Cụ bà 75 tuổi mê làm khuyến học

(Dân trí) - Ở xóm Hồ Sen, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An khi nhắc đến cụ Bá (cụ Nguyễn Thị Loan, 75 tuổi) thì mọi người từ già đến trẻ đều phải nể phục vì dù tuổi cao nhưng cụ vẫn say mê làm khuyến học và chăm lo cho thế hệ trẻ quê nhà.

Cụ Nguyễn Thị Loan là vợ của ông Thái Doãn Bá - một giáo viên nghỉ hưu, người có công đầu trong việc xây dựng Hội Khuyến học xã Hòa Sơn với cương vị là phó chủ tịch Hội Khuyến học xã Hòa Sơn. Năm 2000, cụ ông qua đời, cụ Loan thay chồng chăm lo cho sự học của con em xã nhà.

Với những đồng tiền dành dụm trong nhiều năm và sự đóng góp, hỗ trợ của những người con thành đạt, cụ Bá có được hàng trăm triệu đồng để làm khuyến học, khuyến tài cho con cháu quê hương.

Cụ luôn mong muốn con em mọi nhà đều học hành thành đạt, đặc biệt cụ thương nhất là con em các gia đình nghèo và con em vùng khó khăn trong huyện biết vượt khó vươn lên học tập rèn luyện tốt. Vì vậy, cụ dành nhiều suất học bổng đầu năm học để khen thưởng những học sinh nhà nghèo học giỏi vào cuối năm học. Đặc biệt, cụ luôn trực tiếp động viên các cháu và trao tận tay phần thưởng cho các cháu. Các cháu đỗ đại học được cụ thưởng 300.000 đồng; đỗ cao đẳng được 200.000 đồng; đỗ THCN, học nghề được 50.000 đồng.

Suốt 10 năm nay, cụ đều ủng hộ cho con em trong xóm với tổng số tiền gần 30 triệu đồng. Ngoài ra, cụ thưởng cho con cháu trong họ hơn 40 triệu đồng, cho học sinh trong xã Hòa Sơn gần 100 triệu đồng và hơn 70 triệu đồng cho Quỹ khuyến học huyện Đô Lương.

Tính ra những năm qua cụ đã dành tặng 240 triệu đồng cho hoạt động khuyến học, khuyến tài đối với quê hương, không những thế cụ còn dành tặng hàng triệu đồng cho những hộ nghèo trong thôn, trong xã nhất là khi khó khăn giáp hạt hay Tết đến xuân về.

Cụ bà 75 tuổi mê làm khuyến học  - 1
Cụ Nguyễn Thị Loan (bên phải) ủng hộ 20 triệu đồng cho Quỹ khuyến học huyện Đô Lương, Nghệ An.

Chúng tôi trò chuyện với cụ Bá về những việc làm đầy thơm thảo của cụ đối với mọi người nhất là đối với sự học của con em quê nhà, cụ tâm sự: “Tôi thấu hiểu nỗi khó khăn vất vả của người làm cha, làm mẹ khi nuôi con ăn học, sung sướng khi con đậu đạt thành tài vì nhà tôi trước đây cũng rất nghèo khổ”.  
 
Được biết gia đình cụ trước đây cũng rất khó khăn, chồng là giáo viên thời bao cấp, một mình cụ làm việc đồng ruộng lam lũ quanh năm và chịu khó chắt chiu nuôi các con ăn học nên người như hôm nay.

Với tấm lòng thơm thảo và những đóng góp tích cực, thiết thực, hiệu quả đối với hoạt động khuyến học, khuyến tài cho quê hương; liên tục nhiều năm qua cụ được UBND xã Hòa Sơn, UBND huyện Đô Lương tặng giấy khen, Hội Khuyến học huyện tặng Bảng tấm lòng vàng khuyến học; Hội Khuyến học tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khuyến học Việt Nam" năm 2008.

Niềm vui lớn nhất của cụ là lòng quí trọng và biết ơn sâu sắc của nhân dân quê nhà khi nhắc đến cụ với cái tên trìu mến “cụ Bá khuyến học”.

Nguyễn Cao Đồng
(Hội Khuyến học xã Hòa Sơn, Đô Lương, Nghệ An)