Chủ nhân HCB Olympic Vật lý quốc tế chia sẻ bí quyết thành công

(Dân trí)- “Với em, chăm chỉ và đam mê là chìa khóa dẫn đến thành công. Đam mê không phải lúc nào cũng có được nên cần phải chăm mới có thể học tốt”, Nguyễn Đình Hội, lớp 12 A3, THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), chủ nhân HCB Olympic Vật lý quốc tế 2011 tâm sự.

Nguyễn Đình Hội sinh ra và lớn lên tại thị xã Cửa Lò trong một gia đình bố mẹ làm công nhân, bố Hội từng đi xuất khẩu lao động nước ngoài nên kinh tế gia đình cũng đủ để nuôi em ăn học. 

Để chuẩn bị cho cuộc thi Olympic Vật lý quốc tế tại Thái Lan, Hội đã chuẩn bị chu đáo cả về mặt kiến thức lẫn tâm lý. Từ khi bắt đầu theo học lớp chuyên, em đã trau dồi và tích lũy kiến thức. Khi học, em luôn cố gắng nắm thật chắc những cái mình học.

Học giỏi từ hồi học cấp 1 với giải Khuyến khích Học sinh giỏi (HSG) tỉnh Nghệ An năm lớp 5 nhưng mốc quan trọng đưa Hội đến với Vật lý là giải Nhất HSG cấp tỉnh môn Vật lý năm lớp 9.

Bước vào cấp 3, học tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Hội thực sự bước vào con đường chinh phục Vật lý. Ngay năm lớp 11, em đã đạt giải Nhì HSG quốc gia môn Vật lý. Tiếp đó, sang năm lớp 12, em giành giải Nhì HSG Qqốc gia môn Vật lý và tấm HCB Olympic Vật lý quốc tế.

Chủ nhân HCB Olympic Vật lý quốc tế chia sẻ bí quyết thành công - 1
Nguyễn Đình Hội (ngoài cùng, bên phải) chụp với các thành viên đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế tại Thái Lan. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
 
“Hồi cấp 2, em được thầy giáo dạy Lý “khai phá” rồi từ đó, em theo Vật lý đến giờ. Học Lý cũng thú vị lắm, giải thích được nhiều hiện tượng tự nhiên nên em thấy hay”, Hội lý giải về tình yêu của mình với môn Vật lý.

Cũng vì đam mê Vật lý, Hội dành hầu hết thời gian ở nhà cho môn Lý nhất là những lúc học đội tuyển. Chỉ khi học bình thường trở lại, em mới phân bổ thời gian cho các môn học khác, bởi với em, chăm chỉ là yếu tố hàng đầu nếu muốn thành công.

Không như nhiều học sinh luôn yêu thích một phần nào đó trong môn học, với Hội “phần nào em cũng thích một ít. Phần nào cũng có cái hay của nó, học càng sâu càng thấy thú vị”.

Theo kế hoạch trước mắt, Nguyễn Đình Hội sẽ học ĐH Bách khoa Hà Nội. Sau đó, em sẽ tham khảo các anh chị đi trước về vấn đề du học. “Khả năng tiếng Anh của em cũng không tốt lắm nên em sẽ phải học nhiều nếu muốn đi du học”, Hội chia sẻ.

Linh Anh