Ngọn lửa ngày cuối năm

(Dân trí) - 11 ngày trước Tết, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT gửi đi một bức tâm thư. Dư luận cảm động, chờ đợi và e ngại, lá thư của Bộ trưởng sẽ “rơi” giữa ồn ã, tất bật của những ngày cuối năm. Và có lẽ cả ngành giáo dục cũng bồn chồn như vậy…

Một ngày sau bức thư, 1,9 tỷ đồng đầu tiên từ các doanh nghiệp đã được nhanh chóng chuyển về Bộ để chia sẻ Tết cho giáo viên như kêu gọi của người đứng đầu ngành giáo dục. Nhưng sau đó, từ các địa phương, dường như chưa một tiếng vang.

Bộ trưởng, người “rút ruột” viết thư có lẽ là người nóng ruột nhất. Ông tìm đọc trên các tờ báo vào bất kỳ lúc nào có thể đọc thông tin về thưởng Tết cho giáo viên. Ông cũng là người hiểu hơn ai hết lá thư của mình đã là lá thư muộn.

Ngọn lửa ngày cuối năm - 1

Chung tay thắp lên ngọn lửa vì hạnh phúc đơn sơ của thầy cô… (Ảnh minh hoạ)
 
Ngay trên đoạn đường dài gần 500 km đi chúc tết cho các đến thăm và chúc Tết chiến sĩ, giáo viên và nhân dân tỉnh Cao Bằng, ông nhận được tin qua một tờ báo về địa phương đầu tiên là UBND huyện Tân Sơn - Phú Thọ, quyết định trích ngân sách hỗ trợ 200.000 đồng cho hơn 1.400 giáo viên trên địa bàn huyện để ăn Tết, Bộ trưởng Giáo dục dường như “quên” mình không phải là một chính khách lớn, nhiệt tình và rất chân thành, ông đã lập tức viết thư cảm ơn gửi cho tờ báo đó thể hiện những nỗi niềm rất xúc động không che giấu:

Khi kêu gọi, mong ước của Bộ trưởng rất giản dị: “Gia đình thầy cô giáo có một cái Tết ấm tình người hơn, sẽ có một mâm cơm đầy đủ hơn để nhớ ơn ông bà tổ tiên, các thầy cô có thể mua được một chiếc áo cho ông, chiếc khăn cho bà hay chiếc quần cho con…”

“Sẽ có hàng vạn giọt nước mắt chảy xuôi vì hạnh phúc đơn sơ này! Một triệu thầy cô giáo là lực lượng quan trọng nhất, quyết định sự nghiệp giáo dục nước nhà, quyết định tương lai của con em mỗi gia đình.Đó là một triệu chiến sĩ tiên phong trên mặt trận giáo dục, đang thực thi quốc sách hàng đầu. Nhưng đến ngày Tết, chưa nhiều người nghĩ đến các thầy cô ăn Tết thế nào!Tết đang sắp gõ cửa mỗi gia đình, đang gõ cửa lương tri của những người quản lý ngành giáo dục...”

Lá thư của Bộ trưởng, càng những ngày giáp Tết càng giống như một ngọn lửa đánh thức sự “lạnh giá” vốn là thâm căn cố đế của lãnh đạo nhiều địa phương. “Tin vui” tới tấp bay về Bộ. Giữa tràn ngập hoa và phố xá tấp nập đông vui, Tết đang đến với những bước đi rất vội và Bộ trưởng Giáo dục vẫn luôn háo hức chờ điện thoại, tin nhắn từ các địa phương “khoe” về việc chăm lo tết cho giáo viên ở địa phương mình.

Không quan cách, không che giấu cảm xúc vui buồn, ông có thể đỏ bừng mặt khi “có ai đó mạt sát ngành là mình không chịu được” và sẵn sàng “bút chiến”; nghĩ ra điều gì muốn chia sẻ, ông sẵn sàng hì hụi thức xuyên đêm để… viết thư. Như một ngọn lửa cháy hết mình cho ngành, thẳng thắn, nhiệt tình và tràn đầy tâm huyết, Bộ trưởng Giáo dục là như vậy.

Hưởng ứng thư Bộ trưởng, UBND tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ cho giáo viên phổ thông và mầm non trên toàn tỉnh mỗi người 200.000đ, tổng cộng hơn 600 triệu đồng ngân sách của tỉnh dành hỗ trợ Tết cho các thầy cô giáo.

UBND tỉnh Cao Bằng trích 50 triệu đồng tiền ngân sách thưởng cho 50 giáo viên vùng khó đón Tết. UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định hỗ trợ Tết tất cả 20.000 giáo viên của địa phương mình, mỗi người 100.000 đồng. UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định chi 2,5 tỷ đồng hỗ trợ Tết cho hơn 21.000 giáo viên (bao gồm cả biên chế và hợp đồng) trong toàn tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Bình trích từ ngân sách dự phòng gần 400 triệu đồng hỗ trợ cho những giáo viên mầm non ngoài biên chế và các giáo viên ở 10 xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng núi, rẻo cao của tỉnh, mỗi suất hỗ trợ 200 ngàn đồng. Tỉnh Sóc Trăng quyết định trích ngân sách khoảng 1,7 tỉ đồng để tặng quà Tết cho giáo viên, mỗi người 100.000 đồng.

UBND tỉnh Quảng Trị trích dự phòng ngân sách tỉnh 179,2 triệu đồng để hỗ trợ giáo viên mầm non ngoài biên chế đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009, với mức hỗ trợ 100.000 đồng/người.

UBND TP Vũng Tàu trợ cấp tết cho mỗi giáo viên tiểu học, THCS là 540 nghìn đồng; THPT là 250 nghìn đồng. Các UBND huyện khác thuộc tỉnh Vũng Tàu như UBND huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ trợ cấp tết mỗi cán bộ giáo viên 300 nghìn đồng…

 Mai Minh