Quảng Trị:

Một già làng hiến 3.000m2 đất xây trường học

(Dân trí) - Hàng ngày nhìn con em trong bản phải đi xa hàng km đường rừng đến trường, già làng Hồ Chả thương lắm. Không đắn đo, ông bàn với vợ con quyết định hiến hơn 3.000 m2 đất đang canh tác cà phê, cây ăn quả... để xây dựng trường học.

Già làng Hồ Chả năm nay 65 tuổi, người dân tộc Vân Kiều. Ông hiện đang sống ở bản Xông, thôn Tà Nua, xã Thanh, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị).

 

Chẳng khấm khá gì nhưng già Chả tự nguyện hiến đất với một suy nghĩ rất đơn giản, “để con em mình không phải chịu cảnh thất học, các em được học hành đàng hoàng là mình ưng cái bụng lắm rồi...”.

 

Cùng chung tấm lòng và suy nghĩ như già làng Hồ Chả, mới đây ông Đặng Văn An, 54 tuổi (ở thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ) - một người dân nghèo, cũng đã tự nguyện hiến 700m2 đất nằm trên tuyến đường Xuyên Á để xây dựng trường mẫu giáo cho con em địa phương.

 

Lê Đức