Những thí sinh “đặc biệt” của kỳ thi THPT

(Dân trí) - Tộc người Đan Lai trải qua bao thế hệ nhưng chỉ có vẻn vẹn 3 em học hết THPT. Năm nay, có hai em học sinh tộc người Đan Lai dự thi tốt nghiệp và hy vọng sẽ đỗ tốt nghiệp để dự thi tuyển sinh ĐH

Những thí sinh “đặc biệt” của kỳ thi
Em La Thị Hoài - người con của tộc người Đan Lai cùng với em Linh là 2 đại diện duy nhất vượt qua kỳ thi THPT. Hoài mong muốn sau khi sẽ trở thành bác sỹ để về chữa bệnh cho bà con bản làng (Ảnh: A.K)
 
Đó là La Thị Hoài (sinh năm 1994) và em La Thị Hoài Linh (SN 1994) - hai học sinh duy nhất của tộc người Đan Lai (xã Môn Sơn, huyện miền núi Con Cuông, tỉnh Nghệ An) đã dự thi tốt nghiệp THPT 2012. Được biết, 7 năm học từ THCS đến THPT, hai em Hoài và Linh là “chị cả” dìu dắt gần 10 em học sinh ở bản Cò Phạt và bản Pủng cùng trọ học trong căn chòi tranh bên dòng sông Giăng tìm chữ.
 
Với em La Thị Hoài khó khăn hơn khi phải đến trường bằng xuồng hoặc thuyền nhỏ, không có đường đi bộ cũng không có xe đạp hay xe máy để đi lại. Mỗi lần muốn về nhà Hoài đều phải vượt suối dữ bằng thuyền hoặc xuồng nhỏ để lấy thức ăn.
 
Tuy nhiên, thức ăn ở nhà cũng đâu có gì ngoài mấy đọt măng rừng, củ sắn, củ khoai và vài cân gạo. Những ngày nghỉ không về nhà được, Hoài cùng các em xuống sông bắt con cá làm thức ăn. Còn với Linh thì còn đỡ hơn khi từ bản Cò Phạt được chuyển ra ngoài gần trường cùng gia đình nên có điều kiện để học tập tốt hơn. Nhưng cũng chẳng khấm khá gì hơn Hoài.
 
Cũng như bao gia đình tộc người Đan Lai, gia đình Linh và Hoài đều nghèo và thiếu đói gần như quanh năm. Hiểu được điều đó, những tháng ngày vất vả, nuôi hai em khôn lớn, giờ đây Hoài và Linh đã vượt qua một kỳ thi được đánh giá là khá nghiêm khắc.
 
Em La Thị Hoài cho biết: “Kỳ thi tốt nghiệp năm nay qua 6 môn thi em cũng làm kha khá hy vọng sẽ đỗ tốt nghiệp. Em năm nay dự thi vào Trường ĐH Y khoa Vinh với mong muốn sau này trở thành bác sĩ để về quê chữa bệnh cho bà con bản làng”.

Được biết, các học sinh của tộc người Đan Lai đều có hoàn cảnh gia đình nghèo, không tiếp tế lương thực được nên các em đều sống bằng trợ cấp của Nhà nước và phải tự túc lương thực, thực phẩm.

Thầy Lê Thanh An - Hiệu trưởng trường THPT Mường Quạ cho biết: "Kỳ thi tốt nghiệp năm nay trường chúng tôi có hai em học sinh của tộc người Đan Lai là La Thị Hoài và La Thị Hoài Linh đạo đức tốt, hạnh kiểm tốt và đặc biệt là sống hòa nhập với bạn bè, được thầy cô bạn bè yêu mến. Hai em Hoài và Linh là thế hệ học sinh tiêu biểu cho ý chí, nghị lực vươn lên trong học tập của tộc người này. Riêng em Hoài năm nay cũng đăng ký thi ĐH Y khoa Vinh. Tuy nhiên, gia đình quá nghèo nên nhà trường chúng tôi luôn động viên em ấy đi thi đại học. Để em đi thi đại học, phía nhà trường còn phải hỗ trợ 100% kinh phí cho em Hoài nữa”.
 
Cũng theo thầy An, với các em học sinh tộc người Đan Lai trải qua bao thế hệ nhưng chỉ có vẻn vẹn 3 em học hết THPT. Năm 2011, cũng có một em học sinh tộc người Đan Lai dự thi tốt nghiệp nhưng đã không đỗ. Còn năm nay hai em Hoài và Linh đã bước qua 6 môn thi với hy vọng các em sẽ đỗ tốt nghiệp.
 
Những thí sinh “đặc biệt” của kỳ thi
Em La Thị Hoài (trái) cùng bạn trong căn phòng chật chội trọ học.

Được biết, tộc người Đan Lai hiện nay chỉ còn khoảng hơn 3.000 người. Họ cư trú chủ yếu bản Cò Phạt, Khe Khặng, xã Môn Sơn, huyện miền núi Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Duy