Du học sinh VN bị đánh trọng thương ở Úc đã tỉnh táo hơn

Sáng nay 7/1, người nhà của Vũ Ngọc Minh - du học sinh Việt Nam bị hành hung dã man tại Melbourne (bang Victoria, Úc) - cho biết Vũ Ngọc Minh đã tỉnh táo, nói được và có thể được đưa ra ngoài hít thở khí trời vào chiều nay.

Liên lạc với PV, em họ của Minh là anh Vũ Ngọc Điệp vui mừng nói Minh đã tỉnh táo hẳn, nhận biết hết mọi người và thậm chí đã nói được vài câu. Minh cũng đã được tháo ống thở.

“Chúng tôi mừng đến chảy nước mắt trước kì tích này. Các bác sĩ nói chiều nay có thể sẽ đưa Minh ra ngoài hít thở khí trời sau nhiều ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt chạy chữa”, anh Điệp nói.

Đây là tin mừng lớn đối với gia đình Minh do sinh viên này bị hành hung dã man, để lại nhiều thương tích nghiêm trọng như: tụ máu não, giập mũi, rách môi... và trải qua nhiều ngày hôn mê do não bị tổn thương.

Du học sinh VN bị đánh trọng thương ở Úc đã tỉnh táo hơn - 1
Vũ Ngọc Minh đã tỉnh táo hơn nhiều so với các ngày trước. (Ảnh: bayvut.com)
 
Trước đó, vào sáng 6/1, trao đổi với PV qua điện thoại, ông Vũ Anh Tuấn - bố của Vũ Ngọc Minh cho biết con trai ông đã tỉnh táo hơn trước và được chuyển phòng. Ông Tuấn cho biết Minh đã khá hơn nhiều và nhận ra được mọi người. Hôm qua 6/1 Minh được chụp não lại lần nữa và hôm nay có kết quả.  

Cũng theo ông Tuấn, tuy vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt nhưng Minh đã được chuyển sang khu vực “nhẹ” hơn.

“Ban đầu bác sĩ bảo tình trạng của Minh rất nguy kịch nhưng hôm nay đã có tiến triển tốt, tin tưởng là sẽ qua khỏi”, ông Tuấn cho biết. 

Về tiến trình điều tra vụ Vũ Ngọc Minh bị hành hung, phía cảnh sát Úc đã lấy lời khai của sinh viên Lê Thanh Tùng, người bạn đi cùng Minh trong ngày xảy ra vụ việc. Sau buổi làm việc kéo dài 6 tiếng, Tùng khẳng định có thể nhận diện được ít nhất ba trong số khoảng 7-8 thanh niên gốc Á đã tấn công Minh.

Ông Vũ Anh Tuấn cho biết sau kì nghỉ Giáng sinh và năm mới, cảnh sát Úc sẽ tăng cường điều tra vụ việc và thông tin cho gia đình.

Theo lời kể của các du học sinh trên diễn đàn của Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Deakin (DEVISE), Minh và Tùng bị một nhóm thanh niên địa phương đuổi đánh vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều 26/12 tại góc đường Bourke và Swanton (Melbourne).

Kể lại với tờ bayvut.com (trang báo mạng của ban Tiếng Việt - Đài phát thanh ABC của Úc), Tùng nói cả hai chạm mặt nhóm thanh niên trên ngoài đường và vô cớ bị chửi bới. “Chúng tôi chỉ quay lại nhìn và bỏ đi. Chúng tôi chỉ có hai trong khi bọn họ lại đông nên chẳng ai dại gì mà gây hấn”, Tùng phân trần.

Trong khi Tùng có thể tự vệ thì Minh bị thương rất nặng ở đầu và mặt, bị tụ máu não, giập mũi và rách môi.

Theo Người Lao Động