Khóc, cười với sinh viên Ngọc ở viện tâm thần

(Dân trí) - Sau hơn một tháng điều trị, sức khỏe của chàng tân sinh viên ĐH Bách khoa, Bùi Đình Ngọc vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Em suốt ngày đòi bố cho đi tắm... Chàng trai thông minh, học giỏi ngày nào giờ nặng chỉ hơn 30kg, mồm huyên thuyên đủ chuyện đâu đâu.

Khóc, cười với sinh viên Ngọc ở viện tâm thần  - 1

Một tháng điều trị tại viện tâm thần nhưng sức khỏe em Ngọc không khá hơn
 
PV Dân trí trở lại Viện sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai vào sáng nay (9/10) để thăm và tặng quà bạn đọc gửi cho Ngọc. Đang ngồi trên giường, Ngọc bật dậy đòi bố đi tắm vì đầu nóng quá. Ông Khuyến can ngăn thì em bảo “con không nhận bố làm bố nữa đâu”, rồi vùng vẫy, la hét. Được dăm phút, em lại nằm xuống giường lặng im không nói gì.

Phó viện trưởng Nguyễn Doãn Phương cho biết: Em Ngọc bị chứng loạn khẩn cấp nên rất khó điều trị. Bệnh này gây ra hoang tưởng, ảo giác, rối loạn hành vi, tác phong.

 

Do đây là trường hợp khó nên bác sĩ Phương cũng chưa biết việc điều trị có khả quan không, theo ông ít nhất phải thêm một tuần nữa mới có kết quả bước đầu.

“Một ngày không biết nó xin đi tắm bao nhiêu lần, sểnh chút là chạy đi dội nước lên đầu vì kêu nóng. Nhiều lần bị cảm lạnh rồi, tôi cứ phải bám cháu suốt ngày…”, nước mắt ông Khuyến chảy dài khi nói về con. Ông cũng gầy xọp đi sau hơn 1 tháng dường như thức trắng ngày đêm để chăm con.

Bà Nguyệt, cũng chăm một đứa cháu ở cùng phòng với ông Khuyến thở dài bảo: “Thằng bé sao mà tội quá. Khi nó tỉnh thì nó giỏi lắm, các bài văn, phép toán cháu nhớ vanh vách. Nhưng chỉ được đôi chút lại la hét, nói huyên thuyên, thậm chí còn múa võ, tụng kinh nữa cơ”.
 
Khóc, cười với sinh viên Ngọc ở viện tâm thần  - 2

Ngọc "đối thoại" với các anh, chị sinh viên bằng những câu chuyện không đâu vào đâu

Đang ngồi nói chuyện, một số sinh viên thực tập vào hỏi thăm Ngọc, cậu liền bật dậy mừng rỡ như gặp được bạn bè thân. Khi các sinh viên hỏi Ngọc có nhớ ngày sinh của mình không thì không nhớ, cậu lại bảo “chỉ nhớ ngày sinh của… người yêu”. Nhưng hỏi có biết mình đỗ đại học không thì cậu cười bảo: “28 điểm, suýt thủ khoa đấy nhé”. Cậu còn nhớ cả ngày mình vào nằm viện là ngày 6/9. Đang nói chuyện, Ngọc lại bật dậy định chạy ra khỏi phòng và bảo xin đi tắm vì thấy đầu… nóng quá.

Ông Bùi Đình Khuyến cho hay, hơn một tháng nằm điều trị ở đây, bác sĩ cho uống nhiều thuốc lắm rồi mà không thấy đỡ hơn chút nào. Cầm trên tay số tiền 6,2 triệu đồng do bạn đọc Dân trí gửi tặng tuần vừa qua, ông Khuyến bùi ngùi xúc động, nước mắt lại chực trào ra.
 
Khóc, cười với sinh viên Ngọc ở viện tâm thần  - 3

Bố con em Ngọc nhận tiền ủng hộ của bạn đọc Dân trí

“Nếu không có các nhà hảo tâm giúp đỡ, chắc tôi phải đưa con về thôi vì viện phí, thuốc thang điều trị tốn kém quá. Một tháng nay đã hết hơn 20 triệu tiền thuốc rồi”, ông Khuyến nói.

Ông Khuyến cũng cho hay, sau bài báo trên Dân trí, bố con ông nhận được rất nhiều lời động viên, giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè của em Ngọc cũng như sự ủng hộ tiền bạc của các nhà hảo tâm. Tổng số tiền ông nhận được đến nay hơn 15 triệu đồng đã góp phần chia sẻ rất nhiều gánh nặng chữa chạy cho con.

 

Được biết, sau em Ngọc, ông Khuyến còn có 2 con đang độ tuổi đi học: một lớp 7 và một lớp 2, cùng người vợ đau yếu quanh năm.

 

Sông Lam