Cuộc đột kích “truy tìm” phao thi tại Thanh Hóa

(Dân trí) - Chiều 29/5, khi kim đồng hồ chỉ sang con số 13h đúng, đoàn thanh tra Bộ do Thứ trưởng Bành Tiến Long dẫn đầu quyết định rời tỉnh Ninh Bình “đột kích” các Hội đồng thi tỉnh Thanh Hoá cho dù nhiệt độ ngoài trời đã gần đạt ngưỡng 40 độ.

Để tạo sự bất ngờ mới trong công tác thanh tra, Thứ trưởng Long quyết định ghé thăm các Hội đồng thi khi thí sinh vẫn chưa bắt tay vào thời gian làm bài chính thức.

Điểm đến của ông là Hội đồng thi ghép tổ chức ở trường THPT Bỉm Sơn và Trung tâm giáo dục thường xuyên thị xã Bỉm Sơn.

Chứng kiến cảnh thí sinh thoải mái tự tin, sẵn sàng cho môn thi Lịch sử cận kề đã làm cho những nỗi buồn trước đó bắt gặp tại tỉnh Ninh Bình dần như tan biến.
 
Cuộc đột kích “truy tìm” phao thi tại Thanh Hóa - 1
Thí sinh Hội hội đồng thi THPT Bỉm Sơn rất tự tin trước khi bước vào
môn thi Sử
 
Rời Hội đồng thi của Huyện Bỉm Sơn, Thứ trưởng Long ghé thăm thêm hai Hội đồng ở huyện Hà Trung.

Khi ghé thăm Hội đồng thi THPT Hà Trung khi thời gian làm bài môn thi Lịch Sử đã bước sang phút thứ 10. Tại đây, Thứ trưởng Long đã phải thốtt lên: “Cơ sở vật chất ở đây quá tốt. Thí sinh rất nghiêm túc làm bài”.

Niềm tin của ông càng được củng cố thêm khi chứng kiến cảnh tương tự tại Hội đồng thi trường THPT Bán công Hà Trung sát sườn bên cạnh.

Ông vui vẻ dặn dò giám thị, thanh tra: “Các đồng chí làm rất tốt. Trong các môn thi tiếp theo cần phải phát huy và làm chặt chẽ hơn nữa”.

Các giám thị cho biết: “Hai trường THPT Bỉm Sơn và Hà Trung đều là những trường chuẩn quốc gia của tỉnh Thanh Hoá”. Có lẽ vì thế mà cơ sở vật chất và điều kiện thi đều rất tốt. 

Theo gợi ý của một phóng viên, đoàn quyết định thanh tra đột xuất một Hội đồng thi Huyện Đông Sơn.

Tăng tốc và vượt qua gần 40km, đoàn đột ngột dừng lại thanh tra Hội đồng thi Bán công Đông Sơn.

Khác với các điểm thi trước đó, phần đông phụ huynh đưa đón con đi thi đứng đợi ở ngoài.

Nhanh chân dảo bước nhanh vào Hội đồng thi, Thứ trưởng Long trao đổi với vị Chủ tịch Hội đồng. “Trường chúng tôi là trường dân lập nên chất lượng thí sinh không cao nên phần lớn thí sinh không làm được nhiều cho dù đề thi không khó. Nhưng quan điểm của Hội đồng là làm chặt và nghiêm túc”, Chủ tịch Hội đồng thi cho biết.

Thứ trưởng Long đề nghị “Đoàn muốn lên các phòng thi để kiểm tra xem thế nào”. Lặng lẽ tiến đến các phòng thi, nhiều thí sinh ngơ ngác nhìn mà chẳng hiểu vị lãnh đạo nào ghé vào kiểm tra. Không khí phòng thi bị xáo trộn nhưng đoàn vẫn chưa phát hiện ra có phao thi.

Tưởng chừng linh cảm trước đó là sai nên đoàn thanh tra vẫn “hồn nhiên” tiến về cuối hành lang và rồi ai cũng phải bàng hoàng: Phao thi trắng từ đầu dãy cho đến cuối dãy phía sau những cánh cửa sổ cạnh tường rào che chắn.

Phao môn Văn, Sử, Sinh, Vật lý ngổn ngang. Thậm chí khi Thứ trưởng Long kiểm tra phao thi thì vẫn có thí sinh tiếp tục ném phao ra ngoài.

Không thể tin vào mắt mình, Thứ trưởng Long quyết định kiểm tra các dãy phòng thi khác và rồi ông thực sự “sốc” khi thấy phao thi ngày càng gia tăng.
 
Cuộc đột kích “truy tìm” phao thi tại Thanh Hóa - 2

Phao thi liên tục được “ phi tang” qua ngoài cửa sổ khi đoàn thanh tra Bộ đi kiểm tra Hội đồng thi trường THPT bán công Đông Sơn

Nỗi buồn của Thứ trưởng Long tiếp tục nhân lên khi kiểm tra Hội đồng thi trường THPT Đông Sơn I. Vẫn không khí nhộn nhịp trước khu vực trường, phụ huynh tập kết ngồi buôn “dưa lê” với cảnh sát khu vực.

Khi được biết đoàn thành tra của Bộ về kiểm tra, vị cảnh sát vòng ngoài đã cố gắng báo động vào trong bằng cách gây khó dễ đoàn thanh tra khi muốn vào Hội đồng.

Tuy nhiên tốc độ “phi tang” của Hội đồng không nhanh bằng con mắt của đoàn thanh tra. Phao thi vẫn sót lại phía sau các cửa sổ, thậm chí đoàn còn bắt gặp Phó Chủ tịch Hội đồng cùng nhân viên phục vụ trở thành những người thu rọn “rác”.

Nguyễn Hùng

Dòng sự kiện: Thi tốt nghiệp THPT 2008