ thuật của mình

Duy cho hay: “Kinh doanh bán hoa ngày này em thấy rất hay, ít vốn mà lại thú vị. Nhìn những người chọn hoa đều có tâm trạng khác nhau, lăn tăn giữa chọn 1 bông hoặc 1 bó hoa. Em cũng lấy một chút kinh nghiệm của mình ra để tư vấn. Nhìn khách hàng hài lòng là em thấy mình vui lây”.

Bán hoa ngày này lỗ lãi không thành vấn đề, cuối ngày nếu còn hoa e sẽ đem tặng tới tất cả các bạn nữ cùng xóm trọ - Duy đùa vui.

Đối với Thắng, sinh viên trường ĐH Xây dựng Hà Nội, việc đi bán hoa ngày Valentine đã được lên kế hoạch từ trước. “Kế hoạch bán hoa ngày Valentine, nhóm bạn trên Facebook chúng em bàn tính từ trước. Để có những bông hoa đẹp, chúng em đã dậy từ 2h sáng đến chợ đầu mối để chọn hoa. Công việc tuy có vất vả một chút nhưng chúng em cảm thấy vui hơn, ý nghĩa hơn, gắn bó với nhau hơn, đặc biệt thêm nhiều kỷ niệm đẹp để viết trên Facebook” – Thắng chia sẻ.
 
Rành rọt phân tích ý nghĩa từng bó hoa, Thắng cho biết: “Bó hoa hồng 22 bông này ý nghĩa của con số 22 ghép lại với nhau thành hình trái tim. Còn bó hoa gắn 3 hình ảnh gấu trắng này là hình ảnh trong phim “Vườn sao băng”…
 
Thú vị nam sinh viên bán hoa ngày tình yêu - 4
Thú vị nam sinh viên bán hoa ngày tình yêu - 5
Thắng (áo trắng) và tác phẩm của mình.

Hồng Hạnh