Nữ sinh “nổi danh” học giỏi, chơi cờ đẳng cấp

(Dân trí) - Với Phạm Thị Kim Long (học sinh lớp 12/15 của trường THPT Nguyễn Đình Chiểu) ngoài chuyện học cực giỏi, điều khiến người khác phải thán phục chính là khả năng chơi cờ vây rất siêu.

Giờ vào trường THPT Nguyễn Đình Chiểu ( TX Bến Tre) hỏi đến Kim Long “ kỳ thủ ” cờ vây thì ai cũng biết. Không chỉ “nổi danh” ở trường THPT này, mà Kim Long còn có tiếng ở cả trường Năng khiếu Thể dục Thể thao của tỉnh Bến Tre. Đơn giản bởi vì ngoài việc có kết quả học tập luôn ở mức giỏi từ năm lớp 1 đến lớp 12 của mình thì nữ học sinh có cái tên khá “ kiêu” này còn một lĩnh vực cũng giỏi không kém đó là môn thể thao cờ.
 
Nữ sinh “nổi danh” học giỏi, chơi cờ đẳng cấp - 1

Kỷ thủ cờ vây Phạm Thị Kim Long

 

“Khởi nghiệp” từ năm lớp 2

 

Sinh năm 1991 tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre trong một gia đình mà có thể nói ai cũng biết chơi cờ. Bên nội, bên ngoại đều thích đánh cờ và ngay cả ba của Kim Long cũng là một tay cờ tướng có tiếng. Ngoài ra, 2 anh của Long cũng nghiện cờ vua, từng thi đấu vòng tỉnh môn cờ này.

 

Chính vì thế, việc Kim Long đến với cờ cũng chẳng có gì làm lạ. Kim Long cho biết, em biết đánh cờ từ năm em học lớp 2. Thường thấy cô bác hàng xóm bày cờ ra chơi với nhau em hay lại gần xem và “bỗng dưng thấy thích” thế là em tập đánh cờ, ban đầu là cờ vua rồi học sang cờ tướng nhưng cờ vua thì em “chuyên” hơn. 

 

Em cho biết, lúc đầu thấy em tập đánh cờ, cha mẹ cũng không cấm nhưng nói em cứ lo học chứ chơi cờ chỉ mất thời gian thôi. “Nhưng rồi cũng vào năm lớp 2, khi em được đi thi Hội khỏe Phù Đổng vòng tỉnh và mang về chiếc HCV môn cờ vua thì cả nhà hết sức bất ngờ, mới “coi trọng” em đấy”, Kim Long cười nói.

 

Sang cấp 2, năm lớp 6, lớp 7 Kim Long tiếp tục học ở xã Vĩnh Thành. Sau đó, do năm nào cũng có những thành tích tốt về môn cờ vua ở Hội khỏe Phù Đổng các cấp nên năm lớp 8 Kim Long được tuyển vào trường Năng khiếu Thể dục Thể thao Bến Tre để học cờ và em cũng chuyển lên học văn hóa ở trường THCS Vĩnh Phú, thị xã Bến Tre.

 

Kim Long cho biết, trường Năng khiếu Thể dục Thể thao gọi em vào học từ năm lớp 2, rồi năm lớp 5 nhưng vì còn nhỏ quá cha mẹ không cho đi, đến năm em học lớp 8 mới đồng ý. Nhưng khi em vào đây thì có một sự thay đổi lớn là em không học cờ vua nữa mà chuyển sang học cờ vây. 

 

Điều thay đổi này, Kim Long bộc bạch: “Do em thấy cờ vua không còn thích hợp với tuổi của em nữa, vả lại thầy trong trường Năng khiếu có đề nghị em chuyển sang chơi cờ vây xem sao, nếu thích thì thầy dạy chơi luôn còn không thì vẫn chơi cờ vua. Em thấy cờ này lạ, thấy thầy chỉ vài bước đi cũng thích nên em quyết định chọn cờ vây cũng để thử sức mình”.

 

Năm lớp 8, Kim Long đi dự thi giải vô địch cờ vây toàn quốc và em đã rinh về cho mình một HCB. Sau đó, năm lớp 9 cũng ở giải vô địch cờ vây toàn quốc, em đoạt tiếp HCV đồng đội. Ngay sau đó em được chọn đi dự giải cờ vây do Hàn Quốc tổ chức tại TPHCM và lần này em cũng được HCB.  

 

Học xong cấp 2, Kim Long thi tuyển vào trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Tại đây, ngoài việc đạt học sinh giỏi năm lớp 10, khá năm lớp 11, em còn tiếp tục đoạt HCV cá nhân giải cờ vây toàn quốc. Trong đó, năm lớp 11, em được chọn đi tham dự giải cờ vây nghiệp dư Châu Á tổ chức tại Hàn Quốc, tại giải này Kim Long nằm trong top 5 vận động viên xuất sắc nhất. Và học kỳ 1 lớp 12 vừa rồi, Kim Long lại đoạt thêm HCB cá nhân toàn quốc.
 
Nữ sinh “nổi danh” học giỏi, chơi cờ đẳng cấp - 2

Kim Long mong muốn sẽ có cơ hội khám phá thêm nhiều loại cờ khác nữa

 

Vừa học cờ… vừa lãnh lương

 

Có lẽ điều khiến chúng tôi bất ngờ nhất là chuyện Kim Long vừa học cờ ở trường Năng khiếu Thể dục Thể thao Bến Tre vừa được… lãnh lương tại đây. Kim Long ở nội trú ngay tại trường cùng với nhiều vận động viên thể thao khác. Mỗi tháng góp vào tiền ăn, ở hơn 500.000 ngàn đồng.

 

Kim Long cho biết, năm lớp 8 khi em được tuyển vào trường thì em được lãnh lương mỗi tháng hơn 400.000 đồng. Rồi sau đó tùy theo thành tích thi đấu của mình mà lương được nâng lên. Năm lớp 9, lớp 10 nâng lên hơn 1 triệu đồng, rồi lớp 11, lớp 12 là 2,7 triệu đồng. Một con số không lớn nhưng cũng không phải nhỏ so với một em học sinh.

 

Khi chúng tôi hỏi tiền lương em thường làm gì, Kim Long cho biết em gửi về quê cho mẹ. Mẹ Kim Long ở quê buôn bán những thứ lặt vặt để nuôi 3 anh em của Kim Long ăn học. Ba Kim Long mất cách đây 2 năm nên mọi gánh nặng gia đình đều dồn lên vai của mẹ. Kim Long tâm sự: “Hiện 2 anh của em đang học Trung cấp nên chi phí học tập cũng rất thiếu thốn. Mẹ em phải buôn gánh bán bưng để kiếm tiền cho các anh ăn học. 

 

Còn riêng em, vì có lương nên cũng đỡ cho mẹ gánh nặng này, chính vì thế tháng nào em cũng gửi hơn 1 triệu đồng về cho mẹ phụ lo cho các anh. Nhưng số tiền đó mẹ lại cất đi vì muốn để dành sau này cho em ăn học vì đường học vấn còn rất dài, còn mẹ có thể lo được cho các anh nên bảo em cứ an tâm học hành”.

 

Kim Long cũng cho biết, em đã nộp hồ sơ thi khối A và D ngành Ngân hàng vì em muốn được làm việc trong ngành này và muốn trở thành một nhà tiền tệ giỏi. Kim Long nói thêm, dù thế nào thì em cũng sẽ tiếp tục chơi cờ, em còn muốn khi có thời gian sẽ khám phá nhiều loại cờ khác để thử sức một lần cho biết chứ không chỉ dừng lại ở cờ vây.

 

Huỳnh Hải