“Lúc nào tớ cũng thấy thiếu thời gian học Lý”

(Dân trí) - Với phương châm “cần cù bù thông minh”, Nguyễn Đăng Minh, lớp B0K22B, khối THPT chuyên Vật lý, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) đã giành được giải nhất quốc gia. Mới đây, Minh đã mang về tấm Huy chương đồng Olympic Vật lý châu Á 2010 vừa diễn ra tại Đài Loan.

Luôn coi thi cử là một sân chơi để thử sức nên Nguyễn Đăng Minh không phải chịu nhiều sức ép cho các kỳ thi, đặc biệt là Olympic Vật lý châu Á (APHO) 2010. Tuy nhiên, Minh tự nhận thấy mình phải cố gắng hết sức để xứng đáng là đại diện của học sinh Việt Nam “đem chuông đi đấm xứ người”.

                                                           

Chuẩn bị cho kỳ thi APHO, Minh tích cực làm lại các đề thi châu Á và quốc tế các năm trước để quen với cách ra đề. Phần thực nghiệm, bạn được ôn tập trung cùng đội tuyển ở ĐH Sư phạm Hà Nội nên cũng phần nào tích lũy được kinh nghiệm thực hành.

 

Minh chia sẻ: “Thành công nào cũng có phần may mắn. Để đạt được thành tích này, may mắn lớn nhất của tớ là được học tập ở khối chuyên Lý, được dạy bảo bởi các thầy đầu ngành. Hôm thi, tớ cũng thấy may vì dụng cụ thực hành không bị hỏng hóc, không mắc những sai lầm ngớ ngẩn. Tớ làm bài khá đúng sức của mình”.
 
“Lúc nào tớ cũng thấy thiếu thời gian học Lý” - 1
Nguyễn Đăng Minh vừa giành Huy chương đồng Olympic Vật lý châu Á 2010.

 

Với Minh, thật khó để đánh giá đề thi quốc gia, vòng loại chọn đội tuyển quốc tế và đề thi châu Á vì cách ra đề ở những cuộc thi này theo hướng khác hẳn nhau.

 

Minh tâm sự: “Đề thi quốc gia không quá khó còn đề thi vòng loại chọn đội tuyển quốc tế khó hơn thi quốc gia rất nhiều. Cách ra đề châu Á lại khác hẳn. Đề thi rất dài, cần khả năng tư duy cao, đôi chỗ còn hơi khó hiểu nữa”.

 

Tuy nhiên, Minh cũng thừa nhận có một chút tiếc nuối: “Phần thi thực nghiệm tớ làm cẩn thận, cầu toàn quá nên làm chậm. Kết thúc phần thi mà tớ chỉ làm được có một nửa. Giá mà tớ làm phần này tốt hơn thì có lẽ kết quả sẽ cao hơn”.

 

Nói về tình yêu với môn Vật lý, Minh cho biết mình cũng không thể lý giải được lý do tại sao lại thích môn Lý. “Có thể một phần vì tớ thấy đây là môn học sát với thực tế. Tớ rất tâm đắc với câu khẩu hiệu của APHO 2010 là “Physics, the key to understanding nature” (tạm dịch Vật lý, chìa khóa để hiểu tự nhiên)”.

 

Cũng bởi say mê Vật lý mà với Minh, không có khái niệm thời gian cho môn Lý. Bạn học Vật lý bất cứ khi nào có thể. Trong thời gian học đội tuyển để thi quốc gia, ngày nào Minh cũng học Lý ở trường cả sáng, chiều, tối về lại học Lý, Tuy vậy, lúc nào Minh cũng cảm thấy thiếu thời gian.

 

Minh cho biết: “Tớ thấy mình không quá thông minh nên với tớ, để học tốt Lý chỉ còn cách “cày trâu bò” thôi. Có một điều đặc biệt là tớ không đi học thêm nhiều bởi tớ thấy tự học có chất lượng hơn. Tớ chủ yếu mua sách về và tự “cày”.
 
“Lúc nào tớ cũng thấy thiếu thời gian học Lý” - 2
Minh cho biết bạn không đi học thêm nhiều bởi thấy tự học có chất lượng hơn.

 

Trong môn Vật lý, Minh đặc biệt thích những bài tập thiên về tư duy hay giải bằng mẹo, nhất là những bài nghĩ nhiều nhưng viết ít. Theo Minh, những bài đó khi ra kết quả có sự thú vị đặc biệt.

 

Trước mắt, Minh dự định vào học ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) rồi cố gắng thi lấy học bổng sang Singapore du học.

 

Ít ai biết được rằng cậu bạn này thích làm một công việc giản dị, không bon chen là giáo viên. Ước mơ sau này của Minh là được làm chủ nhiệm khối chuyên Lý để đóng góp sức mình, làm vẻ vang thành tích của khối.

 

Thành tích của Nguyễn Đăng Minh:

 

- 12 năm liền là học sinh giỏi

- Giải nhì kỳ thi Học sinh giỏi thành phố Hà Nội năm lớp 5

- Giải nhì Toán và Lý quận Hoàn Kiếm năm lớp 6

- Giải nhì Vật lý thành phố Hà Nội năm lớp 9

- Giải ba Vật lý quốc gia năm lớp 11

- Nhận học bổng Odolvallet lớp 11

- Giải nhất cuộc thi Vật lý Nanyang Concept Test năm 2009

- Giải nhất Vật lý quốc gia năm lớp 12

- Tham dự vòng loại chọn đội tuyển quốc gia thi Olympic Vật lý quốc tế 2010

- Huy chương đồng Olympic Vật lý châu Á 2010.

 

Bài và ảnh: Linh Anh