Chùm ảnh: Nhập trường cùng con
(Dân trí) - Lên Thủ đô nhập học, hầu hết tân sinh viên ngoại tỉnh nào cũng có người thân đi cùng. Nếu như các em đều háo hức trước niềm vui trở thành sinh viên, thì bố mẹ mỗi người một tâm trạng riêng.
Niềm vui con đỗ đại học vẫn còn đọng trên khuôn mặt họ, thế nhưng trong ánh mắt mỗi người vẫn không thể nào che được những âu lo về quãng thời gian “sát cánh” trên chặng đường vào đời của con.
Phóng viên Dân trí đã ghi lại những hình ảnh bố mẹ theo con đến trường trong ngày nhập học tại trường ĐH Thương mại chiều 3/9 và ĐH KHXH&NV Hà Nội sáng 5/9:
Cẩn thận xem lại từng loại giấy tờ cho con.
Len vào tận nơi làm thủ tục kiểm tra giấy tờ cho con.
Hay ngồi sát bên cạnh thì mới thật yên tâm.
Ghi chép quy chế học sinh sinh viên để về nhắc nhở con.
Chen chân đợi con vào phòng làm thủ tục nhập học.
Khuôn mặt mẹ đầy âu lo...
Còn bố, đứng “thế chân” đăng ký cho con ở ký túc xá với nhiều lo lắng.
Tranh thủ chợp mắt…
Chỉnh túi lại cho con...
Các khoản đóng đầu năm hết nhiều không con?
Bố đưa dư tiền cho con rồi!
“Bố đứng dưới sân trường, bố nhìn thấy con rồi, xong thì xuống luôn con nhé!”
Chưa tìm được chỗ trọ, con đi nhập học bố mẹ phải khuân theo đồ đạc.
Mẹ con vội vàng mong có được một suất ở ký túc xá.
Con ngơ ngác nhìn phố xá đông đúc, bố thì vui vì con từ giờ phút này con mình chính thức trở thành sinh viên…
Mang theo chú gấu bông làm bạn trong thời gian đầu xa nhà.
Hoài Nam