Một bộ sách, đưa 5 anh em vào giảng đường

(Dân trí) - Chỉ vọn vẹn có dăm sào ruộng, vợ chồng ông Thái Doãn Tuất - bà Nguyễn Thị Thanh ở thôn Kỳ Chu, xã Thanh Chi (huyện miền núi Thanh Chương - Nghệ An) đã chắp nối ước mơ cho 5 người con lần lượt vào đại học rồi học lên thạc sĩ, tiến sĩ.

5 đứa con tuổi ăn tuổi lớn là gánh nặng của bất cứ gia đình nào, nhất là với ông Tuất - bà Thanh lại khó khăn trăm bề: ruộng nương ít, sức khỏe yếu, ông lại là thương binh.

 

Ấy thế nhưng trời thương, các con ông bà lớn lên bằng khoai sắn, tăm tắp bảo nhau học hành, cẩn thận chuyền tay nhau bộ sách giáo khoa qua 5 “đời” học sinh.

 

Thời điểm khó khăn nhất của gia đình là lúc con trai đầu Thái Doãn Chương (SN 1979) thi đỗ ĐH Vinh và con trai thứ hai Thái Doãn Huy (SN 1980) trúng tuyển ngành Thủy sản - ĐH Thủy sản Nha Trang và ba đứa con sau đang tấn tới học lên. 

 

Ngày hai con nhập học, vợ chồng ông Tuất phải bán cả bò lẫn lợn nhưng cũng chỉ đủ cho con ăn học mấy tháng.

 

Thấm cảnh nghèo, khi vào đại học, anh em Chương vừa đi học vừa tranh thủ đi dạy thêm. Vào đầu những năm 2000, “thương hiệu” thầy Chương gia sư giỏi nổi tiếng ở TP Vinh. Không chỉ là tấm gương vượt khó của trường, Chương còn tích cực tham các hoạt động xã hội, tình nguyện. 

 

Năm tháng trôi đi, những nỗ lực, cố gắng của ông bà đã được đền đáp xứng đáng. Các con nối tiếp trưởng thành. Chương tốt nghiệp loại giỏi khoa Toán, học lên cao học tại Trường ĐH Vinh. Sau khi tốt nghiệp, Chương được Trường ĐH Đồng Tháp mời vào làm giảng viên. Cuối năm 2007, Chương được cử sang Đài Loan làm nghiên cứu sinh tiến sĩ toán học.

 

Còn Huy, tốt nghiệp ĐH Thủy sản Nha Trang và Thái Thị Hiền (SN 1983) tốt nghiệp khoa Kinh tế, Trường ĐH Vinh, hiện đang công tác ở TPHCM. 

 

Cô tư Thái Thị Huệ (SN 1986) vừa tốt nghiệp loại ưu khoa Quản trị doanh nghiệp, Trường ĐH Thương mại Hà Nội. Còn cậu út Thái Doãn Huế (SN 1989) hiện đang là sinh viên năm thứ 2 Học viện Hậu cần.

 

Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng Giáo dục huyện Thanh Chương nhận xét: “Gia đình ông Tuất - bà Thanh là tấm gương tiêu biểu nhất của huyện miền núi này về tinh thần hiếu học. Họ là nông dân thực thụ, quanh năm quần quật với mấy sào ruộng nhưng nuôi cả 5 con ăn học thành tài. Tấm gương của ông bà và các con là động lực để nhiều gia đình khác trong huyện noi theo”.  

 

Nguyễn Duy - Đại Huệ