Lò luyện vào mùa... nguội lạnh

(Dân trí) - Khác với cảnh nhộn nhịp thường thấy, năm nay nhân viên tại các trung tâm luyện thi đại học ở Hà Nội chơi dài, lâu lâu mới thấy bóng vài học sinh tìm hiểu tại bàn đăng ký, nhìn mãi cũng chẳng “bói” đâu ra cảnh học sinh chen chúc ở lớp học.

Đó là tình trạng chung tại các trung tâm luyện thi đại học tại Hà Nội hiện đang đón một mùa ế ẩm.

Lò luyện… thở dài 

Những năm trước, cứ sau Tết là các trung tâm luyện thi tại các trường ĐH Sư phạm Hà Nội, KHXH&NV, Bách khoa… luôn tấp nập cảnh người học chen chúc suốt từ bàn đăng ký vào tận lớp học. Thậm chí, có người còn đứng đợi cả ngày mới đăng ký nổi. Năm nay, từ nhân viên phát tờ rơi, nhân viên tư vấn đến nhân viên ghi phiếu đăng ký đều chịu cảnh “ngồi chơi xơi nước”. 

Tại điểm đăng ký luyện thi ĐH Sư phạm, ngay vào các giờ cao điểm như đầu giờ chiều, lâu lâu mới có vài ba học sinh (HS) ghé vào hỏi về lịch học.  

Mới năm trước, tại đây có đến hơn chục điểm đón HS đăng ký luyện thi. Bây giờ chỉ còn lại ba điểm mà vẫn không có khách hàng để tiếp. Hôm qua, tại một trung tâm luyện thi tại ĐH Sư phạm Hà Nội, chị H, nhân viên phát tờ rơi cho biết: “Mọi năm, tờ rơi in hàng tập cũng không đủ, giờ mỗi ngày có vài chục người đến hỏi rồi cũng chẳng học. Như ngày hôm nay từ sáng giờ chưa bán được phiếu nào”.  

Tại trung tâm luyện thi ngõ 336 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) cạnh trường ĐH KHXH&NV cũng đìu hiu không kém dù dịp này mọi năm, con ngõ nhỏ này thường xuyên bị tắc vì sĩ tử đăng ký học. Hôm ra Tết, tại con ngõ chỉ hơn 100 m này, hàng chục bảng biển quảng cáo luyện thi được giăng ra nhưng sau hai tuần quá vắng vẻ, nhiều trung tâm đã dỡ biển quảng cáo đợi vào mùa luyện… cấp tốc.  

Điểm đăng ký đầu đường Tạ Quang Bửu, cạnh trường ĐH Bách khoa dường như nhộn nhịp hơn với những băng rôn quảng cáo đều một màu đỏ chót, người ra vào cũng đông đúc. Tuy nhiên, phần lớn HS đến đây là để …mua đĩa CD phần mềm, máy nghe nhạc. “Mọi năm giờ này là đông lắm, HS phải đứng xếp hàng tận vỉa hè chờ đến lượt mình đăng ký. Giờ lúc đông nhất được vài chục em nhưng đến để mua đĩa chứ không phải để đăng ký học. Năm nay, các trung tâm… lỗ nặng” - một nhân viên tại đây thở dài. 

Luyện thi ế ẩm: Do đâu? 

Khác với mọi năm, trong mùa luyện thi năm nay, các trung tâm luyện thi dù giữ nguyên giá mà vẫn không “hút” nổi HS. Nhiều lớp học mở ra rồi phải đóng cửa vì thiếu người học.  

Sở dĩ lò luyện thi mất sức hấp dẫn đối với HS ôn thi là do đề thi CĐ, ĐH ngày càng bám sát chương trình học phổ thông, nên nhu cầu học theo hướng nâng cao quá tại các trung tâm sẽ bị giảm đi.  

Do vậy, mùa luyện thi năm nay lại chỉ đón được những HS lớp 13. Nhưng có lẽ đã trải qua một lần thi nên các HS này cũng hiểu chỉ cần nắm chắc các kiến thức học phổ thông là có thể làm được bài, vì vậy ít ai muốn tốn kém tiền bạc vào lò luyện.  

Một lý do nữa mà năm nay HS các tỉnh ngại đổ về Hà Nội ôn luyện là vì sau Tết thời tiết vẫn còn lạnh. Hơn nữa, thuê được chỗ ở vào lúc khan hiếm phòng trọ thế này là cả một bài toán không nhỏ với những HS ngoại tỉnh. Rồi giá cả mọi thứ đều đắt đỏ cũng là “rào cản” khiến họ “chùn bước” trước các lò luyện.  

Nguyễn Minh Hưng, một HS lớp 13 đến từ Ninh Bình, lên Hà Nội để ôn thi mới được hơn một tuần đã chuẩn bị quay về nhà. Hưng tâm sự: “Tiền ăn uống đắt đỏ quá, nhà cũng chưa thuê được mà riêng tiền ăn đã ngốn biết bao nhiêu tiền. Ra lò luyện thấy vắng vẻ, chẳng ai đi ôn nên em sẽ quay về nhà ôn thi thôi.” 

Còn những HS ở Hà Nội cũng chẳng mặn mà với lò luyện, vì chương trình học tại trường cũng đủ để họ yên tâm khi đi thi ĐH. Một giáo viên dạy Lý của trường THPT Dân lập Đào Duy Từ cho biết: “Mọi năm trước, HS còn đến lò luyện. Năm nay HS trong trường đều đăng ký ôn thi ĐH tại trường”.  

Hoài Nam