Chàng SV nghèo mượn phòng trọ nuôi hàng trăm sĩ tử

(Dân trí) - 3 năm qua, Tiến mượn phòng trọ, rồi chi trả điện nước và các vật dụng khác cho 370 lượt thí sinh, phụ huynh. Đến hẹn lại lên, năm nay Tiến tiếp tục tiếp sức mùa thi. Kế hoạch của Tiến là giúp đỡ trên 150 thí sinh trong hai đợt thi ĐH.

Người lập “kỳ tích” này là Nguyễn Xuân Tiến, sinh viên năm cuối ngành Báo chí, khoa Ngữ Văn, trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng. Hiện Tiếng ở trọ trên đường Nguyễn Khuyến, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. 

Nguyễn Xuân Tiến (
Nguyễn Xuân Tiến (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn thí sinh ôn bài.

Chàng sinh viên “thợ đụng”

Tiến sinh ra trong một gia đình nghèo thôn Nhật Lệ, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ (Quảng Trị). Cha Tiến là một họa sĩ làng với thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. “Nhà nghèo lại mắc cái eo”, gần 10 năm nay, Mẹ Tiến mắc bạo bệnh: suy tim độ 4, hở hẹp van tim, lấy bệnh viện làm nhà.

Thương mẹ ốm đau triền miên, hai anh em Tiến động viên nhau học tập, làm thêm để trang trải cuộc sống. Từ ngày ra Đà Nẵng học tập, Tiến không xin tiền ba mẹ mà tự làm thuê. Tiền lương làm thuê không đủ, Tiến tằn tiện, ki cóp vay mượn thêm để học. Nhắc đến Tiến, nhiều người bạn cho biết: “Tiến được lắm. Hắn làm đủ thứ nghề để sống và lo cho học tập. Đụng gì Tiến cũng cố gắng mày mò để làm được, miễn là có tiền trang trải học tập”. Hè và Tết là dịp các bạn sinh viên đoàn tụ gia đình thì Tiến lại lặng lẽ ở lại làm nghề sơn gỗ hoặc phu hồ kiếm sống. 4 cái Tết của đời sinh viên, không có cái Tết nào Tiến ở trọn vẹn bên gia đình. Tết năm thứ 2, Tiến nhận làm sơn gỗ cùng mấy người bạn thân. Được ít vốn, Tiến lại xoay xở bán hoa, sô cô la. Đêm 30 Tết, dòng người đổ đi xem pháo hoa, Tiến lụi cụi dọn hàng hóa về phòng. Mùng 1 Tết mới bán hàng xong. Chiều mùng 2, Tiến bắt tàu qua Huế thăm mẹ đang nằm điều trị Bệnh viện Trung ương Huế.…

Nhìn lại quãng thời gian 4 năm đã qua, Tiến thấy vừa mừng vừa lo lắng. Mừng là bởi Tiến đã hoàn thành tâm nguyện của mình là 4 năm giúp đỡ, hỗ trợ thí sinh. Ra trường rồi, Tiến sẽ đi làm để nuôi mẹ và em trai đang theo học năm 2 trường Cao đẳng Tài chính Hải quan TPHCM.

Cảm thông với hoàn cảnh của Tiến, bác Thuận - chủ trọ nơi Tiến ở gần 3 năm nói: “Vợ chồng tôi vẫn thường xuyên động viên Tiến, làm gì cũng phải lo cho sức khỏe, học tập tốt. Nhiều tháng, Tiến chậm đóng tiền phòng trọ nhưng gia đình chúng tôi đều thông cảm và chờ bao giờ Tiến có sẽ gửi...”

“Anh Tiến nhiệt tình lắm”

Tiến bộc bạch: “Mình cũng từng là thí sinh đi thi, hiểu vất vả, khó khăn nơi đất khách quê người. Thương các em mới “chân ướt, chân ráo” tới Đà Nẵng, mình muốn giúp các em có nơi ăn, chốn ở đảm bảo, để vượt vũ môn thành công”.

Cách đây chừng 5 năm, Tiến cũng đi thi ĐH ở Sài Gòn. Một thân một mình mang vác gạo, nồi niêu xoong chảo đi thi. Tiến nhớ lại: “Hồi đó, bố mẹ Tiến xoay xở mãi mới được chưa đầy 400 ngàn đồng cho Tiến đi thi. Vào đó, mình đi phụ hồ ngày 70 ngàn đồng gần mười ngày, tằn tiện, ki cóp cũng đủ sống đến ngày thi”.

Sau giờ học, Tiến làm thuê với việc quét gỗ sơn để có tiền trang trải cuộc sống.
Sau giờ học, Tiến làm thuê với việc quét gỗ sơn để có tiền trang trải cuộc sống.

4 năm học ĐH cũng là 4 năm Tiến vất vả mưu sinh và không ngừng nỗ lực phấn đấu. Không có tiền, Tiến đi phu hồ, quét sơn lấy tiền nuôi sĩ tử. Thiếu phòng, Tiến lại kiên trì thuyết phục bạn bè cùng mình giúp đỡ thí sinh có chỗ ở miễn phí. Mong muốn của Tiến là giúp đỡ thật nhiều thí sinh và phụ huynh. Chia sẻ về điều này, Tiến nói: “Mình chỉ làm những gì trong khả năng có thể làm được. Mình thấy “tiếc” các phòng trọ khi sinh viên về quê để không mà vẫn phải trả tiền. Vì vậy, mình đã kiên trì thuyết phục sinh viên, chủ nhà tạo điều kiện cho mình giúp đỡ thí sinh. 5 người thì cũng có 1 người ủng hộ mình”.

Thí sinh Cao Đức Nghĩa, ở Minh Hóa, Quảng Bình thi ĐH Sư phạm Đà Nẵng tâm sự: “Anh Tiến nhiệt tình lắm, ra tận bến xe Đà Nẵng đón em về phòng trọ. Anh bày cho kinh nghiệm thi cử ngày trước và khuyên chúng em phải giữ sức khỏe để thi tốt”.

Bác Quang đưa con trai đi thi ở ĐH Bách khoa Đà Nẵng, hiện ở tại phòng trọ của Tiến cho biết: “Nhà tôi có 4 đứa con. Tôi đã mấy lần đưa con đi thi Sài Gòn, Quy Nhơn. Đi tới đâu tôi cũng thấy sự nhiệt tình của sinh viên tình nguyện, hỗ trợ của các hộ gia đình nhưng riêng với cách giúp thí sinh của Tiến khiến tôi rất xúc động. Tiến chạy đôn chạy đáo cả ngày đón sĩ tử. Tối đến, Tiến trò chuyện với thí sinh, bày cho kinh nghiệm và luôn dặn dò thí sinh, phụ huynh cần thiết điều gì thì cứ nói cho Tiến biết”.

Tính đến 14h ngày 2/7, đã có trên 30 thí sinh, phụ huynh đến phòng trọ mà Tiến mượn thông qua giới thiệu của các điểm sinh viên tình nguyện. Năm nay, Tiến đã mượn gần 10 phòng trọ, dự tính giúp đỡ trên 150 thí sinh và phụ huynh miễn phí tiền phòng trọ, điện nước trong 2 đợt thi ĐH.

Nguyễn Tuấn