Nghịch cảnh mầm non ngày mưa

(Dân tri) - Đã 5 ngày Hà Nội dầm trong mưa lạnh. Lịch nghỉ của học sinh mầm non, tiểu học “du di” từ 3/11 đến… tuỳ cơ ứng biến. Cũng vì sự du di này, “hiềm khích” giữa cô giáo và phụ huynh sinh ra từ đấy, đặc biệt là đối với các trường mầm non.

Cô giáo Hương, cô giáo chủ nhiệm của một lớp mẫu giáo nhỡ tại một trường mầm non dân lập khá nổi tiếng ở Hà Nội kể hai ngày nay, cả 3 cô giáo của lớp cô chỉ tập trung chăm có đúng… một cháu. Theo quy định của Sở GD- ĐT thì sau ngày thứ Hai, 3/11, các trường mầm non sẽ được nghỉ hoặc dạy bình thường tuỳ theo điều kiện của mỗi trường, nhưng trường cô Hương là trường dân lập, có mức học phí rất cao nên chỉ thị của Hiệu trưởng là phải “chiều” phụ huynh trong mọi hoàn cảnh. Thế nên dù chỉ có một cháu lớp vẫn phải duy trì hoạt động như bình thường. Cả 3 cô không cô nào được phép nghỉ!

Cô giáo Hương than thở giọng đầy trách móc: “Bố mẹ cháu đi làm cả, chỉ có ông bà ở nhà nên mưa mấy chắc cũng cố “tống cổ” cháu đi mẫu giáo cho rảnh nợ. Chỉ tội nghiệp cháu bé cả ngày tha thẩn chơi một mình, đồ chơi thì cũng chỉ có ngần ấy thôi. Mà học múa học hát thì phải có bạn bè mới vui được chứ. Các cô thì tranh thủ tập trung làm đồ dùng dạy học. Dù sao lớp học cũng sao thay thế được khung cảnh đầm ấm ở gia đình bé trong những ngày mưa, nhất là khi bé chỉ có một mình”.

Cô giáo thì như vậy nhưng về phía phụ huynh thì họ cũng có lý do của họ khi phải có đưa con đến trường. Theo chị Thanh Vân, nhân viên của một công ty nước ngoài có con đang học tại trường mầm non dân lập Lý Thái Tổ cho biết, mấy ngày qua, dù mưa tầm tã hai mẹ con chị vẫn đội mưa đưa nhau đến trường vì dù ở nhà, có ông bà trông chị cũng không thể yên tâm như các cô giáo có chuyên môn ở trường được.

Cùng đó, cũng theo lý giải của chị Vân thì trung bình học phí của cháu đã lên tới suýt soát 100 nghìn mỗi ngày, cộng với 25 nghìn tiền ăn nữa. Nếu nghỉ một ngày đã mất không 125 nghìn, lại mang tiếng là phiền ông bà thì tội gì mà không cố đến lớp.

Còn chị Nhung, chuyên viên một Viện Khoa học cho biết, sáng nay chị đưa con đến trường mẫu giáo thì có cảm giác như đi… ăn trộm vậy. Cô giáo đón cháu ở cửa mặt mũi hằm hằm rồi chảy xệ ra như cục bột ướt hỏi “mát mẻ”: “Lội mưa thế mà không bị ướt, mẹ con Bống giỏi nhỉ!”.

“Cảnh các cháu mầm non phải đội mưa đến trường cũng không phải hiếm trong những ngày này. Nếu là học sinh tiểu học thì các cháu được nghỉ là đương nhiên, nhưng đối với bậc mầm non, nếu nghỉ là kèm theo rắc rối của một loạt người”- Cô Thuỷ, cô giáo của trường mầm non Hoa Hồng chia sẻ.

Cô Thuỷ tiếp tục nhận xét đầy cảm thông. “Nếu bố mẹ các cháu không có ông bà hay những người khác trong gia đình hỗ trợ thì việc đưa các cháu đến trường là một việc bắt buộc, nếu không thì hoặc bố hoặc mẹ phải nghỉ ở nhà trông con, mà có phải phụ huynh nào cũng có người hỗ trợ hay phụ huynh nào cũng có thể dễ dàng nghỉ việc được đâu!”.

Về hoàn cảnh của các cô giáo, cô Thuỷ tâm sự: “Những ngày mưa như thế này hay những ngày rét đậm, rét hại ở Hà Nội như mùa đông năm trước là những ngày mà các cô giáo mầm non cảm thấy… mong đến nhất, vì đó được coi là những ngày nghỉ phép bất ngờ trong chuỗi những ngày tháng làm việc liên tục trong mỏi mệt! Công việc của giáo viên mầm non cơ cực lắm! Với mức lương chỉ có từ 1,2 đến 1,5 triệu một tháng ở các trường công lập phải trông từ 50 đến 60 cháu, quay tít mù như chong chóng từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối, nếu chỉ làm vì tiền thì chắc rất nhiều cô giáo mầm non đã bỏ nghề.

Vì thế, nếu các cô giáo cảm thấy buồn bực khi có các phụ huynh vẫn cố tình gửi cháu vào những ngày “nghỉ phép bất ngờ” này thì cũng là điều nên được thông cảm.

Nhưng cũng theo cô Thuỷ thì: “Hôm qua tôi xem ti vi được biết, tính từ 31/10 đến nay, hơn 230.000 HS trên địa bàn thủ đô Hà Nội đã phải nghỉ học do mưa ngập, nước bủa vây nhiều trường học và đường đến trường. Sở GD-ĐT Hà Nội đã quyết định cho học sinh nghỉ hết ngày 4/11. Tuy nhiên, còn rất nhiều trường chưa rút hết nước nên khả năng sẽ phải tiếp tục nghỉ kéo dài. Trong đợt mưa lũ này, Hà Nội có 5 học sinh bị thiệt mạng.

Đường đến trường quả thật là gian nan lắm! Phụ huynh cũng cực chẳng đã mà phải đưa con đến thôi. Vì thế, các cô giáo cũng nên cởi mở tấm lòng và vui trở lại để đón các cháu trong những ngày mưa gió và phải thấy mừng vì các cháu đã đến trường bình yên chứ! Trẻ con tội nghiệp đáng thương lắm!

MM