Những mối đe dọa “ngoại lai” với sĩ tử

(Dân trí) - Hơn 1 triệu sĩ tử đang lục tục chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đầy cam go. Thời tiết ngày càng nắng nóng, đồ ăn thức uống đầy rẫy độc tố… là những mối đe dọa “ngoại lai” mà thí sinh sẽ phải đối mặt ngoài độ khó của đề thi, tỷ lệ chọi…

Thời tiết quá nóng

 

Theo phân tích của các chuyên gia tâm lý, não bộ của thí sinh vào các kỳ thi, nhất là vào kỳ thi quyết liệt như kỳ thi tuyển sinh ĐH thì thường rất căng thẳng và trở nên “yếu ớt” hơn bao giờ hết.

 

Trong khi đó, cùng với sự nóng lên của khí hậu toàn cầu, nhiệt độ của Việt Nam trong những ngày hè năm nay đã trở nên ngột ngạt và cực kỳ oi bức. Nhiệt độ vào buổi trưa của nhiều ngay qua đã lên đến 38, 390C có nơi lên đến 400C như ở một số tỉnh miền Trung: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa...

 

Nhiệt độ cao gây cảm giác khó chịu và đối với các sĩ tử thì sự khó chịu này còn tăng lên gấp bội phần. Có sĩ tử được bố mẹ chăm chút quá, suốt ngày bắt ngồi học trong phòng điều hòa mát lạnh, đến khi có việc gấp cần phải ra ngoài, cứ thế băm bổ chạy và đã ngất xỉu giữa đường vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến cơ thể không thể thích ứng nổi.

 

Mới đây, chị Thùy Hương, Lĩnh Nam (Hà Nội) hoảng hồn vì cậu con quý tử phải đi cấp cứu vì tai nạn hy hữu như trên. Chị Hương cho biết, sau khi đưa cậu quý tử từ bệnh viện trở về, chị đã phải cho con uống một loạt thuốc tuần hoàn dưỡng não và không dám bắt con ngồi trong phòng điều hòa để nhiệt độ thấp như trước!

 

Còn thí sinh Hoài Linh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì bị đau đầu triền miên từ nhiều tuần lễ nay. Khi đi khám bệnh, bác sĩ đã phán đoán em bị stress nhẹ do phải học quá tải trong một môi trường quá nóng. Hoài Linh cho biết sau khi đi khám bệnh về, em đã quyết định không tiếp tục luyện thi tại “lò” mà ở nhà để cho mình khỏe hắn.

 

“Chỉ còn mấy ngày nữa là bắt đầu thi rồi, nếu cứ để tình trạng sức khỏe như vậy thì có học thế chứ học nữa em cũng không thể đỗ được”, Linh tâm sự.

 

Tai nạn giao thông gia tăng

 

Thống kê của Bộ GD-ĐT sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua cho thấy, danh sách thí sinh không thể dự thi hoặc bỏ thi vì bị tai nạn giao thông đã lên tới con số hàng trăm. Vùng, miền nào cũng có thí sinh bị tạn nạn giao thông.

 

Nếu như, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh bị tai nạn giao thông có thể được xem xét để đặc cách tốt nghiệp thì với kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ không bao giờ có sự ưu tiên này. Ngoài những thiệt hại về sức khỏe, thậm chí là tính mạng thì thí sinh phải mất thêm một năm mòn mỏi chờ đợi đến kỳ thi tuyển sinh ĐH năm sau.

 

Trong một bản tin dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Việt Nam được phát gần đây đã đưa ra cảnh báo, thời tiết càng nóng thì càng khiến các tai nạn giao thông càng gia tăng vì những người tham gia lưu thông trên đường ai cũng chỉ muốn tìn cho mình chỗ mát và chính vì điều này đã gây ra những tai nạn rất đáng tiếc.

 

Tai nạn giao thông lại thường rơi vào những sĩ tử tỉnh lẻ “lạ nước lạ cái” lên thành phố để học ôn, họ thường không thuộc đường nên đi lại khá lóng ngóng.

 

Đồ ăn thức uống đầy rẫy độc tố

 

Những ngày gần đây, trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng đâu đâu cũng thấy khuyến cáo phải cẩn thận về đồ ăn thức uống. Đối với sĩ tử, nhu cầu được bồi dưỡng cơ thể để bù đắp đi lượng hao hụt do mất sức quá nhiều vào việc học ôn là điều không thể thiếu.

 

Chẳng hạn như đối với thí sinh Thu Trang (đường Hoàng Văn Thái, Hà Nội), em cho biết có thể cả ngày chỉ cần ăn được một lưng cơm nhỏ xíu trộn một chút canh để nuốt ực cho xong bữa nhưng vẫn vui vẻ và đủ sức khỏe. Món ăn khoái khẩu nhất của em là sầu riêng, vừa no lâu, vừa bổ.

 

Sầu riêng được xem là một trong những hoa quả thuộc dạng cao cấp, phải ưu ái lắm cho con học thi thì mẹ em mới cho em được ăn thường xuyên. Dù vậy, trong mấy ngày qua, cả nhà em tá hóa vì thông tin ăn sầu riêng có thể sẽ bị ung thư do có chất bảo quản. Thế là lượng calo hàng ngày của Thu Trang đã bị đột ngột cắt như vậy.

 

Còn một “tai nạn” khác về ăn uống là trong kỳ thi vào trường CĐ Sư phạm Nam Định trong một vài năm trước. Hai bố con quê ở huyện Ý Yên lên TP Nam Định để dự thi. Trời nóng, háo nước, hai bố con cùng mua dứa ăn cho hạ nhiệt rồi không biết ngộ độc thế nào mà cả hai đều bị đưa đi cấp cứu, may mà không ảnh hướng đến tính mạng nhưng năm đó phải bỏ thi.

 

Không ít thí sinh trong mấy ngày qua đều phàn nàn bị “Táo Tháo” đuổi phờ phạc cả mặt mũi vì uống nước mía tại các quan nước ven đường. “May là mới chỉ trong thời kỳ học ôn chứ đến ngày thi thế này thì đi tong. Giám thị nào cho phép mình chạy ra chạy vào liên tục WC được?” - Vĩnh Thắng, Khu Tập thể Bách khoa than thở.

 

Dù vậy, tất cả những mối đe dọa được xem là tiềm ẩn kể trên chỉ là những mối đe dọa “ngoại lai”. Theo lời hứa của lãnh đạo Bộ GD- ĐT thì kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay sẽ không hề gây nên bất kỳ xáo trộn nào. Đề thi sẽ nằm hoàn toàn trong chương trình, không đánh đố, không lắt léo, không quá khó.

 

Với kỷ luật phòng thi tiếp tục được bảo đảm nghiêm ngặt như những năm trước, các ý định gian dối, các hình thức thi hộ, thi kèm đều sẽ bị phát hiện thì công bằng trong thi cử sẽ đến với mọi thí sinh và mọi thí sinh có học lực chương trình lớp 12 vững vàng đều có cơ hội đỗ.

 

M.M