Chủ nhân Huy chương Bạc Hóa học quốc tế giải trí bằng... nấu ăn

(Dân trí) - “Nhiều hôm thấy bố mẹ bận rộn và đi làm về muộn, em muốn vào bếp nấu nướng giúp đỡ bố mẹ, với lại nấu ăn cũng là một khoảng thời gian giải trí với em sau những giờ học căng thẳng” - chủ nhân Huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế chia sẻ.

Với Huy chương Bạc trong cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 42 tổ chức tại Nhật Bản, cùng những thành tích trong học tập của mình, Nguyễn Đức Bình, lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa được đặc cách vào ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Thích nghiên cứu về các chất hóa học

Suốt 12 năm học, Bình luôn là học sinh giỏi. Ngày còn học lớp 5, Bình đoạt giải nhất môn Toán - Tiếng Việt cấp thành phố. Lên lớp 9, Bình đạt giải nhất môn Hóa cấp thành phố. Và cũng từ đó Bình bắt đầu yêu thích môn Hóa và quyết định theo môn học này.

Bình chia sẻ: “Từ nhỏ em đã thích sự khám khá, tìm tòi nghiên cứu về các chất hóa học nên em quyết định chọn môn Hóa. Lúc đầu không có dụng cụ để nghiên cứu, em lấy mấy hạt mồng tơi ở ngoài vườn vào nghiên cứu cho bài học, không thì em lên mạng xem cách họ làm cho biết”.

Chủ nhân Huy chương Bạc Hóa học quốc tế giải trí bằng... nấu ăn - 1
Chăm chỉ tìm tòi, nghiên cứu đã giúp Bình đạt thành tích cao trong học tập.

Hồi cấp hai, Bình học Trường THCS Đông Thọ, một trường ven thành phố, nhưng không vì thế mà Bình thua kém các bạn trường giỏi. Thi đỗ vào Trường THPT chuyên Lam Sơn, Bình học giỏi tất cả các môn, đặc biệt là môn Hóa và Toán. Ba năm cấp 3, Bình đều đạt kết quả cao, là học sinh giỏi của trường và nằm trong đội tuyển thi Hóa quốc gia.

Không chỉ dừng lại ở đó, lớp 11 Bình đoạt giải nhì môn Hóa quốc gia. Sang năm lớp 12 Bình tiếp tục đoạt giải nhất môn Hóa học quốc gia và được chọn vào đội tuyển thi Hóa học quốc tế.

Tiếp bước những giải thưởng của mình, Bình giành Huy chương Bạc cuộc thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 42. Thành tích này đã giúp Bình được tuyển thẳng vào khoa Hóa học, Trường đại học Khoa học - Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chủ nhân Huy chương Bạc Hóa học quốc tế giải trí bằng... nấu ăn - 2
Những danh hiệu Bình đã giành được trong quá trình học tập.

Tự hào về người học trò suất sắc của mình, cô Mai Châu Phương, giáo viên chủ nhiệm của Bình trong suốt 3 năm học THPT và là người trực tiếp giảng dạy môn Hóa cho Bình chia sẻ: “Bình là học sinh rất có tố chất, tôi rất tự hào và tin tưởng vào khả năng học của em. Em có một bản lĩnh học mà hiếm học sinh nào có được”.

Phương pháp học của Bình rất đơn giản, đó là chăm chỉ đọc sách, lắng nghe thầy cô giáo giảng bài, chịu khó ngẫm nghĩ và nghiên cứu bài học. Lúc nào không hiểu thì hỏi thầy cô giáo giảng lại hoặc lên mạng tìm hiểu. Đặc biệt với môn Hóa học, Bình thường xuyên thực hành và tìm tòi.

Người con chăm chỉ và hiếu thảo

Mặc dù việc học chuẩn bị cho kỳ thi quốc tế rất bận nhưng Bình vẫn tham gia nhiều phong trào và hoạt động của trường, lớp. Hát rất hay, Bình là một cây văn nghệ của lớp chuyên Hóa.

Ở trường, là một học sinh học giỏi và năng nổ thì ở nhà, Bình còn là một đầu bếp của gia đình. Bình nấu ăn rất ngon. Mỗi lần bố mẹ bận việc phải đi làm, Bình đi học về là vào bếp nấu ăn.

Bình tâm sự: “Nhiều hôm thấy bố mẹ bận rộn và đi làm về muộn nên em muốn vào bếp nấu nướng giúp đỡ bố mẹ, với lại nấu ăn cũng là một khoảng thời gian giải trí với em sau những giờ học căng thẳng. Món khoái khẩu nhất của em là sườn xào chua ngọt”.

Bình đạt được kết quả như ngày hôm nay cũng là nhờ luôn có sự dìu dắt và theo sát của cô giáo chủ nhiệm và mẹ. Với Bình, cô và mẹ là hai người có ảnh hưởng lớn nhất đối với mọi quyết định của em. Những kết quả trong học tập như một món quà Bình muốn dành tặng đến cô và mẹ.

Chủ nhân Huy chương Bạc Hóa học quốc tế giải trí bằng... nấu ăn - 3
Bình chụp ảnh cùng cô giáo chủ nhiệm Mai Châu Phương.

“Bình rất tình cảm, biết quan tâm đến bạn bè, thầy cô và gia đình. Chỉ cần tôi ốm một chút là cháu lại hỏi han, chăm sóc rồi nấu cháo cho tôi ăn. Hay những lúc chỉ có hai mẹ con, Bình lại gối đầu trên chân tôi và hai mẹ con tâm sự chuyện ở lớp, ở trường, chuyện công việc...”, cô Nhường - mẹ Bình chia sẻ.

Bài và ảnh: Lan Anh - Duy Tuyên