Phút hội ngộ của các thủ khoa xuất sắc tại Hà Nội

(Dân trí) - Trở thành giảng viên ĐH, cán bộ ngân hàng, thậm chí là một chiến sĩ công an… Tất cả các bạn đều có một niềm tự hào chung: họ đã từng là Thủ khoa đại học. Trong cuộc hội ngộ ấy, rất nhiều câu chuyện vui đã được các “cựu” thủ khoa chia sẻ.

 
Phút hội ngộ của các thủ khoa xuất sắc tại Hà Nội - 1
Vinh danh 136 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tối 28/8
 
Dưới đây là 3 trong số những gương mặt thủ khoa trong số 136 thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc đã hội ngộ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tối 28/8:
 
Bất ngờ vì giành được danh hiệu thủ khoa

Là lớp trưởng lớp Chất lượng cao, trong suốt 4 năm học, Nguyễn Mạnh Hùng (Thủ khoa HV Ngân hàng) luôn nỗ lực và cố gắng hết mình trong học tập và rèn luyện. Hùng đã ghi tên mình vào danh sách thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc của Hà Nội với bảng thành tích học tập toàn khóa học đạt 8.83 và 93.5 điểm rèn luyện.

Liên tiếp trong các năm 2006, 2007, 2008, Hùng được nhận học bổng của Bộ GD&ĐT, đạt giải nhất đồng đội và giải nhất cuộc thi “Tìm hiểu Công nghệ thẻ Ngân hàng - Banking Discovery 2007”, tham gia cuộc thi “Nhà Ngân hàng tương lai 2007”…

Đứng trên bục vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hùng vẫn chưa hết bất ngờ khi dành được danh hiệu thủ khoa: “Em khá bất ngờ vì trong trường còn có rất nhiều bạn học giỏi, thông minh và rất nỗ lực vươn lên trong học tập. Thành tích thủ khoa của em có đôi chút may mắn”.

Phút hội ngộ của các thủ khoa xuất sắc tại Hà Nội - 2
Thủ khoa Nguyễn Mạnh Hùng hiện đang là giảng viên HV Ngân hàng

“Theo em, mỗi cá nhân sinh viên đều có những bí quyết riêng để đi tới thành công trong học tập, nhưng tựu chung lại thì đằng sau mỗi sự thành công đều gắn liền với một quá trình miệt mài, tìm tòi, học hỏi và nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ với một phương pháp làm việc khoa học, hợp lý” - Hùng cho biết.

Trò chuyện với Hùng, chúng tôi phát hiện một điều khá thú vị ở anh chàng thủ khoa này là chuyện đi làm thêm. Hồi còn là sinh viên, Hùng xin đi làm bán thời gian tại một công ty chuyên sâu về đầu tư chứng khoán và kiểm toán độc lập. Vừa học vừa làm có những khó khăn nhất định, nhưng Hùng thích vì yêu cầu của công việc luôn luôn tạo động lực cho mình tìm hiểu, là cơ hội để sử dụng những kiến thức học được trong nhà trường nhằm giải thích cho những sự kiện gặp phải trên thị trường tài chính.

Hiện tại, Hùng đang là giảng viên của Học viện Ngân hàng. Từ 1 sinh viên trở thành 1 người thầy đứng trên bục giảng và ấp ủ bao ước mơ trong tương lai, Hùng tâm sự: “Tâm nguyện của em là sẽ đào tạo ra những sinh viên ưu tú, có ích cho xã hội. Sắp tới, em sẽ phấn đấu thi lấy học bổng học Thạc sĩ và Tiến sĩ tại một trường đại học của Mỹ - quốc gia mà theo em có nền tài chính, ngân hàng phát triển nhất thế giới, sau đó em quay trở về đóng góp, xây dựng quê hương Việt Nam”.

“Bố là thư viện kiến thức giúp em học tập tốt”

Học chuyên ngành Kinh tế đầu tư, điểm học tập trung bình toàn khóa đạt 8.92 và rèn luyện xuất sắc, Nguyễn Mai Hồng (Thủ khoa ĐH Kinh tế Quốc dân) là thành viên trong CLB Sinh viên tuyên truyền và phòng chống tệ nạn xã hội, tham gia tích cực vào các hoạt động của Đoàn - Hội, được nhận học bổng của tổ chức Posco TJ Park Foundatino và tự hào sánh vai cùng 135 sinh viên trong Lễ tuyên dương thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc đại học, học viện 2009.

Có lẽ bất cứ ai gặp cô thủ khoa này đều cảm nhận được sự thân thiện. Trong lễ tuyên dương, khoác trên mình chiếc áo thủ khoa màu xanh xám, Hồng rạng ngời đứng trên bục vinh danh và nở nụ cười mãn nguyện: “Em rất vinh dự và tự hào. Đạt được danh hiệu này, bố mẹ, thầy cô là những người em biết ơn nhất, em cảm ơn những người thân yêu đã luôn ở bên em, giúp đỡ và động viên em học tập và rèn luyện tốt!”.
 
Phút hội ngộ của các thủ khoa xuất sắc tại Hà Nội - 3
"Bố là thư viện kiến thức giúp em học tập tốt"
 
Nói về bí quyết học tập của mình, Hồng chia sẻ: “Quan trọng và cần thiết nhất là sự chăm chỉ, phải có trách nhiệm học tập và không ngừng tìm tòi sáng tạo. Có được những yếu tố đó thì sẽ có được thành tích”.

Bốn năm dài học tập đến khi được vinh danh thủ khoa “đầu ra” là cả một quá trình cố gắng và nỗ lực. Trong quá trình học tập và rèn luyện, bố là động lực để Hồng cố gắng. “Bố em không được thừa hưởng 1 nền giáo dục toàn diện, bố em chỉ học hết cấp 2 thôi, nhưng bố là cả thư viện kiến thức đối với em. Bố dạy em học, bố nói với em những điều tốt đẹp của cuộc sống. Bố là động lực, là tấm gương để em học tập và đạt được thành tích như ngày hôm nay…” - Hồng xúc động.

Ngay khi tốt nghiệp đại học, Hồng đăng ký thi tuyển vào các Ngân hàng tại Hà Nội và đạt được kết quả rất cao. Hiện Hồng đang làm việc tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Thủ khoa Điều tra Tội phạm

Là con gái nhưng học và sẽ gắn bó với 1 trong những nghề nguy hiểm nhất của xã hội, thủ khoa Phùng Thị Kim Thoa đến từ HV An ninh Nhân dân là người dân tộc Nùng, được sinh ra và lớn lên ở Lạng Sơn. Để đạt được thành tích xuất sắc trong học tập, ngoài sự nỗ lực thì Thoa phải tích cực rèn luyện và chấp hành “kỷ luật thép” của lực lượng vũ trang.

Bảng thành tích xuất sắc mà Thoa đạt được là giải nhì cuộc thi “60 năm giải phóng Thủ đô - Hà Nội quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, giải nhất chuyên đề nghiên cứu khoa học Học viện các trường Công an Nhân dân do Bộ Công an tổ chức... Năm 2006, Thoa được nhận học bổng của Bộ Công an.
 
Phút hội ngộ của các thủ khoa xuất sắc tại Hà Nội - 4
Thoa sẽ gắn bó với một trong những nghề nguy hiểm nhất của xã hội

Sau khi tốt nghiệp, Thoa được phân công công tác tại Công an tỉnh Lạng Sơn. Gắn bó với 1 trong những nghề nguy hiểm nhất của xã hội, Thoa cho biết đó là đam mê, Thoa sẽ không ngại khó ngại khổ và sẵn sàng xông pha trong “cuộc chiến” chống tội phạm để giữ gìn an trật tự và bảo vệ Tổ quốc.

Để đạt được danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học, học viện 2009, 136 sinh viên đã phải trải qua chặng đường dài đầy thử thách, họ đã cố gắng, nỗ lực hết mình trong học tập và rèn luyện. Mỗi người hoạt động trong 1 lĩnh vực, ngành nghề và có những ước mơ khác nhau, nhưng họ đều có 1 điểm chung là những tài năng trẻ của Thủ đô và đất nước.

Châu Như Quỳnh