Thanh Hóa:

Hơn 17 tỷ đồng xử lý ô nhiễm ở “ngôi trường sống chung với thuốc trừ sâu”

(Dân trí) - Liên quan đến việc một ngôi trường hơn 20 năm sống chung với thuốc trừ sâu, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định phê duyệt dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại đây với nguồn kinh phí hơn 17 tỷ đồng.

Trước đó, Dân trí đã có bài “Ngôi trường hơn 20 năm sống chung với thuốc trừ sâu” phản ánh việc trường THCS Vĩnh Tiến (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) nằm trên kho thuốc trừ sâu cũ của HTX Vĩnh Tiến vì thế chịu ảnh hưởng rất lớn về ô nhiễm môi trường từ dư lượng thuốc trừ sâu còn tồn đọng dưới lòng đất vượt mức cho phép hàng trăm lần.

Nhiều năm nay, nhiều giáo viên và học sinh học tập và lao động tại đây thường có biểu hiện về bệnh ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Nhiều giáo viên khi đang mang thai, khi sử dụng nguồn nước tại đây đã bị lưu thai. Khi dùng nước ở đây để uống thường có váng màu vàng và mùi thuốc trừ sâu nồng nặc.

Khu đất trong khuôn viên trường- Nơi trước đây là kho thuốc trừ sâu
Khu đất trong khuôn viên trường- Nơi trước đây là kho thuốc trừ sâu.

Sau khi bài viết được phản ánh, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định phê duyệt dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại đây với nguồn kinh phí dự trù trên 17 tỷ đồng.

Dự án sẽ do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa sẽ làm chủ đầu tư. Tổng diện tích cần xử lý là 1.290m2, trong khu vực ô nhiễm rất nặng là 55m2, khu vực ô nhiễm nặng 178m2, khu vực ô nhiễm trung bình 242m2, khu vực ô nhiễm nhẹ 544m2 và khu vực vùng đệm ô nhiễm nhẹ 271m2.

Về phương pháp xử lý ô nhiễm, UBND tỉnh quyết định dùng phương pháp đốt, phương pháp hóa học và phương pháp sinh học. Thời gian thực hiện dự án không quá 3 năm.

Ông Lê Văn Tiến, Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường huyện Vĩnh Lộc cho biết: “Chúng tôi đã kết hợp với Phòng Giáo dục của huyện, ban đầu sẽ không để cho các cháu học sinh học tập tại khu vực ô nhiễm nặng nữa, số học sinh này sẽ chuyển sang học ở vị trí phòng học khác. Ngoài ra, Phòng cũng đã hướng tham mưu cho huyện về việc chuyển trường học này đến một vị trí khác”.

Nguyễn Thùy