Học theo đà… chứng khoán

Nhiều người vừa phất lên sau các phi vụ mua bán chứng khoán đã đổi trường học cho con, hoặc cho con du học sớm ngay khi học xong lớp 9, để thể hiện “đẳng cấp” gia đình tỷ phú.

Ở lại lớp cũng chấp nhận

Chỉ còn vài tháng là kết thúc năm học nhưng anh Bích, đường Võ Văn Tần Q3, cứ nằng nặc đòi trường tiểu học Việt Mỹ dạng song ngữ nơi con anh đang học lớp 4 cho chuyển sang trường quốc tế 100% (trường quốc tế TPHCM).

Anh cũng trình bày thẳng với nhà trường là vừa “trúng” chứng khoán được vài chục tỷ đồng muốn cho con chuyển sang trường quốc tế hoàn toàn để đối tác làm ăn nể mặt.

Học phí trường quốc tế 100% mà anh Bích chuyển con sang lên đến trên 10.000 USD/năm, còn trường quốc tế dạng song ngữ (sáng học chương trình của Bộ GD-ĐT, chiều dạy một số môn bằng tiếng Anh) học phí chỉ khoảng 2.000 USD/năm.

Học trường quốc tế đã là “đẳng cấp” rồi nhưng nhiều phụ huynh muốn leo lên một bậc nữa khi mà học phí đắt đỏ ở các trường quốc tế 100% chỉ là chuyện nhỏ. Bà hiệu trưởng trường quốc tế dạng song ngữ nơi con anh Bích theo học tâm sự đã có gần chục phụ huynh xin đổi trường kể từ sau Tết đến nay cũng với lý do “trúng” chứng khoán muốn cho con học trường nhiều tiền hơn.

Nhưng chính mong muốn thể hiện túi tiền mình của các bậc cha mẹ đã làm khổ con cái. Trường quốc tế 100% nơi con anh Bích chuyển đến sau khi kiểm tra trình độ đã xếp cháu vào học lớp 3 trong khi cháu đang học chương trình lớp 4 ở trường kia. Như vậy, con anh Bích phải mất 1 năm học chưa kể việc thay đổi môi trường, bạn bè… cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của cháu.

Du học bằng mọi giá

Phong trào cho con du học sớm ngay khi học xong lớp 9 lại bắt đầu rộ lên khi nhiều gia đình bước vào hàng tỷ phú nhờ chơi chứng khoán. Trong khi nhiều phụ huynh đang đau đầu với hai nguyện vọng vào lớp 10 của các trường THPT thì nhiều phụ huynh mới giàu khác đang chạy tìm trường quốc tế cho con.

Mấy ngày nay gia đình chị Minh, ngụ tại quận 7 chạy tìm trường quốc tế 100% cho con với mong muốn chỉ học năm lớp 10 làm quen môi trường, lên lớp 11 sẽ sang Úc du học. Trường quốc tế chị ưng ý thì đã kín chỗ, trường còn chỗ thì chị lại không “kết”.

Ngày đăng ký hai nguyện vọng vào lớp 10 đã cận kề nhưng gia đình chị vẫn chưa quyết định được sẽ chọn trường nào cho con. Con chị cũng bị ảnh hưởng theo cha mẹ, không tập trung cho “cuộc chiến” các nguyện vọng mà chỉ lo phụ cha mẹ tìm trường quốc tế để làm “tiền đề” cho việc đi du học.

Một năm nay, chị Thanh, ngụ quận 1 bỏ công tìm hiểu trường ĐH quốc tế tại Việt Nam: ĐH RMIT để chuẩn bị cho con sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ theo học. Chị cũng được người quen giới thiệu những chương trình liên kết quốc tế của các trường ĐH trong nước.

Cuối cùng chị quyết định chọn trường ĐH quốc tế tại Việt Nam: ĐH RMIT vì dù sao đây cũng là trường quốc tế có tiếng không phải là dạng liên kết và theo lời chị “học phí rất rẻ, chỉ khoảng 15.000-16.000 USD cho toàn bộ khóa cử nhân ĐH”. Chị cũng cho con tham gia ngày hội tuyển sinh để chọn ngành học và tham quan trường.

Kế hoạch cho con học trường ĐH quốc tế tại Việt Nam của chị Thanh không có gì thay đổi cho đến tháng 3 vừa qua, khi giá chứng khoán tăng nhanh, gia đình chị có thêm 1 khoản tiền ngoài sức tưởng tượng. Lúc này chị Thanh lại nghĩ: “Có tiền mà cho con học trường ĐH quốc tế trong nước thì cũng tội nó! Nhìn qua nhìn lại bạn bè trong lớp nó toàn ra nước ngoài du học”.

Thế là một kế hoạch mới vừa được chị vạch ra: sẽ cho con đi du học nước ngoài bằng mọi giá. Mấy bữa nay con chị đã phải “gồng mình” với khóa học tiếng Anh cấp tốc để đi du học.

Theo Tiền Phong