Thừa Thiên - Huế:

“Đùa" với Hà Bá để được học chữ

(Dân trí)- Khi mùa mưa về, người dân xã Quảng Thái (Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) lại thấp thỏm lo âu cho con em mình vì con đường đến trường luôn rình rập lấy đi tính mạng của các em. Đó không phải là con đường bình thường mà là đập tràn bắc qua phá Tam Giang.

Mạo hiểm qua đập để đến trường 

Mùa khô, đập cửa Lát là tuyến giao thông gần nhất nối hai xã Quảng Thái và Điền Hòa (Phong Điền). Khi mùa mưa về thì đây trở thành cái bẫy nước chết người. Ông Trần Hải, chủ tịch UBND xã Quảng Thái, cho biết: “Đập cửa Lát được khánh thành vào năm 2000, dài khoảng 6km và rộng 2,5m. Đập có tác dụng giữ nguồn nước và ngăn dòng nước mặn lên thượng nguồn. Vào mùa nắng xe cộ lưu thông bình thường còn mùa mưa đập thường xuyên ngập trong biển nước”.

Con đập này nằm giữa phá, vì là đập tràn nên nên rất thấp và nhỏ so với nhiều con đường bình thường khác. Mặt đập thì rong rêu phủ một lớp dày.  Hai bên lại không có cột mốc để định hướng cho người đi nên đặc biệt nguy hiểm khi lưu thông vào ban đêm. Nước chảy xiết khi đã tràn đập, điều đáng nói hơn là ở hai bên đập chẳng có một biển báo nào báo cho người qua đập biết.

“Đùa" với Hà Bá để được học chữ - 1
Học sinh dắt xe qua cây cầu nằm giữa đập.

Dù khi nước đã tràn đập nhưng các em học sinh vẫn mạo hiểm đi vì muốn đến trường. Em Văn Thị Nghê (lớp 11 Trường THPT Tam Giang) cho biết: “Em học tiết 5 xong là 17h15’, khi qua đập thì trời loạng choạng tối. Chúng em không thể thấy rõ đường đi, một số đoạn bị ngập và rất trơn, nhiều lần chúng em bị ngã, may là không bị nước cuốn”.

Còn nhớ năm ngoái một học sinh đã bị nước cuốn trôi và đã thiệt mạng khi không có ai đi cùng, hay gần đó để cứu em.

“Đùa" với Hà Bá để được học chữ - 2
Đoạn người qua đạp thường bị nước cuốn xuống phá nhất.

Vượt phá Tam Giang vì không có trường

Bao năm nay việc xin chỗ học là một vấn đề nan giải đối chính quyền và người dân xã Quảng Thái. Đây là một xã nghèo nằm bên phá Tam Giang. Vì địa phương  không có trường THPT, nên 120 học sinh phải đi học xa. Chủ yếu ở hai trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Quảng Vinh, Quảng Điền) và THPT Tam Giang (Điền Hải, Phong Điền).

Trong khi đó trường THPT Nguyễn Chí Thanh phải thi lấy chất lượng đầu vào. Chỉ khoảng ½ học sinh trong xã đủ học lực vào trường này. Còn những học sinh có điểm thi thấp thì chạy vạy tìm xin các trường khác. Trong đó hơn 30 em qua học tại trường THPT Tam Giang. Ngôi trường này nằm bên kia phá, mà muốn đến trường bắt buộc các em phải đi trên con đập Cửa Lát. Con đập luôn nằm trong biển nước khi mùa mưa về.

Ông Trần Hải cho biết thêm: “Xã chúng tôi không thể có một ngôi trường THPT, vì theo quy định phải nhiều xã mới đủ lượng học sinh thành lập ngôi trường mới. Dù vậy tôi vẫn kiến nghị nhiều lần với các cấp trên để có một phương án giải quyết. Cho đến nay xã chúng tôi vẫn chờ đợi sự quan tâm để con em trong xã có nơi học tốt hơn”.

“Đùa" với Hà Bá để được học chữ - 3
Dù thời tiết bình thường nhiều đoạn của đập Cửa Lát cũng bị ngập.

Ông Văn Thanh Dũng (thôn Trung Làng, Quảng Thái), bố em Văn Thị Nghê, cho biết: “Khi đập tràn sâu nhiều hộ chúng tôi mới tập hợp lại dùng đò đưa các cháu qua trường. Tôi cũng muốn cho cháu về học ở Trường THPT Nguyễn Chí Thanh nhưng do học lực có hạn nên đành xin học ở trường THPT Tam Giang. Mà xin học các trường xa hơn thì gia đình không đủ điều kiện”. Đây cũng là tâm trạng chung của tất cả người dân nơi đây.

Cả xã Quảng Thái đều mong muốn con em mình được học tập trong một tâm trạng thoải mái, không còn cảnh ngồi học lại lo đường về khi mà con đập vẫn đang rình rập tính mạng các em mỗi mùa mưa về. Người dân nơi đây mong muốn sớm có một ngôi trường gần hơn để cho con em đi học thuận tiện và an toàn hơn.

Bài và ảnh: Đức Quang