Đắk Lắk:

Tân SV dân tộc thiểu số hồ hởi ngày nhập học

(Dân trí) - Sáng nay 7/9, Trường ĐH Tây Nguyên nhận hồ sơ nhập học của tân SV trúng tuyển vào trường. Trong số đó, nhiều SV là người đồng bào dân tộc thiểu số Ê-đê, M’nông, Jarai… tỏ ra khá hồ hởi trong ngày chính thức trở thành SV.

Tân SV Rơ Châm Hong (quê huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) - khuôn mặt rạng rỡ cho biết kỳ tuyển sinh năm nay em trúng tuyển vào ngành GD Tiểu học tiếng Jrai. Tân SV Rơ Châm Hong cho biết thêm em thi vào ngành GD Tiểu học tiếng Jrai bởi vì bản thân em là người Jrai.

“Em qua Đắk Lắk vào hôm qua, hiện chỗ ở đã ổn định nhưng trước khi nhập học cảm giác vừa vui, vừa hồi hộp vì ở đây mọi thứ quá mới lạ…”, Rơ Châm Hong tâm sự.

Nhiều SV ĐH Tây Nguyên có mặt khá sớm để nhập học.
Nhiều SV ĐH Tây Nguyên có mặt khá sớm để nhập học.

Một tân SV người đồng bào dân tộc thiểu số khác cũng có niềm vui tương tự, đó là em H’Mil (quê huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) - là người đồng bào dân tộc thiểu số M’nông, trúng tuyển vào ngành Giáo dục Chính trị. Em háo hức cho biết, sau khi nhà trường thông báo điểm chuẩn NV1 đến trước ngày nhập học, hôm nào trong người cũng cảm thấy râm ran niềm vui.

Em nói: “Điểm thi của em được 14,75 điểm, từ ngày nhà trường công bố điểm chuẩn là 14,5 điểm, em mừng khôn xiết. Được làm SV mừng lắm…!”. Tuy nhiên, H’Mil cho biết thêm, trong buổi nhập học sáng 7/9, em không may quên hộ khẩu gốc ở nhà nên có phần lo lắng vì sợ thiếu sót thủ tục hồ sơ nhập học.

Háo hức nhập học.
Háo hức nhập học.

Theo quan sát, tại một số điểm nhập học của Trường ĐH Tây Nguyên sáng 7/9, nhiều SV còn có cả phụ huynh vượt cả trăm km đưa con em đến trường nhập học. Bà Hoàng Thị Nhình (53 tuổi) đưa con gái là Hoàng Thị Ngân (người đồng bào dân tộc Nùng) từ quê huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) sang TP Buôn Ma Thuột nhập học cho con vào trường ĐH Tây Nguyên. Bà Nhình cho biết - vui vì con gái bà đỗ được đại học, nhưng cũng lo là vì theo bà, em Ngân còn “dại”, nên bà đưa con đi cho yên tâm.

Phụ huynh đồng hành cùng tân SV trong ngày nhập học.
Phụ huynh "đồng hành" cùng tân SV trong ngày nhập học.

Chia sẻ với PV, tân SV Hoàng Thị Ngân cho biết em trúng tuyển vào ngành Sư phạm GD Tiểu học. Trước ngày nhập học đã ổn định “nơi ăn chốn ở” khi em thuê trọ ở cùng 2 người bạn.
 
“Sẽ có nhiều thử thách phía trước nhưng em sẽ cố gắng học tập để có kết quả như mong muốn…”, Ngân tâm sự.

Giấc mơ là SV chính thức thành hiện thực...
Giấc mơ là SV chính thức thành hiện thực...

Trao đổi với PV Dân trí, TS Nguyễn Văn Hòa - Trưởng phòng Đào tạo ĐH Trường ĐH Tây Nguyên cho biết - nhà trường nhận hồ sơ nhập học của các tân SV trúng tuyển NV1 trong 3 ngày 7, 8 và ngày 9/9. Đợt này, Trường ĐH Tây Nguyên có 1.800 tân SV nhập học.

Viết Hảo