Mẹ bán vé số dạo nuôi 4 con vào đại học

(Dân trí) - Thu nhập của cả nhà chỉ trông chờ vào xấp vé số của chị, nhiều hôm cả nhà đứt bữa vì không bán được vé số hay bị khách “chôm” vé số nhưng chị vẫn quyết tâm cho 4 đứa con lần lượt vào đại học.

Hỏi thăm nhà chị Nguyễn Thị Tẩu (phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) không khó bởi nhiều người biết “nhà đó nghèo khó, mẹ đi bán vé số dạo nhưng con đứa nào học cũng giỏi và vào đại học cả”.

Chị Tẩu quê ở Đại Lộc, Quảng Nam ra Đà Nẵng làm thuê rồi lấy chồng ở đây. Cuộc đời của chị là những tháng ngày vất vả. Đến bây giờ đã ngoài 50 tuổi nhưng chị vẫn đi bộ khắp nơi để bán vé số kiếm tiền nuôi con ăn học, chưa một ngày chị biết nghỉ ngơi là gì.

Mẹ bán vé số dạo nuôi 4 con vào đại học
Hàng ngày chị Tẩu đi bán vé số dạo kiếm tiền nuôi 4 con ăn học đại học.

Khi chị Tẩu mới lấy chồng, đất nông nghiệp không có để làm ruộng nên chị phải đi bộ lên núi Sơn Trà 8 - 9 cây số để hái củi gánh về bán cho các quán cơm, quán bún. Chị Tẩu làm nghề hái củi khoảng được 10 năm thì chuyển qua đi bán vé số dạo vì lúc đó núi Sơn Trà cấm không cho khai thác nữa.

Sáng sớm, mới 5 giờ sáng chị đã xách túi, đội nón đi khắp các tuyến đường, quán cà phê để bán vé số, mỗi ngày chị kiếm được khoảng 100 - 150 ngàn đồng. Trưa tạt vào quán cơm, ăn tạm suất cơm mấy ngàn rồi chị đi bán tiếp.

Người ta thường chỉ bán mỗi buổi sáng còn chị thì bán cả buổi chiều, thậm chí cả buổi tối đến 11 giờ đêm mới về. Có dịp chị không đi bán vé số buổi tối thì chị xin vào các quán ăn, quán nhậu rửa chén bát cho họ.

Bữa ăn của cả gia đình chủ yếu là rau, lâu lâu mới có một bữa thịt bữa cá. Các con chị phải nhịn đói để đi học mỗi buổi sáng chứ cũng không có thứ gì để lót dạ cả. Dù cuộc sống vất vả, khó khăn nhưng chị Tẩu vẫn quyết tâm cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Bốn đứa con chị đứa nào cũng chăm chỉ học và học rất giỏi.

Thấy các con chị Tẩu học giỏi nhưng không có điều kiện đi học thêm như những học sinh khác, một số thầy cô giáo đã bảo các em đến lớp học thêm của mình để học. Nhưng chị Tẩu ngại “vì đi học mà không có tiền trả”. Thầy cô phải đến nhà vận động mãi chị và các con mới đồng ý.  Ngày các em đậu đại học, các thầy cô giáo còn cho tiền để các em nhập học.

Đỗ hai trường ĐH là ĐH Y dược Huế và ĐH Sư phạm Đà Nẵng, cô con gái đầu của chị Tẩu là em Nguyễn Thị Mỹ Duyên đành gác lại giấc mơ làm bác sĩ mà đã chọn học sư phạm cho đỡ tiền học phí lại nhanh ra trường, đi làm phụ giúp mẹ nuôi các em. Hiện Duyên đã ra trường với tấm bằng giỏi và đang dạy tại Trường THPT Ngô Quyền (Đà Nẵng). Cô con gái thứ 2 Nguyễn Thị Mỹ Thảo cũng chuẩn bị tốt nghiệp ĐH Y dược Huế. Cậu con trai thứ 3 đang là sinh viên năm 3 Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng và cậu con trai út Nguyễn Hữu Danh đang là sinh viên năm nhất, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng.

Trao đổi với chúng tôi ông Phan Văn Kỉnh, chủ tịch Hội Khuyến học phường Mân Thái cho biết: Gia đình chị Tẩu còn rất nhiều khó khăn nhưng các con chị Tấu đều học rất giỏi, là tấm gương sáng các gia đình khác noi theo.

“Nhìn các con học giỏi mà tôi thấy rất hạnh phúc, còn sống được ngày nào thì tôi sẽ tiếp tục đi bán vé số hết ngày ấy để nuôi tụi nhỏ ăn học tử tế. Có ăn học đàng hoàng thì đời các con mới mong thoát nghèo được”, chị Tẩu bày tỏ.

Khánh Hồng - Đỗ Luyến