Học là một chữ “yêu”

(Dân trí) - Với học chỉ có một chữ “yêu”, học để thoát khỏi bóng của anh trai, học để vượt qua đối thủ của mình, học để thoát khỏi cảnh nghèo... Đó là những tâm sự của các thủ khoa đại học trong buổi tối gặp gỡ hôm qua 26/3 tại Hà Nội.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản HCM, Trung ương Đoàn đã phối hợp với một số ban ngành tổ chức gặp gỡ tuyên dương các thủ khoa xuất sắc trong các trường ĐH lần thứ nhất. Tối qua 26/3, 75 gương mặt thủ khoa xuất sắc của các trường đại học trong cả nước đã về hội tụ tại thủ đô Hà Nội. Đây là dịp để các thủ khoa giao lưu, trao đổi những bí quyết thành công trong học tập của mình.

 

Vui nhộn, hồn nhiên trong giao tiếp, cởi mở, hào hứng khi được chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình. Nghiêm Hà Tân, thủ khoa đại học Xây dựng Hà Nội cho hay: “Em luôn cân bằng giữa học và chơi. Khi học em tập trung vào học sau đó dành thời gian cho rock và ghita để giải stress điều đó vô cùng quan trọng”. Còn Vũ Vân Anh thủ khoa ĐH Cảnh sát nhân dân dí dỏm nói: “Với em học là một chữ “yêu”. Yêu ở đây là sự lựa chọn, quyết định chắc chắn cho mình là phải học và học phải đạt điểm cao và phải đỗ”.

 

Khác với 2 bạn trên, thủ khoa Nguyễn Văn Quân, Học viện Kỹ thuật Quân sự tiết lộ, bí quyết học của mình là tự học và học lúc nào mình thích để lượng sức mình, và cũng nên tìm một “đối thủ” trong lớp để học.

 

Nhiều thủ khoa khác ngoài sự hiếu học thì gia đình là điểm tựa để cho họ phấn đấu. Đó là thủ khoa Học viện Quân Y Nguyễn Thị Hiệp, quê ở Nghệ An, nhà rất nghèo, bố mẹ làm ruộng, anh trai cả đã nghỉ học để cho các em có tiền đi học, đó là động lực để cho Hiệp phấn đấu. Hiệp tâm sự: “Bây giờ em không những học cho mình mà còn học cả cho anh trai và gia đình nữa”.

 

Còn Ngô Xuân Hoàng, đạt giải tuyệt đối Hóa quốc tế năm vừa qua đã làm nhiều người xúc động trước hoàn cảnh của em. Bố Hoàng làm nghề chữa khoá ngoài đường, mẹ làm ruộng và buôn bán nhỏ ngoài chợ. Những tháng vào mùa, nửa ngày Hoàng đi học, nửa ngày ra đồng giúp bố mẹ rắc mạ và cấy hái. Khó khăn là thế, nhưng Hoàng đã làm mọi người bất ngờ khi đoạt giải nhất Hoá toàn tỉnh, quốc gia và huy chương vàng Hoá học quốc tế.

 

Khác với Hoàng và Hiệp, Ngô Hoàng Phương, thủ khoa ĐH Ngoại ngữ Huế chia sẻ: “Anh trai là tấm gương cho Phương học tập. Anh đã từng đoạt giải nhì tiếng Pháp toàn quốc và vào thẳng đại học, trong những năm là sinh viên thì anh đã 3 lần đoạt giải Sao tháng giêng. Phương sẽ cố gắng học thật giỏi và cố gắng không phải là cái bóng của anh”.

 

Được biết các thủ khoa khi đã vào giảng đường đại học vẫn giữ được “phong độ” thủ khoa của mình ở các khoa và trường. Bí quyết của họ là tự học và học phải đặt mục tiêu để phấn đấu.

 

*  Cũng trong ngày hôm qua 26/3, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã trao Bằng Khen của Chính phủ cho 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2005 là: Nguyễn Thị Phương Dung (Đại học Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Văn Tâm (Đại học Quốc gia TPHCM); Nguyễn Đăng Minh Chánh (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm); Vũ Hoàng Long (Công ty Đầu tư Dầu khí); Phan Chiến Thắng (Công ty ELCOM); Phà Mò Giờ (Công an Lào Cai); Lê Văn Sơn (Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh); Nguyễn Vĩnh Tiến (Công ty cổ phần Kiến trúc và Thương mại Việt - Pháp); Phan Văn Tài Em (Cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Gạch Đồng Tâm Long An); Nguyễn Minh Phú (Nghệ An).

 

 

Mai Minh - Hồng Hạnh