Tết Thiếu nhi của trẻ em Bãi giữa sông Hồng

Từ trên cầu Long Biên nhìn xuống bãi giữa sông Hồng, có lẽ không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp nên thơ, thôn quê đến lạ kỳ của những bãi rau, bãi ngô, khóm chuối...

Nhưng nhìn kĩ sẽ thấy thấp thoáng đằng xa những con thuyền lững lờ trên dòng nước – tổ ẩm của những em nhỏ bãi giữa sông Hồng. Men theo những bậc thang dốc nối từ cầu Long Biên xuống bãi giữa, ngày 29/5, người ta có thể nhìn thấy phía xa giữa những rặng cây bụi, bãi ngô xanh rì, một hình ảnh hoàn toàn khác với ngày thường.

Ở đó có cả những bạn trẻ người nước ngoài và những bạn trẻ Việt Nam đến từ rất nhiều tổ chức tình nguyện khác nhau. Lại gần hơn, người ta có thể nhìn thấy tấm biển “Chắp Cánh Ước Mơ” ở lối vào một khu đất trống, vào sâu hơn nữa là hình ảnh những đứa trẻ lem luốc tung tăng chạy nhảy, tíu tít quanh các anh chị tình nguyện viên của các tổ chức. Những em nhỏ nhất được các anh chị bế và cùng nhảy dây, có đứa còn được kiệu lên vai, được chở đi chơi. Những đứa đã đi học thì ngồi quanh chiếc bàn để sách báo quyên góp, những đứa thích nghệ thuật thì ngồi tô tượng và đặc biệt là chúng được thỏa thích ăn bánh kẹo, uống nước ngọt. Bên phía sân khấu chính các bạn trẻ đang hòa mình nhẩy tập thể theo điệu nhạc vui nhộn “ Chicken dance”. Còn gì thú vị bằng khi được thỏa thích tô tượng, thỉnh thoảng lại quệt vào mặt nhau sơn màu nước rồi khoái chí cười đùa, được các chị hoa hậu dậy vẽ, bế chơi, được tặng quà, được nắm tay mọi người hát bài “ Trái đất này là của chúng mình”.

Đó là không gian của những ước mơ, ước mơ được vui chơi, được vẽ, được đọc nhiều sách hay, được thoải mái ăn bánh kẹo, và hơn tất cả là được yêu thương. Với những đứa trẻ may mắn sinh ra trong gia đình khá giả, điều đó chắc hẳn quá đỗi bình thường. Nhưng với những đứa trẻ ở bãi giữa sông Hồng thì điều đó là những gì các em luôn ao ước. Với mong muốn đem lại cho các em một tết thiếu nhi tràn ngập niềm vui, cũng như chắp cánh cho những ước mơ trong sáng, SIFE Hanu (đội SIFE trường đại học Hà Nội) đã tổ chức chương trình “Chắp Cánh Ước Mơ” cho các em nhỏ nơi đây. Chương trình là một phần của dự án “Happy floats” nhằm cải thiện đời sống kinh tế, giáo dục và môi trường của người dân nơi đây.
 
Tết Thiếu nhi của trẻ em Bãi giữa sông Hồng  - 1
Ngọc Hân va Phan Thị Lý vẽ tranh cùng các em nhỏ
 
Ngoài đội SIFE Hanu còn có sự đóng góp tham gia của tổ chức SJ Việt Nam, Hà Nội VIP Elite, đội tình nguyện trường ĐH Xây Dựng và đặc biệt là sự góp mặt của hoa hậu Việt Nam 2010 – Ngọc Hân cùng Top 5 hoa hậu Thế Giới Người Việt- Phan Thị Lý. Đồng hành cùng với chương trình là sự đóng góp to lớn từ các nhà tài trợ: Phú Thành Digital, Công Ty nước giải khát Pepsi, Công ty TNHH Việt Phong, Công ty cổ phần tổ hợp nhân lực Eco.
 
Tết Thiếu nhi của trẻ em Bãi giữa sông Hồng  - 2
Top 5 hoa hậu thế giới Người Việt Nguyễn Thị Lý trao quà cho trẻ em

Ca khúc “Trái đất này là của chúng mình” và “ Heal The World” vang lên cùng sự hòa ca của tất cả trẻ em, hoa hậu và TNV không chỉ là lời kết cho chương trình mà nó mở ra một chân trời khát vọng, khát vọng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn với các em. Đâu đó trong những tâm hồn thơ dại ấy, lấp lánh ngọn lửa của niềm tin, tin vào cộng đồng và tương lai.

Lan Chi