Ký túc xá trước... giờ G

(Dân trí) - Để có mặt được vào kỳ thi ĐH đã có không ít khó khăn mà thí sinh ngoại tỉnh gặp phải. Đêm trước đợt tuyển sinh thứ hai, phóng viên báo Khuyến học & Dân trí đã có mặt tại một số KTX để ghi nhận lại không khí trước ngày thi tuyển sinh ở những khu vực này.

Ký túc xá (KTX) ĐH Sư phạm Hà Nội (ĐHSP HN) khá yên ắng. Chỉ có một số thí sinh ngồi tại phòng Internet tranh thủ vào mạng chát hoặc đọc thông tin về tuyển sinh. Thí sinh Nguyễn Như Quỳnh, đến từ thị trấn huyện Thông Nông, Cao Bằng cho biết em cùng 3 bạn nữa thuê một phòng trong KTX giá 260.000đ.

 

Quỳnh kể cú "phốt" đầu tiên trong đợt đi thi này là đã bắt xe ôm  từ bến xe Mỹ Đình về ĐHSP HN hết những mười lăm ngàn đồng và khi đi xong rồi mới biết quãng đường chỉ dài chừng một kilômét. Ngạc nhiên thứ hai là khi ăn "có gọi gì nhiều đâu" mà hết những mười sáu ngàn đồng... “Chắc người bán tính nhầm”.

 

Theo Quỳnh ngoại trừ hai điều trên, nói chung các vật dụng thiết yếu trong ký túc xá (KTX) đều khá tốt. Về chuyện thi ngày mai, Quỳnh nói: “Em cũng thấy lo khi thời gian vào phòng thi chỉ còn rất ngắn, trước đó do tập trung thi tốt nghiệp nên chưa chuẩn bị được nhiều”. Dẫu vậy, em cũng gài thêm: "khối N của trường Sư Phạm chỉ lấy 25 người trong khi số người dự thi quá đông nên thi trước hết để lấy kinh nghiệm".

 

Thí sinh Nguyễn Thị Lan, Đông Xuyên, Tiền Hải, Thái Bình cho biết, tâm lí "hơi run" nhưng kiến thức mênh mang quá, chẳng biết học lại từ đâu. Do đó, đêm  trước kì thi, Hoa không học để thả lỏng đầu óc.

 

Ông Nguyễn Văn Hoa, Trưởng ban quản lí ký túc ĐHSP HN cho biết đợt thi thứ hai có khoảng 800 thí sinh trọ tại trường. Trước đó, nhà trường dự định tố chức một chương trình giải đáp nhanh cho thí sinh xung quanh những thắc mắc về tuyển sinh, nhất là những thắc mắc liên quan tới một số các môn nhạc hoạ... nhưng cơn mưa đã khiến dự định này không thành hiện thực.

 

Tại KTX Đại học Luật, phụ huynh Nguyễn Văn Trường, thị trấn Vĩnh Bảo, Hải Phòng cho biết, gia đình đã chuẩn bị cho kì thi của cậu con trai là 700-800 ngàn và với đà tiêu như hiện tại (dù đã ở trong KTX để tiết kiệm) thì ít nhất sẽ ngốn hết số tiền ấy. Theo bác Trường, điều kiện ở KTX chưa thật tốt nhưng “phải chấp nhận vậy”.

 

Thí sinh Nguyễn Xuân Công, Thanh Vân, Phú Thọ cho biết thời tiết thay đổi thất thường cộng với việc cả phòng chỉ được trang bị một chiếc quạt nhỏ đã khiến 3/8 thành viên trong phòng bị ốm. Nhưng theo Công, phòng em vẫn còn may bởi có những phòng 12 người cũng chỉ có một chiếc quạt như vậy. Nóng nhưng các thành viên trong phòng khẳng định đêm nay sẽ học đến 3h sáng.

 

Công cho rằng, em cũng thấy lo khi xem trên truyền hình thấy hiện tượng mua bán phao vẫn rất nhiều mà phao chủ yếu sử dụng cho đợt thi thứ hai này. Nhưng còn điều lo nữa, theo Công là bài làm của mình không khớp với đáp án của Bộ. Công tỏ ra rất sợ những đáp án môn văn chi tiết đến 0,25 điểm... 

 

 

Mạnh Cường