Đồng Tháp:

Hối hả qua đò dự khai giảng

(Dân trí) - Có mặt tại bến đò Long Khánh A (từ thị xã Hồng Ngự đi qua xã Long Khánh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), phóng viên bắt gặp nhiều giáo viên học sinh hối hả đến trường dự khai giảng.

 

1-1441413683077

Tại bến đò này, hàng ngày có nhiều học sinh, giáo viên phải qua sông từ xã Long Khánh qua thị xã Hồng Ngự để đến trường.

2-1441413683809

 

3-1441413682983

Nhiều giáo viên và học sinh vượt đò ngang đi dự khai giảng.

Khoảng 6 giờ sáng, PV có mặt tại một số tuyến đường chính tại trung tâm thị xã Hồng Ngự, không khó nhận ra hôm nay là ngày hội đến trường của các em học sinh, vì các tuyến đường tràn ngập màu áo trắng học trò tinh khôi.

Tại trường THPT Hồng Ngự 1, khoảng 7 giờ các em học sinh đã tề tựu đến trường. Nhiều em học sinh cùng thầy cô chuẩn bị phông màn, bàn ghế, cờ hoa... tất cả đều tất bật chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Lễ khai giảng tại trường THPT Hồng Ngự 1

 

5-1441413683261

Em Nguyễn Văn Phước - học sinh lớp 6 trường THCS An Lộc (thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp) đạp xe đến trường dự khai giảng và không quên mang theo chiếc ghế để ngồi dự lễ.

4-1441413683174

Trên cầu Hồng Ngự, sáng nay các em học sinh các cấp học hối hả đi dự khai giảng.

7-1441413683468

Quang cảnh chuẩn bị lễ khai giảng tại trường THPT Hồng Ngự 1.

8-1441413683572
Chuẩn bị treo bong bóng.
11-1441413684103
Khoảng 7 giờ, các em hoc sinh bắt đầu đến trường, chuẩn bị đón năm học mới.

Nguyễn Hành