Quá ớn - nhà vệ sinh trường học!

(Dân trí) - Mỗi lần đón con đi học về chị Mai Hương lại thấy cháu vội vàng ôm quần chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh vẻ mặt rất nhăn nhó, hỏi ra mới biết nhà vệ sinh ở trường bẩn quá không đi vào được phải nín nhịn để về nhà đi.

Giáo viên cũng phải "nhịn"!

 

Chị Mai Hương có con học lớp 2 ở trường tiểu học Đ.M, xã Đồng Mai, TP Hà Đông cho biết: “Nhiều lần thấy con như thế, tôi mới vào trường tìm hiểu. Mặc dù trường cũng có nhà vệ sinh nhưng đến tôi nhìn cũng thấy ớn. Gọi là nhà vệ sinh cho oai chứ, bằng xây tường bao quanh, không có nóc nhà, mưa nắng mặc kệ. Không phân biệt đâu là bên nam, đâu là bên nữ. Khi bước vào thì phân và giấy lộn tràn ngập, hôi thối bốc lên nồng nặc, thật đáng sợ, như thế trẻ con đâu dám vào”.

 

Chị Hương còn kể, nhiều lần bí quá, bé Hà Anh nhà chị và một số bạn chạy ra sau trường tè bậy vào bụi cây, có lần nhiều bạn gái bắt gặp trêu, ngượng quá tè ra cả quần, lần sau không dám đi nữa.

 

Không chỉ học sinh mà giáo viên của trường cũng khốn khổ vì thiếu nhà vệ sinh này, một cựu giáo viên ở trường Tiểu học Đ.M, tâm sự: “Nhiều lần kiến nghị lên nhà trường để xây lại nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh nhưng Ban giám hiệu nhà trường cho biết chưa có kinh phí. Việc không đi vệ sinh ở trường học chúng tôi cũng quen rồi. Trước khi đi dạy thì giáo viên phải đi trước ở nhà hoặc đến lớp bí quá thì đành ra nhờ nhà người quen ở cổng trường”.

 

Được biết, trường Tiểu học Đ.M hiện nay đang xây dựng ngôi trường 3 tầng khang trang. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của phóng viên thì trường không xây dựng nhà vệ sinh tại các khu nhà tầng mà xây khu vệ sinh riêng biệt ở dưới đất, học sinh có muốn đi thì phải chạy từ trên tầng xuống mới “giải quyết” được. 

 

Còn tại tỉnh Hậu Giang có một câu chuyện hài hước mà giới giáo viên đều biết: Ở một trường THPT trong tỉnh, do nhà vệ sinh ít lại không sạch sẽ nên không ít nữ giáo viên mỗi khi có nhu cầu lại phải chạy xe về nhà để giải quyết, mỗi lần chạy như thế lại trễ giờ dạy nên bị lãnh đạo nhà trường nhắc nhở mà không dám thanh minh vì ngượng.

 

Trường đẹp mà vẫn “khai”

 

Không chỉ nhiều trường ở các địa phương mà ngay cả ở thành phố Hà Nội học sinh cũng “khốn khổ” không kém.

 

Trường tiểu học N.T.C, một ngôi trường khang trang, mỗi khu nhà tầng đều có phòng vệ sinh khá sạch sẽ. Tuy nhiên, cứ sau mỗi buổi đón con, chị Vân Anh phụ huynh của học sinh lớp 1 tâm sự: “Lớp học của cháu ngay cạnh nhà vệ sinh, mỗi lần đi qua đón con, tôi không chịu nổi mùi khai nồng nặc bốc ra, nhiều lần như thế, tôi hỏi cô giáo thì cho biết: Hệ thống xả nước tự động bị hỏng nên mới khai như vậy”.

 

Không chỉ có trường tiểu học N.T.C mà trường tiểu học P.Đ.G, ngôi trường vừa mới xây khang trang để chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhà vệ sinh khép kín nằm riêng biệt ở một góc của nhà tầng, rất sạch sẽ. Tuy nhiên, khi chúng tôi bước vào thì phải chạy ra ngay vì mùi khai bốc lên nồng nặc.

 

Thực trạng xuống cấp của các nhà vệ sinh trường học trong thời gian gần đây không được nhiều trường quan tâm, không cắt cử người lau dọn thường xuyên, thiếu nước, không có quy định đối với học sinh về việc giữ gìn vệ sinh. Tuy vấn đề không lớn nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường trong sạch của các trường học, rất mong lãnh đạo nhà trường và các cấp quan tâm.

 

Hồng Hạnh