Người thầy mù viết cổ tích trên đồi cát

(Dân trí) - Cú ngã thuở ấu thơ vĩnh viễn lấy đi ánh sáng đôi mắt của thầy giáo Nguyễn Phước Thiện. Quyết không đầu hàng số phận, anh cố sức học thành tài, phụng dưỡng mẹ già, vượt 420 km mỗi tuần ra Phan Thiết (Bình Thuận) dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo.

Ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật (Q.3), ai ai cũng biết thầy giáo Thiện. Năm lên 9, Thiện bị ngã bong võng mạc mắt. Đôi mắt của Thiện mờ dần rồi tối đen. Khi Thiện đến tuổi đi học, mẹ anh phải chạy vạy khắp nơi để con được đến lớp. Cuối cùng, nhà trường đồng ý cho Thiện nhập học với cam kết “không được đòi hỏi bất cứ sự ưu tiên nào”. 
 
Người thầy mù viết cổ tích trên đồi cát  - 1

Thầy Thiện dạy học tiếng Anh tại nhà
Học cùng với những người mắt sáng, Thiện phải nỗ lực gấp 3, gấp 7 lần để có kết quả tốt. Cách đây 20 năm, Nguyễn Phước Thiện đã có bằng C tiếng Anh trong tay. Hết cấp 3, chàng trai khiếm thị thi đậu khoa tiếng Anh, trở thành sinh viên khiếm thị đầu tiên của trường ĐH Sư phạm TPHCM. Sau 4 năm miệt mài, anh tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi.
 
Nghề giáo đến với Nguyễn Phước Thiện rất tình cờ. Hồi lớp 11, cả lớp phục lăn tài Anh văn của Thiện nên nhờ phụ đạo. Được vài hôm, mọi người gọi Thiện bằng thầy, dù lúc đó anh mới 16 tuổi. Đến nay, qua chương trình đào tạo từ xa, thầy có nhiều học trò ở tận Nha Trang , Nghệ An, Nam Định… 
 
Người thầy mù viết cổ tích trên đồi cát  - 2
Hai mẹ con rất thích làm từ thiện, “Chia sẻ khó khăn với mọi người để cuộc sống đẹp hơn”
 
Số tiền kiếm được, thầy dùng 50% để lo cuộc sống, 50% để đi làm từ thiện. Thầy luôn hướng học sinh tới lối sống nhân ái, thường tổ chức những buổi làm từ thiện “để các em biết trân trọng những gì đang có, để thấy được mình đã may mắn thế nào so với người khác. Từ đó, các em biết đồng cảm, biết chia sẻ với mọi người, sống tốt hơn” - thầy chia sẻ.
 
Trong một chuyến đi thực tế ra Phan Thiết (Bình Thuận), Nguyễn Phước Thiện gặp những đứa trẻ thất học làm nghề cho thuê ván trượt cát. Thấy các em còn nhỏ đã phải mưu sinh, lại dễ nhiễm thói hư tật xấu, thầy quyết định ra Phan Thiết lập lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho các em. Thầy muốn góp sức để các em có được “chút vốn” bước vào đời. 
 
Người thầy mù viết cổ tích trên đồi cát  - 3
Thầy Nguyễn Phước Thiện cùng học trò tại đồi cát Hồng (Phan Thiết, Bình Thuận) - (Ảnh do nhân vật cung cấp)
 
Sáng thứ 7 hàng tuần, thầy Thiện dạy thật sớm, thuê xe ôm ra ga Sài Gòn đón tàu đi Phan Thiết, tối chủ nhật lại đón tàu về Sài Gòn. Hành trang của thầy chỉ có chiếc máy tính và cây đàn ghi ta. Dưới cái nắng gắt trưa hè, thầy mò mẫm trên các đồi cát vận động từng em đi học.
 
Hơn 100 đứa trẻ, hơn 100 tính cách khác nhau thật sự là thử thách lớn với người thầy khiếm thị. Thương thầy đi một mình, một học trò tình nguyện đồng hành cùng thầy. Chi phí mỗi chuyến đi hết 3 triệu đồng do hai thầy trò tự túc nhưng công việc vẫn duy trì đều đặn từ hơn 1 năm nay.
 
Mỗi khi muốn các em điều tốt, thầy lại sáng tác một bài hát để các em khỏi quên. Thầy tâm sự: “Âm nhạc dễ đi vào lòng người, dễ thuộc chứ nói nhiều các em không nhớ”. Tới nay, thầy đã sáng tác được 2 album để dạy học. Thầy còn dịch sách, làm phiên dịch để “nuôi” việc dạy học trên đồi cát. 
 
 
Người thầy mù viết cổ tích trên đồi cát  - 4
Thầy Nguyễn Phước Thiện là một trong 6 tấm gương tiêu biểu “người con hiếu thảo” của TPHCM
 
Thầy Thiện còn là một tấm gương hiếu thảo. Có lần mẹ thầy bị đau bụng giữa đêm khuya, thầy dò dẫm từng bậc thang, cõng mẹ xuống dưới đón taxi đi bệnh viện. Mỗi lần mẹ già đau xương khớp, thầy ngồi bóp tay, đấm lưng cho mẹ. “Cuộc đời tôi bất hạnh khi mất đi đôi mắt, nhưng tôi may mắn có mẹ. Mẹ là ánh sáng cuộc đời tôi. Trước đây bóp tay chân cho mẹ, thấy tay chân mẹ còn chắc, bây giờ thì nhão hết rồi, mẹ tôi giờ già lắm” - nói đến đây, thầy nghẹn ngào không thốt nên lời.
 
Ngày 19/10 vừa qua, thầy Nguyễn Phước Thiện được trao tặng bằng khen “Người con hiếu thảo” cấp thành phố lần thứ 7. Căn hộ nhỏ treo đầy bằng khen như một minh chứng cho những gì thầy Thiện đã làm.
Người mẹ của thầy cười hạnh phúc: “Có thể Thiện không bằng những người khác nhưng đối với tôi, Thiện là niềm hạnh phúc không gì sánh được của tôi. Tôi rất tự hào về con trai tôi”.
Điền Hà