Chàng trai lớp D “dám” thủ khoa khối A

(Dân trí) - Dân chuyên Anh nhưng Nguyễn Minh Quân lại đỗ khối A. Anh chàng “bốn mắt” (12D2, PTTH chuyên Lê Quý Đôn) đang “gây xôn xao” khi đạt thủ khoa Đại học Kinh tế Đà Nẵng, đứng đầu danh bảng với điểm số ngoạn mục: 28,5 điểm (Toán: 9, Hoá: 9.5, Lý: 10).

Kỳ tích dân lớp D

Gặp chúng tôi ở căng tin trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), anh chàng tiu nghỉu: “Em bị “dính” luôn ở đây rồi, vì bạn bè cứ “tóm” được là đòi khao”. Rồi Quân cười tít thanh minh khi được hỏi về “kỳ tích của dân lớp D (lớp chuyên ngoại ngữ)” mà bạn bè cậu đang đang kháo nhau: “Em nghĩ là mình may mắn vì đã hoàn thành tốt đề thi. Vì các môn Toán, Lý , Hoá đều không phải sở trường của em. Liều thi khối A em chỉ mong thi đậu để được học ngành học mà mình yêu thích thôi”.

Thi xong, dò đáp án xong cậu đã “yên tâm” đi chơi ngay vì “em làm đúng theo đáp án hơi bị nhiều, chắc thể nào cũng đậu (cười)”. Nhưng thủ khoa thì Quân không hề nghĩ tới, mà cũng chẳng dám mơ tưởng đến: “Trước khi thi đại học, nhà trường có tổ chức cho bọn em thi thử, lần nào em cũng chỉ trên dưới 20 nên run lắm. Chính về run thế nên về nhà là càng học cho thật hiểu mới thôi”.

Quân nói, em muốn chia sẻ niềm vui này trước tiên đến ba mẹ và các thầy cô. Quân hào hứng khoe: “Mẹ em mừng lắm. Cứ đi khoe khắp nơi làm em cũng thấy xí hổ. Nhưng thấy ba mẹ vui quá em cũng đỡ áy náy. Em có tính “ham chơi không bỏ” nên luôn lén xếp một thời khoá biểu mỗi ngày dành 1h cho “nét”, chơi game, lướt web, không thì cũng làm vài trận cờ vua với bạn học cùng nhóm cho đỡ căng thẳng”.

Chủ trương “càng nhiều càng ít”

Cả năm lớp 11 và 12, Quân đều bỏ thêm vô bộ sưu tập thành tích của mình mỗi năm một giải nhất môn Anh văn cấp thành phố. Cứ nghĩ là sẽ theo nếp dân lớp D thi Toán, Anh, Văn nhưng nửa năm cuối cấp, anh chàng lại đâm kết ngành “Quản trị kinh doanh quốc tế”, mà ngành đó lại phải thi khối A.

Thế là từ đấy chuyên tâm “cày sâu cuốc bẫm” Toán, Lý, Hoá. Chủ trương của thủ khoa Minh Quân là “bám sát sách giáo khoa, ở lớp nghe giảng, về nhà đem bài tập ra luyện kiểu “càng nhiều càng ít”. Nhưng cũng không dám thức khuya, dậy sớm tạo áp lực cho mình: “Em không thức quá 11h đêm và vẫn ngủ đủ 8 tiếng/ngày”.

Quân chia sẻ bí quyết thủ khoa: “Những bài tập nhỏ, căn bản là không nên coi thường bỏ qua. Làm các bài căn bản xong hết thì mới thử sức những bài nâng cao hơn. Cũng may các năm học trước tuy học ban D nhưng em không dám lơ là các môn khác”. Chẳng vậy mà chỉ hụt mỗi năm lớp 1 học sinh khá, suốt từ năm lớp 2 đến lớp 12, học bạ của Minh Quân đều được phê học giỏi, xuất sắc đều tất cả các môn.

Kế hoạch sau mùa thi của “bốn mắt” Minh Quân là… chơi “bù lỗ” những ngày miệt mài Toán, Lý, Hoá. Và lại “mặn mà” với môn tiếng Anh,cậu ấy đang “luyện công” chuẩn bị thi IELTS vì theo Quân “học bất cứ ngành gì thì Ngoại ngữ vẫn luôn là lợi thế”.

Khánh Hiền

Dòng sự kiện: Thủ khoa ĐH, CĐ 2008