Tân sinh viên “xén” tiền ăn, đi xe buýt

(Dân trí) - Nguyễn Mạnh Tuấn, tân SV ĐH Xây dựng, than thở: “Em thuê nhà ở Trần Duy Hưng, đến trường phải qua hai tuyến, mỗi ngày hết 12.000 tiền xe buýt, em phải xén vào tiền ăn. Đầu năm, bao nhiêu khoản bố mẹ phải chi rồi, em không thể xin bố mẹ thêm được nữa”.

Phương tiện sinh viên sử dụng để đi lại nhiều nhất là đi xe buýt bằng vé tháng. Nhưng với tân sinh viên mới nhập trường, chưa kịp làm vé xe tháng, xe đạp cũng không, rất nhiều người phải “méo mặt” vì chuyện đi lại…

Một ngày, 24.000 đồng tiền xe buýt

Thủy, tân sinh viên của trường ĐH KHXH&NV Hà Nội (quận Thanh Xuân), thuê phòng trọ trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy. Nhập học từ ngày 5/9. Ngày nào Thủy cũng phải đi hai tuyến xe buýt mới đến được trường. Thời điểm này, trường đang học chính trị ngày hai buổi, tính ra mỗi ngày bốn lượt, mỗi lượt hai tuyết, Thủy phải trả 24.000 đồng tiền đi lại.

Thủy nói: “Em chưa kịp làm vé xe buýt tháng, phải đến tháng sau mới làm được. Hàng ngày, em phải bắt tuyến 16 từ Xuân Thủy, dừng ở đường Láng rồi lại nhảy lên tuyến 27 xuống trường. Ngày học hai buổi, tính ra 8 lượt em lên xe. Từ hôm vào học tới giờ em đã tiêu hết gần 150.000 cho xe buýt. Giờ đến cuối tháng là ba tuần nữa, còn hết nhiều tiền lắm. Em phải nhịn ăn sáng để bù vào tiền đi lại”.

Trong xóm trọ với Thủy, ở ngõ 337 Xuân Thủy cũng có đến 7 tân sinh viên cùng cảnh đi học bằng vé xe buýt ngày.

Nguyễn Mạnh Tuấn, tân sinh viên ĐH Xây dựng, than thở: “Em thuê nhà ở Trần Duy Hưng, đến trường phải qua hai tuyến, mỗi ngày hết 12.000 tiền xe buýt, em phải xén vào tiền ăn hàng ngày. Đầu năm, bao nhiêu khoản bố mẹ phải chi rồi, em không thể xin bố mẹ thêm được nữa”.

Hầu hết các trường đại học đều đón tân sinh viên nhập trường vào đầu tháng 9, các em chưa kịp làm thẻ sinh viên, chưa xin được xác nhận của nhà trường để làm vé xe buýt tháng. Hơn nữa quy trình làm vé xe buýt cũng mất một đến hai tuần, nên nhiều tân sinh viên hàng ngày phải đi học bằng vé ngày. Tính ra đây là một khoản không nhỏ trong chi tiêu của các sinh viên mới nhâp học.
 
Tân sinh viên “xén” tiền ăn, đi xe buýt - 1
Có người chọn phương án đi bộ đến trường. (Ảnh: HN)

Đi bộ đến trường

Nhiều sinh viên không thể “bấm bụng” ngày mất cả chục nghìn đi xe buýt, không ít em đã lựa chọn tới biện pháp đi bộ đến trường chờ tháng sau có vé tháng, dù có em chỗ trọ cách trường mấy cây số.

Đứng trước cổng trường dịp đầu năm học, rất dễ thấy hình ảnh từng top sinh viên đi bộ đến trường. Hầu hết các em đều là tân sinh viên, chưa chuẩn bị được phương tiện đi lại cho mình nên phải tận dụng… đôi chân.

Hơn một tuần nay, Phan Văn Quang, tân sinh viên ĐH Xây dựng thuê trọ ở cuối đường Trường Chinh vẫn túc tắc đi bộ gần 3 cây số để đến trường. Quang nói: “Hai hôm đầu em cũng đi xe buýt nhưng xót tiền quá em quyết định đi bộ. Mới vào học, có nhiều thời gian nên đi bộ cũng không sao, chỉ trời nắng quá nên hơi mệt. Phải tháng sau mới làm được vé tháng”.

Gặp Hòa, cô tân sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cùng nhóm bạn đi bộ trên vỉa hè đường Nguyễn Trãi để đến trường, Hòa cười: “Em ở tận Trung Hòa, mất gần một tiếng mới đến trường. Hóa ra cũng nhiều bạn cùng cảnh như mình. Hồi cấp 3 em cũng đi bộ đi học nhưng không xa thế này. Thà chịu khó chút còn hơn là mất tiền, bây giờ cái gì em cũng phải tiết kiệm”. Hòa cũng cho biết, cô đang xin xác nhận để làm vé xe buýt tháng với hy vọng đầu tháng mười sẽ có vé tháng trong tay.

Hoài Nam