Nữ sinh Nhật ở Mỹ nhận tin gia đình nhờ YouTube

(Dân trí) - Sau khi tưởng như đã không còn hy vọng gì về việc tìm kiếm thông tin về gia đình mình ở Nhật Bản, một nữ sinh Nhật đang du học ở Mỹ đã xúc động trào nước mắt khi xem một video trên YouTube quay cảnh gia đình mình vẫn sống sót.

Akiko Kosaka, 20 tuổi, nữ sinh Nhật Bản đang theo học Trường ĐH California ở Riverside, bang California, Mỹ đã mất hết hy vọng về sự sống sót của gia đình mình ở Minami Sanriku, làng chài nơi hơn một nửa trong số 17.000 người dân bị mất tích và thiệt mạng trong vụ động đất cuối tuần trước.

Trong suốt 3 ngày, Kosaka “sục sạo” trên mạng Internet. Cô nhận được một email cho biết em gái út của cô - Yukako, 13 tuổi, có thể được an toàn ở nơi tạm trú ở trường cấp 2. Nhưng còn tin tức của bố mẹ, ông bà nội và chị gái cả thì cô vẫn không có thông tin gì.

Khi báo chí trích lời thị trưởng địa phương cho biết ông đã “suýt chết” trong trận sóng thần, Kosaka đã nghĩ đến khả năng xấu nhất, bởi vì hiệu thuốc của bố cô nằm cạnh tòa thị chính của thị trấn.

Kosaka khóc suốt ba ngày đó. Rồi cô nhận được tin từ một người bạn ở Nhật Bản cho biết trên YouTube có 1 video dài 45 giây có cảnh gia đình cô là người duy nhất sống trong đống gạch vỡ đổ nát. Video quay cảnh chị gái cô cầm một tấm biển mang dòng chữ tiếng Nhật có nghĩa "tất cả chúng tôi đều an toàn" và hướng về máy quay của đài truyền hình.

Kosaka yên tâm hơn khi nghe kể về video này, nhưng cô lại thấy bất an khi không tìm được video đó trên mạng, dù thức cả đêm để tìm kiếm.

Sau đó một người quen ở một mạng lưới xã hội ở Nhật Bản viết thư điện tử cho cô và gửi link video đó vào buổi sáng hôm thứ hai vừa rồi. Khi lần đầu tiên xem video ấy, cô la to lên vì quá mừng. Trong video, chị gái 24 tuổi Shoko của cô đang đứng trên ban công của gia đình và nhờ đoàn quay phim của đài truyền hình gửi tin đến cho cô em gái đang du học Mỹ là cả nhà an toàn.

Kosaka cảm động trào nước mắt khi nghe tiếng chị gái hét lên với đoàn quay phim khi đứng trên ban công. "Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Đó là cách duy nhất để nghe tiếng chị ấy”, Kosaka nói.

Giờ đây Kosaka đang cố gắng nhờ cậy các phương tiện truyền thông và Internet để thông báo với người thân ở Nhật là cô đã biết được tin của họ mặc dù cô vẫn rất lo lắng cho họ khi họ đang ở ngôi làng mờ mịt ven biển mà báo chí ví như một thị trấn ma.
 
Nữ sinh Nhật ở Mỹ nhận tin gia đình nhờ YouTube  - 1
Akiko Kosaka cười trong nước mắt khi kể lại cô đã lo lắng ra sao khi chưa nhận được tin về người thân ở Nhật Bản. (Ảnh: www.ucr.edu)

Được biết, gia đình Kosaka là nhà duy nhất còn lại trên quả đời bởi vì bố cô đã xây lại ngôi nhà hai tầng có tầng hầm này 5 năm trước. Những ngôi nhà khác quanh đó đều đã cũ kỹ, Kosaka cho biết.

Hiện Trường ĐH California ở Riverside có 4.000 sinh viên đến từ 60 nước đang theo học các chương trình tiếng Anh. Trong số 4.000 sinh viên quốc tế có 109 sinh viên Nhật Bản và trong đó 5 sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi trận động đất hoặc sóng thần vừa qua.

Tuy vậy, chỉ có Kosaka là nhận được thông tin trực tiếp từ gia đình báo tin họ vẫn an toàn.

Xuân Vũ
Theo ucr.edu